Man City "tân trang" mùa Hè: Một Man City giản dị hơn?

Những cái tên mà Man City đã và đang hướng đến trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này cho thấy rằng họ không còn muốn trở thành tâm điểm của những thị phi nữa. Bây giờ, bóng đá là câu chuyện duy nhất được kể ở City.

Cho đến thời điểm này, Man City đã hoàn tất 3 vụ mua cầu thủ, Jesus Navas (17.6 triệu bảng) và Alvado Negredo (22 triệu)  từ Sevilla; Fernandinho từ Shakhtar Donetsk (30 triệu). Họ cũng sắp có Stevan Jovetic từ Fiorentina (30 triệu?). Những con số không hề nhỏ, dù họ đều chưa phải những siêu sao.

Qua rồi thời của những Balotelli

Mario Balotelli ra đi từ mùa Đông năm nay, và đến mùa Hè, Carlos Tevez nối gót. Hai cái tên gây rắc rối nhất của Man City vài năm qua đã bị đẩy đi kiên quyết. “Super Mario” đã ở đây 3 năm, còn Tevez là 4 năm. Trong quãng thời gian ấy, đội bóng áo xanh, đúng như CĐV M.U miêu tả, trở thành một “gã hàng xóm ồn ào”. Lúc thì Balotelli vướng vào rắc rối, khi thì Tevez đòi ra đi. Cả hai đều đã từng chống đối HLV trưởng, và dính dáng đến pháp luật.

Balotelli đến Milan giá 20 triệu. Tevez sang Juventus còn rẻ hơn, chỉ gần 12 triệu. Tổng số tiền bán bộ đôi rắc rối này chưa bằng chi phí mua Fernandinho, một cầu thủ vẫn còn kém tên tuổi chơi ở giải VĐQG Ukraina.

Thời của những thị phi dường như đã qua. Man City đã bỏ ra đến gần 100 triệu mùa Hè này cho 3 cầu thủ giỏi, nhưng không phải những ngôi sao kiệt xuất. Họ mua mà gần như không đắn đo. Điểm chung giữa những mục tiêu của mùa Hè này: Đó đều là những cầu thủ “lành tính”, chuyên nghiệp, và rất chăm chỉ.

Man City mùa tới sẽ là một đội bóng tương đối bình dị. Họ vẫn có những ngôi sao, như David Silva, Sergio Aguero hay Yaya Toure, nhưng đa số còn lại đều nổi tiếng với sự bền bỉ và cần mẫn, hơn là những phẩm chất siêu sao, là Zabaleta, Gareth Barry, hay Javi Garcia.v.v Lối chơi của đội bóng cũng sẽ xoay quanh hai cầu thủ “lành tính” bậc nhất, là Silva và Toure.

Các cầu thủ bình dị chơi bóng dưới quyền một HLV cũng rất bình dị, cả về phong cách và thành tích: HLV Manuel Pellegrini nổi tiếng là một người kiệm lời, và giỏi làm việc với những đội bóng hạng khá.

Nhưng cũng kém nguy hiểm hơn?

Ông Pellegrini rất “mát tay” với những CLB khá như Villarreal và Malaga, nhưng chúng ta có lẽ cũng chưa quên rằng cách đây 4 năm, ông đã từng khiến Real Madrid thua đến 0-4 trước đội hạng Ba Alcorcon ở Cúp Nhà Vua. Một HLV “ngôi sao” có lẽ sẽ không sụp đổ dễ dàng như thế.

Navas từng được coi là một trong những cầu thủ chơi cánh trẻ giàu triển vọng nhất của TBN, nhưng cho đến giờ, khi đã 28 tuổi, sự nghiệp của anh vẫn hết sức lận đận. Navas còn là một cầu thủ có cá tính tương đối ủy mị: Anh đã từng từ chối lên ĐTQG vì bệnh… nhớ nhà. Negredo cũng không khá hơn. Anh vốn là một tiền đạo khá toàn diện, nhưng thiếu tố chất ngôi sao. Luôn tròn vai, nhưng thiếu sự đặc biệt.

Fernandinho vẫn là một ẩn số, và Jovetic là niềm hy vọng đáng kể nhất. Nhưng với một cầu thủ gần 29 tuổi vẫn chơi ở giải vô địch Ukraina, và một tiền vệ trẻ vẫn còn chưa vươn lên tốp những người dẫn dắt lối chơi tốt nhất ở Serie A, rất khó đặt niềm tin vào họ.

Balotelli và Tevez chính là những nhân tố đáng kể cho thành công của Man City dưới thời Mancini. Tài luôn đi đôi với tật, và rắc rối thường cũng đi kèm với tố chất ngôi sao. Có họ, Man City bất ổn hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

“Bình dị hóa” đội ngũ mùa Hè này có thể là một nỗ lực đem sự yên bình cho phòng thay đồ của Man City, nhưng với những cầu thủ hiện tại, đội bóng sẽ có không nhiều cảm hứng. Một ngôi sao với cá tính khác biệt và ngang tàng một chút có thể là chất xúc tác thúc đẩy Man City trong bối cảnh hiện tại.
Người đáng chờ đợi nhất vào thời điểm này, trớ trêu thay, lại là một “Bad Boy” khác: Zlatan Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển đã bắt đầu phá rối để được rời PSG, và điểm đến của anh có thể là Real Madrid hoặc Man City. Ibra là đầu mối của những rắc rối ở bất kỳ nơi nào đặt chân đến, nhưng cũng là một nhà vô địch, với sự tự tin và ngang tàng. Một “lá bùa hộ mệnh” ở các giải quốc nội.

Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch cần những cầu thủ có tố chất ngôi sao. Man City đã bán đi 2 ngôi sao như thế để đổi lấy sự bình yên, nhưng diện mạo mới của họ, dù an toàn hơn, chưa chắc đã tốt hơn.

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục