Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” vừa thông báo Ferdinand sẽ phải giảm lương xuống 60.000 – 70.000 bảng/tuần nếu muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng. Việc này có thể sẽ khiến Ferdinand tự ái và ra đi trong thời gian tới.
Đã qua rồi cái thời Rio Ferdinand là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ của Man Utd. Năm nay 33 tuổi, trung vệ người Anh luôn bị chấn thương đeo đuổi, phong độ mất ổn định, bị loại khỏi “Tam sư” và giờ đây, chỗ đứng của cầu thủ này tại Man Utd cũng đang lung lay dữ dội.
Vừa qua, HLV Ferguson đã nói thẳng rằng Rio Ferdinand sẽ phải giảm lương nếu tiếp tục muốn ở lại Old Trafford. Chắc chắn mức lương cũ 120.000 bảng/tuần sẽ không được đáp ứng trong bối cảnh hiện tại, thậm chí thu nhập Ferdinand chỉ còn ½ so với trước đây.
“Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville… đều tự nguyện cắt giảm thu nhập trong giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ. Đó là quy định tại Old Trafford và mọi người đều phải chấp hành. Mỗi người nên biết rằng khi tuổi tác ngăn cản khả năng cống hiến, họ cần nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề lương thưởng”, HLV Ferguson giải thích.
Rio Ferdinand sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 12 tới và Man Utd không muốn trở thành người “qua cầu rút ván”. Những đóng góp trong quá khứ của trung vệ người Anh sẽ được “Quỷ đỏ” ghi nhận bằng việc gia hạn hợp đồng mới với thời hạn đủ để Ferdinand treo giày tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Kể từ nửa cuối mùa giải năm ngoái, đóng góp của Rio Ferdinand không còn nhiều. Thậm chí ở mùa giải năm nay, trung vệ 33 tuổi này không còn giữ được lối chơi “công thủ toàn diện” khi lên tham gia tấn công và ghi bàn cho “Quỷ đỏ” nữa. Thậm chí, Ferdinand tự đánh mất hình ảnh khi dính vào những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ mà mới đây nhất là “bật” HLV Ferguson bằng cách không mặc áo chiến dịch chống phân biệt chủng tộc.
Nếu Ferdinand chấp nhận giảm lương sẽ tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại cùng Man Utd vài năm nữa. Ngược lại, New York Red Bulls và Chicago Fire đã chờ ngoài cửa Old Trafford với lời mời hấp dẫn từ giải nhà nghề Mỹ MLS.
Theo Vnmedia