Nhà thơ Áo R.M Rilke từng viết: “Điều kỳ diệu sẽ đến với những người thực sự biết yêu thương: Đó là họ càng cho nhiều, họ càng nhận lại nhiều hơn”. Trong hành trình từ thiện mang hơi ấm đến trẻ em vùng cao, có lẽ “điều kỳ diệu” không chỉ xảy ra với các em, mà cả với những nhà hảo tâm.
Những câu chuyện chưa kể
Trong chuyến đi “tiền trạm” để chuẩn bị cho hoạt động từ thiện của mình, bà Vũ Thị Thùy Dung, Phó Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh, không giấu được xúc động về hoàn cảnh của trẻ em vùng cao.
Một trong những hình ảnh khiến bà ám ảnh chính là những cặp lồng cơm nguội ngắt của học sinh xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ. Bà kể: “Chẳng ai có thể ngờ, bữa cơm của những đứa trẻ còn đang tuổi ăn, tuổi lớn chỉ là một cặp lồng cơm nguội với vài ba cọng rau xào mà bố mẹ chuẩn bị cho. Hôm nào được đổi bữa thì ăn mỳ tôm trương phềnh vì no nước. Có nhà còn không có cặp lồng, đồ ăn gói vội trong túi nilon. Đến thăm các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thương nhất chính là người già và trẻ em. Nhiều gia đình, trẻ em mới hơn 1 tháng tuổi đã phải uống nước cháo vì không có tiền mua sữa. Đứa trẻ nào cũng gầy bé, mặt mũi lấm lem”.
Cũng giống như bà Dung, nhiều nhà hảo tâm khi đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa không giấu được sự xúc động. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Chi hội Oto fun Quảng Ninh, chia sẻ: “Tôi cùng Chi hội Oto fun Quảng Ninh thực hiện nhiều chương trình tình nguyện. Dù ở bất cứ đâu, trẻ em vẫn luôn là đối tượng cần được quan tâm nhiều nhất. Nhìn các con mùa đông đi bộ đến trường với đôi dép lê cũ, chúng tôi không thể cầm được lòng. Vì vậy, trong những món quà trao tặng cho các con, ngoài bàn ghế, cặp sách, chúng tôi còn chuẩn bị thêm áo ấm, tất, mũ để bảo vệ sức khỏe cho các con”.
Quả thực, có đi đến những khu vực vùng cao, có đến những ngôi trường nằm cheo leo trên núi mới càng thấy thương thầy trò nơi đây. Mùa đông ở vùng cao được miêu tả bằng từ “Buốt lạnh!”. Đến người lớn như chúng tôi, mặc 3, 4 lớp áo vẫn cảm nhận được cái băng giá của núi rừng xuyên qua da thịt. Ấy vậy mà những em bé nơi đây vẫn chỉ mặc manh áo cộc, băng băng đến trường. Bé nào may mắn hơn nhận được tấm áo phao đồng phục cũ của các đội tình nguyện đến tặng. Có bé mặc chiếc áo rộng thùng thình của người lớn, nhìn đến tội.
Sưởi ấm mùa đông vùng cao
Kỳ Thượng là xã vùng cao của huyện Hoành Bồ, nằm sâu trong thung lũng được bao quanh bởi đồi núi, cách trung tâm huyện hơn 30km với 20 hộ nghèo và 28 hộ cận nghèo. Mỗi dịp tết đến, Kỳ Thượng luôn là một trong những xã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
May mắn vào đầu tháng 1/2019, tôi được tham gia cùng Câu lạc bộ Dù lượn Đông Bắc và Công ty CP Vật tư - TKV trao quà cho trẻ em và hộ nghèo ở Kỳ Thượng. Ngày hôm ấy đúng đợt không khí lạnh tăng cường, mưa phùn khiến cái lạnh càng buốt giá. Cộng thêm con đường lên xã đang thi công, lầy lội, bùn sình trơn trượt như níu lấy bánh xe. Nhiều đoạn nằm ngay khúc cua, một bên núi cao, một bên vực sâu, các xe phải di chuyển hết sức cẩn thận. Cuối cùng chúng tôi cũng đến trung tâm xã. Mặc dù lạnh giá, nhưng nhiều gia đình đã đến trụ sở UBND xã từ sớm, gấu quần xắn vội còn lấm lem bùn đất. Ngày hôm ấy, đoàn đã trao tặng 29 suất quà cho trẻ em nghèo (mỗi suất gồm 10kg gạo, 2 bộ quần áo ấm, mũ len, bánh, sữa, dầu ăn, bánh chưng, mỳ tôm) và 20 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà gồm 30kg gạo, dầu ăn, mỳ tôm và bánh chưng) với tổng trị giá hơn 68 triệu đồng.
Dịp giáp tết này còn rất nhiều đoàn đến các xã vùng cao để tặng quà cho người nghèo. Một người có thể không sưởi ấm được mùa đông, nhưng nhiều tấm lòng hảo tâm có thể mang đến hơi ấm và truyền động lực cho nhiều thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước.
Thông qua những hình ảnh trong chuyến đi tiền trạm được đăng tải trên mạng xã hội facebook và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Đoàn Thanh niên phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) phối hợp với CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh và CLB Thiện nguyện Tâm Thành Quảng Ninh đã kêu gọi được 130 suất quà gồm quà tết, chăn ấm, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 104 triệu đồng cho trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Kỳ Thượng (Hoành Bồ). Hay như trong chương trình “Tết sum vầy” của Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Trường THPT Hòn Gai, Trường THPT Hạ Long và Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức tại xã Quảng Lâm (Đầm Hà), hàng chục suất quà đã được trao cho thầy và trò tại các điểm trường trên địa bàn xã. Trong đó, quý giá nhất có thể kể đến gần 50 chiếc chăn ấm, 70 chiếc áo và hàng trăm đôi tất được trao tặng cho trẻ em nơi đây.
Hàng loạt chương trình tình nguyện đã góp phần sưởi ấm vùng cao, mang mùa xuân đến sớm hơn với trẻ em và người dân khó khăn. Tôi vẫn nhớ chia sẻ của ông Lê Quốc Huy, thành viên Câu lạc bộ Dù lượn Đông Bắc: "Nụ cười và những lời cảm ơn của bà con khiến chúng tôi thấy hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”. Tôi nghĩ, đó có lẽ là tâm niệm của tất cả những người làm tình nguyện, với họ “cho đi là được nhận lại nhiều hơn”.
Hoàng Quỳnh