Mờ mịt tương lai của Văn Quyến

Từng được coi là món hàng “hot” được bầu Thụy “cưng chiều”, nhưng đến giờ người ta lại chẳng thấy đội bóng Sài thành có động tĩnh gì muốn níu kéo Quyến ở lại.
 
Chỉ còn hơn một tháng nữa V-League mùa giải này sẽ khép lại và đó cũng là lúc Văn Quyến phải rời Sài Gòn Xuân Thành (SG.XT). Từng được coi là món hàng “hot” được bầu Thụy “cưng chiều”, nhưng đến giờ người ta lại chẳng thấy đội bóng Sài thành có động tĩnh gì muốn níu kéo Quyến ở lại.
 
Quyến phải trở về

Cách đây không lâu, khi SG.XT đến “gõ cửa” và đề nghị SLNA một bản hợp đồng cho Văn Quyến, bầu Thụy đã từng nói về khả năng mua đứt. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ từ chối thẳng thừng, với lý do: “Quyến không phải để bán”. Họ chỉ sẵn sàng cho anh vào TPHCM “đổi gió” và tìm động lực mới cho sự nghiệp đang xuống dốc không phanh của mình trong 3 tháng ngắn ngủi thôi. Biết thế, nhưng SG.XT vẫn bằng mọi giá để kéo Văn Quyến vào Nam. Nhiều người bảo, bầu Thụy đã có màn PR thương hiệu khôn ngoan, với giá rất rẻ mà hiệu quả.

Văn Quyến sẽ về lại SLNA để tiếp tục chuỗi ngày ăn lương nhưng ngồi không? Ảnh: Minh Hoàng
Văn Quyến sẽ về lại SLNA để tiếp tục chuỗi ngày ăn lương nhưng ngồi không? Ảnh: Minh Hoàng

Ở SG.XT, chẳng một lãnh đạo nào lên tiếng chính thức về cái điều dư luận ngờ vực ấy. Nhưng sau hơn một tháng, thì “cái động cơ” kia cứ dần lồ lộ ra, qua cách ban huấn luyện đội bóng này sử dụng Văn Quyến trong các trận đấu. Ngoài giờ tập luyện, thoảng khi, Quyến “béo” mới được tung vào sân tại đấu trường V-League. Thường, lúc ấy thì trận đấu cũng chỉ còn ít phút, hoặc giả các ngôi sao khác của SG.XT đã an bài tỷ số rồi. Người ta ví, Quyến giống như một “anh hề” làm vui cho “gánh xiếc” của bầu Thụy mà thôi.

Nhưng bây giờ, ngay cả cái giá trị “mua vui” ấy, dường như Văn Quyến cũng không còn nữa. Sau khi được “tung hô” với một bàn thắng trong trận… đấu tập, tiền đạo xứ Nghệ lại chấn thương và biến mất luôn trong danh sách đăng kí của đội bóng. Sau quãng thời gian ngắn ngủi được cưng chiều hết mực, thì ở SG.XT bây giờ, Văn Quyến chẳng còn được săn đón như ngày đầu. Anh cô độc và gần như chắc chắn sẽ phải rời đi, khi nguồn tin nội bộ SG.XT hé lộ lãnh đạo đội sẽ chẳng “dại” bỏ ra tiền tỷ chuyển nhượng với SLNA để thương lượng mua đứt anh. Mọi “chiêu trò” trong bóng đá, nếu không thuộc về phạm trù chuyên môn, sẽ chỉ phát huy được giá trị một lần. Bây giờ, nếu có mua đứt Quyến, SG.XT chắc cũng chẳng thể gây chú ý nhiều như thời điểm họ “dang tay” cứu vớt anh hơn một tháng trước.

Tại SG.XT, Văn Quyến hiện nằm trong tốp những cầu thủ nội được hưởng lương cao nhất, 30 triệu đồng/tháng. Một vài nguồn tin chưa kiểm chứng cũng cho rằng, anh đã nhận được số tiền lót tay khá lớn của bầu Thụy. Tuy nhiên, sự ưu ái quá mức này khiến nhiều cầu thủ khác tại SG.XT không hài lòng, khi một số cho rằng Quyến chẳng có đóng góp gì song vẫn nhận lương đãi ngộ cao ngất ngưởng. Bản hợp đồng của Văn Quyến, hiện cũng chỉ còn đến hết tháng 8/2012 là sẽ đáo hạn.

Dấu chấm lặng với SLNA

Dĩ nhiên là có rời SG.XT thì Quyến cũng không lo thất nghiệp. Anh còn hợp đồng với SLNA đến hết năm 2012 và theo tìm hiểu thì trong bản hợp đồng đó, hai bên đã nhất trí một điều khoản phụ cho phép tự gia hạn. Hơn 1 tháng trước thời điểm Quyến quay lại, ông Hồ Văn Chiêm – Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: “Phía nhà tài trợ và lãnh đạo SLNA đã sẵn sàng ký tiếp cùng Văn Quyến một bản hợp đồng trọn đời. Mọi thủ tục chuẩn bị đang được khẩn trương xúc tiến”. Một khi bản hợp đồng nói trên được hiện thực hóa, có thể nói Văn Quyến sẽ đi nốt những bước ngắn ngủi cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh tại quê hương. Ở đó, tình cảm đùm bọc thì Quyến chẳng thiếu, nhưng cái bi kịch mù mịt, giống như ở SG.XT lại một lần nữa hiện ra rõ mồn một.

Những người theo dõi bóng đá chẳng cần có trí nhớ quá tốt hẳn chưa quên, Văn Quyến đã vì bức bối do không được thi đấu mới đùng đùng xin rời SLNA về SG.XT. Anh không muốn mang tiếng là kẻ báo cô, chỉ biết ngồi ăn lương mà không đóng góp. Quan trọng hơn, một cầu thủ chuyên nghiệp mà hàng tuần cứ tập rồi lại “hát” điệp khúc ngồi dự bị hoặc bị ném lên khán đài, thì nó còn hơn cả một bi kịch. SG.XT đưa Quyến về, rồi thoảng khi mới dám đưa anh vào sân. Về lại xứ Nghệ mùa tới, khi đã bước sang tuổi 29 cùng những chấn thương hành hạ, Văn Quyến chẳng có chút cơ hội nào cạnh tranh vị trí cùng các đàn em trẻ tuổi sung sức.

Rục rịch ký hợp đồng trọn đời với Quyến, nhà tài trợ Bắc Á lẫn lãnh đạo SLNA có lẽ cũng chỉ muốn tận dụng nốt ở anh chút “thương hiệu” từ quá khứ còn rơi rớt lại. Nhờ nó, Quyến sẽ có chút tiền “lót tay” để toan tính cho con đường sau bóng đá của mình. Nhưng còn khát vọng được đắm mình trong môi trường bóng đá đỉnh cao lần nữa, SLNA không thể cho anh và có lẽ, chẳng đội bóng nào nữa có thể cho anh. Sự mờ mịt về chuyên môn ấy, có lẽ còn lớn hơn cả một bi kịch.

Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục