Man City gặp đại hạn giữa lúc nước sôi lửa bỏng

Man City thắng West Brom 3-1 nhưng đã phải trả giá khi tiền vệ David Silva dính chấn thương.

Niềm vui chiến thắng của Man City trước West Brom đã không thực sự trọn vẹn khi tiền vệ David Silva lại bị đau và phải rời sân bằng cáng ở phút 70 của trận đấu nhường chỗ cho James Milner.

Silva đau đớn vì chấn thương mắt cá
Silva đau đớn vì chấn thương mắt cá

Hiện vẫn chưa xác định được mức độ nặng nhẹ từ chấn thương mà Silva dính phải nhưng ngay sau pha va chạm, tiền vệ của Man City đã ôm chân tỏ vẻ đau đớn. Dù được các bác sỹ tận tình chăm sóc nhưng sau đó cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn không thể tiếp tục thi đấu.

“Chúng tôi sẽ đợi kết quả vào ngày mai. David đã chơi 3 trận gần nhất với cái mắt cá bị đau và đó là lý do vì sao cậu ấy không thể đá trận gặp Sunderland. Cậu ấy bị đau từ vài tuần trước và luôn ra sân trong cảm giác đau đớn từ đó đến giờ”, HLV Pellegrini nói sau trận.

Nếu điều xấu nhất xảy ra thì đây sẽ là một tổn thất nghiêm trọng với The Citizens. Nhất là khi họ hoàn toàn không có một phương án B thực sự hữu hiệu nào khi cả Yaya Toure (dính chấn thương ở trận thua Liverpool 2-3) và David Silva vắng mặt.

Trong trận hòa "thảm họa" 2-2 trước đó với Sunderland, khi tuyến giữa không có cả Toure lẫn Silva, Man City gần như chỉ lên bóng ở 2 cánh, và họ bế tắc toàn diện.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục