Khi đang đi nghỉ mát cùng gia đính, bé gái 10 tuổi có tên Aisha Saini đã bị các tuyển trạch viên của Milan “tóm” được.
Mọi tài năng đặc biệt đều có chung một mơ ước, ngày nào đó họ sẽ được tuyển trạch viên của một CLB danh tiếng để mắt và tuyển mộ. Câu chuyện gia nhập Milan của bé gái Aisha Saini là một giấc mơ có thật, và phần nào đó cũng giống như chuyện cổ tích của những cô bé tuổi nhi đồng.
Tuần trước, cô bé cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở khu resort La Manga, Tây Ban Nha. Khi tới đây, cô bé chán ngán vì các khu vui chơi của người lớn và xin vào trại hè ở đây chơi bóng.
Lúc đó bố mẹ Saini đã đồng ý, nhưng họ không biết rằng đây là trại hè được CLB AC Milan sắp xếp nhằm tìm ra những tài năng bóng đá lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.
Chứng kiến những màn trình diễn của Aisha với trái bóng, các tuyển trạch viên của Milan lấy làm thuyết phục. 5 ngày sau, một chuyên gia từ Italia đã bay tới TBN để gặp mặt gia định Saini và đề cập chuyện muốn Aisha gia nhập học viện Milan.
Aisha sẽ trở thành cô gái đầu tiên được thi đấu ở giải bóng đá La Manga tổ chức vào tháng 10 cũng tại khu resort này.
Ông Michael, 44 tuổi, bố của bé chia sẻ: “Chúng tôi tự hào về cháu. Ban đầu chúng tôi chỉ ghi danh để cháu đỡ buồn chán ở khu nghỉ dưỡng này. Tôi không tin rằng cháu nó là thu hút được các tuyển trạch viên của Milan. Những chuyên gia ở đó nói rằng họ chưa từng đề nghị một cô gái nào tham gia học viện trước đây. Nhưng sau khi thấy con bé chơi bóng, họ biết rằng nó có thể thi đấu giữa những đứa con trai khác”.
Ông Daniele Paccagnan, giám đốc học viện bóng đá Milan cũng tỏ vẻ bất ngờ: “Cháu làm tôi ngạc nhiên về sức khỏe và trên hết là kỹ năng điều khiến bóng xuất sắc. Thái độ trên sân cỏ của cháu cũng rất tuyệt”.
Nhiều chục năm trước, huyền thoại Paolo Maldini cũng đã đến với Milan theo cách này.
Theo Bóng đá số