Man City- Tottenham: “Thù cũ” khó trả

Trận lượt đi của mùa giải năm nay, Man City khiến Tottenham phải nhận trận thua 1-5 đầy tủi nhục ngay trên sân nhà. Chắc chắn trong lượt tái đấu này thày trò Harry Redknapp rất muốn “trả thù” The Citizens, nhưng giữa mong muốn và hiện thực lại có một khoảng cách rất xa...

Tottenham và Man City, hai cái tên đầy duyên nợ trong các các mùa giải gần đây. Ít nhất trong hai mùa giải gần nhất, cặp đôi này luôn là đối thủ trực tiếp để cạnh tranh vị trí thứ... 4 trên bảng xếp hạng. Mùa giải 2009/10, Man City tiếp đón Tottenham trên sân nhà (5/5/2010) và đội thắng sẽ giành vị trí thứ 4, kết quả Man City thua 0-1 đầy uất hận và nhường vé tham dự Champions League cho đội bóng thành London.

Tottenham và Man City là hai đối thủ nhiều duyên nợ trong thời gian gần đây
Tottenham và Man City là hai đối thủ nhiều duyên nợ trong thời gian gần đây

Mùa giải vừa qua, trận đấu bù của hai đội diễn ra vào ngày 10/5 vẫn trên sân nhà của Man City, khoảng cách lúc đó giữa hai đội là 6 điểm với số hơn thuộc về Man City và Premier League còn tới 2 vòng, nhưng lần này Man City đã đủ bản lĩnh để thắng 1-0 để rồi thăng hoa nốt hai vòng đấu còn lại, đồng thời nhờ sự sa sút bất ngờ của Arsenal (giành 1 điểm trong 2 vòng cuối) mà họ giành được vị trí thứ 3 trên BXH.

Nhưng tất cả những duyên nợ đó được đưa vào quá khứ. Mùa giải năm nay Man City đã không còn thể hiện bộ mặt non nớt của một đội bóng đầu tư vô tội vạ như trước kia. Dưới bàn tay Mancini, đội bóng này dần đi vào ổn định và chiến thắng 5-1 trong trận lượt đi tại White Hart Lane như chứng tỏ sự vươn tầm của Man City. Đó chính là lời khẳng định của một thế lực mới và đáng gờm thực sự tại Premier League.

Nhìn vào kết quả của Tottenham có thể dễ dàng nhận ra đội bóng này đang đạt được sự thăng hoa. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, cùng 5 điểm ít hơn đội dẫn đầu chính là Man City đã thay lời chứng minh cho phong độ chói sáng của thày trò Redkapp trong giai đoạn đã qua. Cách đây 1 vòng, khi Tottenham thắng Everton trong trận đấu bù và rút ngắn khoảng cách với Man City xuống 3 điểm, những nhận định về việc Tottenham sẽ tạo thành cuộc đua “tam mã” cùng bộ đôi đội bóng thành Manchester đã được bàn tán.

Tottenham đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp
Tottenham đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp

Không thể phủ nhận những nỗ lực vượt bậc của Tottenham trong phần đã qua của mùa giải. Nhưng có lẽ sẽ thiết thực hơn nếu nhìn nhận “Gà trống” là một ứng viên tranh giành vị trí thứ 3 hay thứ 4. Còn chuyện “đua” cùng Man City và MU, có thể nó sẽ xảy ra ở một giai đoạn nhất định nào đó (như hiện nay), nhưng lâu dài thì Tottenham chưa đủ chiều sâu nội lực cũng như đẳng cấp để cạnh tranh sòng phẳng danh hiệu vô địch cùng hai đối thủ sừng sỏ kia.

Điều đó có thể nhận thấy rõ nét ngay từ vấn đề nhân sự của Tottenham ở trong chuyến làm khách trên sân Etihad đêm nay. Từ đầu mùa, HLV Redkanpp thường sử dụng sơ đồ với 1 tiền đạo cắm, ông rất tin tưởng Adebayor, cầu thủ người Togo đáp lại sự tin tưởng ấy bằng một phong độ chói sáng qua 9 bàn thắng. Nhưng đêm nay anh lại không thể ra sân, nguyên nhân vì Adebayor vẫn thuộc biên chế Man City và thỏa thuận cho mượn không cho phép anh thi đấu chống lại CLB chủ quản.

Chỉ đơn giản là việc Adebayor không ra sân thi đấu đã khiến cho sức mạnh và niềm tin của Tottenham giảm sút trầm trọng. Nhiều khả năng Redknapp sẽ sử dụng Defoe, một tiền đạo đã gắn bó lâu năm với “Gà trống” và mùa này dù chỉ sắm vai kép phụ, song anh vẫn ghi được 7 bàn. Nhưng nói gì thì nói, việc không ra sân với đội hình ưng ý nhất cũng khiến cho Tottenham đánh mất sự tự tin giành điểm (chứ chưa nói đến thắng).

"Tầm" của Man City đã vượt trội so với Tottenham
"Tầm" của Man City đã vượt trội so với Tottenham

Man City trong những trận đấu vừa qua thi đấu không được tốt, họ bị loại khỏi FA Cup, thua trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn ngay trên sân nhà, chỉ thắng có 1-0 trước đối thủ yếu như Wigan. Rõ ràng Man City đang trải qua giai đoạn không tốt của phong độ. Một phần nguyên nhân của việc này là do thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt, nhưng thời gian vắng mặt của Yaya và Kompany cũng đã đủ lâu để Man City thích ứng với việc thiếu vắng họ. Ngoài bộ đôi này, tất cả các ngôi sao của The Citizens đều sẵn sàng cho trận đấu này.

Không chỉ đau đầu với việc Adebayor ngồi ngoài, HLV Redkanpp còn mệt mỏi nhiều vị trí bị “thủng”, chấn thương khiến hàng loạt cầu thủ như Gallas, Sandro, Huddlestone, Bentley, Jenas chắc chắn ngồi trên khán đài nhìn trận đấu đêm nay. Trong khi đó, khả năng ra sân của King và Corluka cũng không thật chắc chắn. Như vậy so với đội hình gây nên trận hòa thất vọng trước Stoke (1-1) tại White Hart Lane tuần trước thì giờ đây Tottenham còn yếu hơn (do mất Adebayor và chẳng có sự trở lại nào).

Với quá nhiều khó khăn như vậy, thật khó để Tottenham hy vọng giành điểm ở trận đấu này, có lẽ  “thù cũ” đành phải gác lại chờ trả trong tương lai.

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

51

21

16

3

2

57-16

2

Manchester United

48

21

15

3

3

52-20

3

Tottenham Hotspur

46

21

14

4

3

39-21

4

Chelsea

41

22

12

5

5

40-25

5

Arsenal

36

21

11

3

7

38-31

6

Newcastle United

36

22

10

6

6

32-30

7

Liverpool

35

22

9

8

5

25-21

8

Stoke City

30

22

8

6

8

23-33

9

Norwich City

29

22

7

8

7

32-36

10

Sunderland

27

22

7

6

9

29-24

11

Aston Villa

27

22

6

9

7

26-29

12

FC Fulham

26

22

6

8

8

28-31

13

Swansea City

26

22

6

8

8

23-27

14

FC Everton

26

22

7

5

10

22-26

15

West Brrom

25

22

7

4

11

22-31

16

QPR

20

22

5

5

12

22-37

17

Bolton

19

22

6

1

15

28-47

18

Blackburn

18

22

4

6

12

33-45

19

Wolver

18

22

4

6

12

25-40

20

Wigan Athletic

15

22

3

6

13

19-45

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục