Chơi hơn người từ đầu hiệp hai, Man "xanh" đã xé nát khung thành Quỷ đỏ bằng chiến thắng đậm đà 6-1 ngay tại Old Trafford.
Sân đấu của M.U được ví như pháo đài bất khả xâm phạm, hay "nhà hát của những giấc mơ". Nhưng tối 23/10, Old Trafford đã bị biến thành "nhà hát của những cơn ác mộng".
"Thảm họa" - đó là hai từ chính xác nhất để miêu tả về màn trình diễn của nhà ĐKVĐ Premiership trong hiệp hai. Đầu tiên là việc Evans bị đuổi khỏi sân, kéo theo đó là sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự.
| Vòng 9 |
| Thứ bảy, ngày 22/10 Chủ nhật, ngày 23/10 |
David Silva, Balotelli, Aguero và Dzeko liên tục khuấy đảo khung thành De Gea và bàn thắng lần lượt đến với họ một cách dễ dàng. Thua bẽ bàng 1-6, giờ M.U đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa với khoảng cách 5 điểm trên BXH.
Vì tính chất quan trọng của trận đấu nên hai đội nhập cuộc với sự cẩn trọng nhất định. M.U có phần nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng, nhưng cũng không tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể nào về phía khung thành Joe Hart.
Man City thi đấu khá cù cưa. Tuy nhiên, hễ đối phương bộc lộ sai lầm, họ sẽ tung đòn trừng phạt. Phút 22, cả sân Old Trafford như chết lặng khi đội khách tìm được bàn mở tỉ số đẹp mắt.
Bắt nguồn từ pha phối hợp tam giác, Silva tỉa khe cho Milner thoát xuống bên cánh trái. Tiền vệ người Anh đã trả ngược thuận lợi để Mario Balotelli bình tĩnh đặt lòng vào góc xa, không cho De Gea cơ hội cản phá.
Sau khi có bàn thắng, Man "xanh" chủ trương đá phòng ngự phản công. HLV Mancini yêu cầu các học trò đá theo khu vực và đeo người rất sát mỗi khi các bóng áo đỏ tiến vào vòng cấm.
Bởi thế, dù tạo được áp lực tốt trong những phút cuối hiệp một, nhưng M.U cũng không thể tìm được đường vào khung thành Joe Hart. Lần lượt Anderson, Rooney nã pháo tầm xa. Dẫu vậy, bóng đều nằm gọn trong tay của thủ môn Man City.
Thi thoảng Man City cũng có những đợt lên bóng đáng chú ý nhờ sự cơ động của Aguero và Balotelli. Phút 41, Welbeck bật tường khá ăn ý với Anderson. Tiếc rằng, cú ra chân của tiền vệ người Brazil lại đi thiếu chính xác.
Bước sang hiệp hai, M.U chưa kịp có những thay đổi về lối chơi thì lại bị thua thiệt về quân số. Phút 47, Evans kéo áo lộ liễu trong tình huống Balotelli băng xuống đối mặt De Gea. Trọng tài Clattenburg không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ người Bắc Ireland.
Được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng, tuy vậy, Balotelli lại sút trúng hàng rào bật ra. Trong bối cảnh đá thiếu người và bị dẫn trước, nhưng Quỷ đỏ lại chơi có phần lấn lướt hơn.
Phút 53, suýt chút nữa Ashley Young tìm được bàn gỡ hòa sau pha nhập thành. Mải dâng cao, Quỷ đỏ để lộ nhiều lỗ hổng dưới hàng thủ và họ đã phải trả giá.
David Silva xử lý tinh tế trong vòng cấm rồi chuyền như đặt cho Milner thoát xuống. Kịch bản như trong bàn thắng lại tái diễn và Milner căng ngang như đặt để Balotelli nhẹ nhàng đưa bóng vào gôn trống, nhân đôi cách biệt.
Đến thời điểm này, chủ nhà gần như vỡ trận. Aguero đã ghi tên mình vào bảng tỉ số với một pha lập công dễ dàng. Dzeko vừa vào sân cũng suýt phá lưới De Gea với pha kết thúc sâm sét.
Phút 81, M.U tìm được bàn danh dự nhờ pha cứa lòng kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Darren Fletcher. Tuy nhiên, những phút cuối thực sự là thảm họa đối với đoàn quân Alex Ferguson, khi tuyến phòng ngự chơi quá lỏng lẻo.
Tận dụng sự suy sụp tinh thần của đối phương, Man City có thêm 3 bàn thắng nữa trong 5 phút cuối nhờ công Dzeko (2 bàn) và David Silva. Thua với tỉ số đúng bằng một séc tennis, thầy trò Alex Ferguson bẽ mặt rời sân Old Trafford.
Đội hình ra sân:
Man Utd: De Gea, Smalling, Ferdinand, Evans, Evra, Nani (Hernandez 66'), Fletcher, Anderson (Jones 66'), Young, Rooney, Welbeck.
Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Milner, Silva, Balotelli (Dzeko 69'), Aguero (Nasri 76').
Bàn thắng: Fletcher 81' - Balotelli 22', 60', Aguero 69', Dzeko 90', 90+ 3', Silva 90' +1.
Theo vietnamnet