Bất ngờ là cảm giác của bất cứ ai xem trận đấu giữa Cardiff City với Man City. Chẳng ai tin nổi một ông lớn như Man City, đội vừa vùi dập Newcastle 4-0 ở trận mở màn, lại bị đội tân binh Premier League đánh bại với tỷ số 3-2.
Ban đầu khi nhìn vào tên trận đấu này, có lẽ tất cả đều sẽ "đặt cửa" chiến thắng cho đội bóng nửa xanh thành Manchester, thậm chí một chiến thắng kiểu vùi dập của thầy trò HLV Pellegrini.
Đơn giản bởi Man City sở hữu một đội hình mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước, với dàn tiền vệ cực kỳ chất lượng cùng hàng công với rất nhiều anh tài. Chưa kể, trên băng ghế chỉ đạo của Man City còn có một chiến lược gia lão luyện.
Ở trận khai màn mùa giải mới, Man City là đội bóng khởi đầu tốt nhất khi đánh bại Newcastle 4-0. Trận đấu mà tất cả phải ngã mũ bởi sức mạnh ghê gớm của một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League.
Tuy nhiên, trong bóng đá, nếu chỉ nhìn vào tên tuổi, thì Real, Barca, Bayern, Man United hay Chelsea sẽ mãi là những nhà vô địch ở các giải đấu. Cái hấp dẫn và cái bất ngờ của bóng đá nằm ở diễn biến trận đấu, trong những tình huống cụ thể, và đôi khi mọi con số thống kê cũng chỉ để tham khảo.
Cuộc thư hùng giữa Cardiff City và Man City trên sân Cadiff City đêm qua là như vậy. Đội khách Man City làm chủ cuộc chơi từ đầu chí cuối với 70% thời gian kiểm soát bóng, sút nhiều gần gấp đôi so với đội chủ nhà... Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa bóng lại là điều họ không bằng đối thủ.
Nếu như ở trận thắng Newcastle, Man City thể hiện lối chơi tấn công cực kỳ đa dạng. Với dàn hảo thủ, Man City mang lại cho người ta có cảm giác có thể hạ gục đối thủ ở bất cứ vị trí và thời điểm nào. Và hỏa lực của đội Á quân Premier League tập trung ở hàng tiền vệ rất sáng tạo với những cái tên nổi bật như David Silva, Yaya Toure, Samir Nasri, Jesus Navas...
Song thật bất ngờ, ở trận đấu đêm qua, hàng tiền vệ trứ danh của Man xanh bỗng bế tắc đến kỳ lạ trước những cầu thủ ít tên tuổi của Cardiff City. Không chỉ trở nên yếu đuối mà tỷ lệ đường chuyền sai của Man City cũng nhiều không tin nổi.
Một Yaya Toure được xem là tấm "lá chắn thép" trước hàng phòng ngự của Man xanh, cũng trở nên chậm chạp và yếu đuối trước lối chơi đầy tốc độ của đội khách. Khá nhiều lần cầu thủ mang băng đội trưởng của Man City bị cầu thủ Cardiff cho "ngửi khói" bởi những pha bứt tốc.
Tuy nhiên, thất vọng nhất có lẽ là bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, Jesus Navas. Sau trận ra mắt nhiều kỳ vọng, tiền vệ người Tây Ban Nha bỗng "hiền như bụt" trước hàng phòng ngự không quá xuất sắc của đội chủ nhà. Hầu hết những pha xuống biên của Navas đều không hiệu quả. Việc Pellegrini buộc phải rút ra đầu hiệp hai bằng Nasri là điều tất yếu.
Không chỉ có Toure, Navas, một tân binh khác là Fernandinho cũng có một trận đấu quá tệ. Tiền vệ người Brazil hầu như không hỗ trợ được Yaya Toure trong nhiệm vụ phòng ngự và cũng chẳng có nhiều đóng góp giúp triển khai thế trận tấn công.
Cùng với sự bế tắc của hàng tiền vệ, hàng thủ chắp vá gượng ép cũng là nhân tố khiến Man City phải chấp nhận thất bại ở trận này. Ngay khi trận đấu bắt đầu, "mắt xích" Garcia chứng tỏ sự "lệch chuẩn" của một trung vệ bởi tốc độ chậm chạp và khả năng phán đoán vị trí không tốt. Cứ cho sự xuất hiện của Garcia chỉ là tình thế bắt buộc, thì những cá nhân khác như Zabaleta, Lescott và Clichy cũng không có nhiều hỗ trợ để Garcia hoàn thành "bổn phận" Cascadeur. Cả ba bàn thua của Man City đều là những lỗi khá sơ đẳng.
Sau thất bại đầy ngạc nhiên của Man City, người ta mới giật mình nhận ra rằng, cái gọi là khoảng cách về đẳng cấp và trình độ giữa nhóm ứng viên vô địch và phần còn lại mà báo giới vẫn rêu rao chẳng ghê gớm như người ta tưởng. Chỉ một tân binh như Cardiff cũng có thể "giải mã" được sức mạnh của Man City nếu thi đấu biết mình biết ta.
Về phía Man City, trận thua này là hồi chuông cảnh báo thực sự cho tham vọng đăng quang Premier League. HLV Pellegrini còn nhiều việc phải làm, để đưa Man City trở lại đường ray chiến thắng. Mà ưu tiên vào lúc này là phải sớm tăng cường nhân sự ở hàng thủ, để tạo sự ổn định trước khi tính tới những việc khác.
Về phía đại cục, thất bại này là liều thuốc kích thích cho những kẻ nhược tiểu trong những cuộc đối đầu với các ông lớn. Đồng thời là bài học với chính những kẻ đang mang trên mình "sứ mệnh" chinh phục ngai vàng bóng đá Anh.
Theo Báo Bóng đá