Chỉ còn 2 vòng đấu nữa lượt đi của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012 sẽ khép lại. Cục diện trên bảng điểm đã có nhiều thay đổi. Những cái tên đáng chú ý ở mùa giải năm nay bắt đầu cuộc đua lên hạng...
Cuộc chiến của bản lĩnh
Hiếm khi nào giải hạng nhất lại căng thẳng như mùa giải năm nay. Các đội bóng bám sát nhau trên bảng tổng sắp, từ vị trí thứ 9 của XSKT.LĐ đến ngôi đầu bảng của Hà Nội chỉ cách nhau vẻn vẹn có 3 điểm. Đấy là tín hiệu đáng mừng cho giải đấu vì trình độ các đội đã sát lại gần nhau và độ phân hoá không rõ rệt như những mùa bóng trước. Không có một đội bóng nào mạnh mẽ tách tốp như SG.Xuân Thành mùa trước, nên việc cạnh tranh suất lên chuyên ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ còn quyết liệt đến hồi kết.
Giải hạng nhất quốc gia đang hấp dẫn ở cuộc đua lên chuyên khi có nhiều đội bóng sẵn sàng phất cờ khi có cơ hội. Tâm điểm của vòng đấu này được dồn về SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) nơi diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) và Đồng Tâm Long An. Hiện tại, trên bảng xếp hạng, “gạch” đang đứng trước “than” với khoảng cách chỉ là 1 điểm. Ranh giới mong manh này rất có thể sẽ phá bởi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang khá hưng phấn với 3 trận bất bại trên sân nhà. Đồng Tâm Long An dường như đã “tỉnh cơn mơ” khi thi đấu thành công hơn và vươn lên vị trí thứ nhì. Gặp nhau ở vòng đấu này cho dù khó khăn đến mấy Đồng Tâm Long An cũng phải vượt qua, vì nếu thua “gạch” sẽ khó khăn hơn trên con đường lên hạng. Trong khi đó TQN cũng chẳng buông vì việc quật ngã được Đồng Tâm Long An ngay trên sân nhà sẽ là liều doping để các cầu thủ thi đấu quyết tâm ở 2 vòng đấu còn lại.
HV.An Giang ở vòng đấu này có vẻ dễ thở khi chỉ phải tiếp đội khách TP Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà. Vừa để thua TQN với tỷ số đậm 1-5, dường như thầy trò HLV Srdan Zinojnov (TP Hồ Chí Minh) còn đang khá choáng váng. Bên cạnh đó mới được bơm thêm 5 tỷ đồng nên cho dù vòng đấu này có khó khăn đến mấy thì TP Hồ Chí Minh cũng phải chơi hết vốn. Đang có 15 điểm và chỉ cách tốp đầu bảng có 3 điểm, nếu như những đội xếp trên cầm chân nhau mà An Giang chiến thắng thì rất có thể đội bóng Miền Tây Nam bộ sẽ leo lên đầu bảng.
Ở vòng đấu này, Hà Nội tiếp tục mơ về việc bảo vệ vị trí đầu bảng của mình khi chỉ phải tiếp “tàn quân” là XMFico.Tây Ninh. Chắc chắn đội bóng Thủ đô sẽ duy trì được ngôi đầu bảng vì Tây Ninh có vẻ đã nản lắm rồi.
SQC.Bình Định tiếp TDC.Bình Dương trên sân Quy Nhơn cũng rất đáng chú ý. HLV Nguyễn Minh Dũng của Bình Dương vốn chẳng ưa gì Bình Định, chính vì thế dù có phải đến làm khách họ cũng chơi hết mình. Nếu vậy SQC.Bình Định sẽ lại tiếp tục gặp khó.
Nửa cuối chạy điểm
Hoàn cảnh của XMFIco.Tây Ninh bây giờ có muốn cố cũng chẳng được. Không có tiền để khích lệ tinh thần, đám quân vốn có chất lượng ở mặt bằng trung bình yếu, nay càng yếu hơn. Với những đội bóng con nhà nghèo như Tây Ninh, tinh thần chiến đấu chính là thứ vũ khí quan trọng nhất giúp họ nuôi hy vọng trụ hạng. Thế nhưng trong những trận đấu vừa qua, HLV Phạm Anh Tuấn cứ bất lực nhìn đội mình thua mà không có cách cứu chữa. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, Tây Ninh có chiến thắng ở lượt cuối cùng trước TP Hồ Chí Minh, giúp họ tiếp tục có mặt ở sân chơi hạng nhất năm nay. Thế nhưng may mắn chẳng phải là món quà vô tận với bất cứ đội bóng nào. Cho đến thời điểm này, thầy trò HLV Anh Tuấn mới giành được vỏn vẹn 2 điểm làm vốn. Nguy hiểm hơn, dường như Tây Ninh cũng chưa có kế hoạch nào để giải nguy trong lượt về, trong đó có việc tăng cường lực lượng. Chỉ cần 10 trận là đủ khẳng định, mọi thứ đã sớm chấm hết với Tây Ninh mùa này. Họ đã hết thuốc chữa. Việc Tây Ninh sớm được xác định xuống hạng khiến cuộc đua ở nhóm dưới bớt căng thẳng nhưng không hẳn vì thế sức nóng ở phía dưới giảm nhiệt.
Trẻ SHB.Đà Nẵng cũng đang lâm vào hoàn cảnh thê thảm không kém. Chỉ có 1 trận thắng, 4 trận hoà và 5 trận thua liên tiếp, Đà Nẵng đang lâm vào thế nguy hiểm và rất có thể sẽ trở thành đội bóng lót đường cho các CLB cùng giải.
TDC.Bình Dương hay TP Hồ Chí Minh cũng đang cuống cả lên trong kế hoạch kiếm điểm ở những vòng đấu cuối của lượt đi. Nhưng xem ra việc đó rất khó khăn, bởi họ toàn gặp đội bóng mạnh.
Duy Linh