Man City hãy trách chính mình

Sau trận đấu, HLV Pellegrini đã than trách trọng tài thiên vị Barcelona. Tuy nhiên, thay vì trút sự giận dữ lên trọng tài, ông cần nhìn lại chính bản thân mình.

1. Sau trận đấu, HLV Pellegrini đã than trách trọng tài quá thiếu công bằng với Man City, trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh tới tình huống Barcelona được hưởng phạt đền sau khi Messi bị Demichelis đốn ngã.

Tình huống tranh cãi, mang tính chất bước ngoặt trận đấu
Tình huống tranh cãi, mang tính chất bước ngoặt trận đấu.

Xét dưới góc độ của kẻ bại trận, chiến lược gia người Chile không “điên” sao được bởi đó là tình huống mang tính chất bước ngoặt của trận đấu. Khi mà trước đó, The Citizens đã có thế trận khá tốt trước Barcelona.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, đây là tình huống nhạy cảm (điểm phạm lỗi của Demichelis vẫn chưa rõ, ngay cả trọng tài người Anh Graham Poll cũng ý với quyết định thổi phạt đền). Điều đó có nghĩa là chưa hẳn Barcelona đã được hưởng lợi. Nên nhớ rằng ở trận đấu này, họ cũng đã bị trọng tài bỏ qua 1 quả phạt đền (Navas chạm tay) và 1 bàn thắng hợp lệ (Fabregas chưa việt vị).

2. 3 năm trước, ở vòng 1/8 Europa League, Man City cũng bị loại tức tưởi bởi chiếc thẻ đỏ của Balotelli ở trận lượt về (cũng thua 0-2 ở lượt đi). Sau trận đấu, De Jong đã phát điên bởi hành động ngớ ngẩn của người đồng đội.

Ngày hôm qua, chiếc thẻ đỏ của Demichelis cũng đã đẩy Man City vào thế khó và họ hứng chịu liên tiếp hai bàn thắng. Tuy nhiên, lần này lỗi không hẳn thuộc về trung vệ người Argentina, thay vào đó, Pellegrini (người chỉ trích trọng tài dữ dội) mới xứng đáng là người phải chịu trách nhiệm.

Việc đưa “ông già” Demichelis đã bước sang tuổi 33 vào sân, theo kèm Messi đầy ranh ma và tốc độ đã là sai lầm lớn. Bàn thua sau pha phạm lỗi bất khả kháng của cựu cầu thủ Malaga đã cho thấy điều này.

Trên thực tế, hiệp 1, Demichelis đã thi đấu không tồi nhưng đó là khi Man City chấp nhận chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, Barcelona vẫn luôn tìm mọi cách khai thác điểm yếu này (họ đã thành công).

Qua chuyện này, Pellegrini chỉ biết tự trách mình bởi ai cũng hiểu Demichelis đã quá già và chậm chạp để có thể theo được trận đấu lớn như vậy. Mùa này, khá nhiều người (tất nhiên trong đó có Pellegrini) đã nhìn thấy điểm yếu cố hữu này của trung vệ người Argentina, tiêu biểu là trận gặp Chelsea mới đây.

Tuy nhiên, ông vẫn cố chấp sử dụng và cuối cùng phải trải giá quá đắt. Nên nhớ, trên băng ghế dự bị của Man “xanh” đêm qua vẫn còn trung vệ khác (trẻ, khỏe hơn Demichelis), đó là Lescott. Ở trận đấu với Chelsea mới đây, cầu thủ này cũng đã thi đấu khá tốt bên cạnh Kompany.

Tất nhiên, cũng phải kể tới vận đen của Man City, khi trung vệ Nastasic không thể ra sân vì chấn thương.

3. Thất bại ngày hôm nay sẽ là bài học lớn cho Man City. Giờ đây, nhiệm vụ của Pellegrini không phải là kêu ca, trách móc. Thay vào đó, ông nên tự nhìn nhận lại bản thân cũng như Man City khi trước mắt họ vẫn còn chặng đường rất dài.

Chẳng ai có thể trách Man City (thua Barcelona) bởi họ cũng chỉ như “cậu bé vụng dại” mới chập chững bước vào vòng knock-out Champions League, và phải đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Âu.

Tất nhiên, lúc này, những CĐV Man City cũng chưa hẳn đã hết hy vọng. Trước mắt họ vẫn còn 90 phút ở Nou Camp. Đó là lúc Aguero sẽ trở lại. Chắc chắn, họ sẽ “cháy hết mình” trong trận lượt về, để ít nhất cũng để lại dấu ấn ở giải đấu này.

Theo Bóng đá số

Cùng chuyên mục