Mong ước của các HLV, VĐV thể thao Quảng Ninh trước thềm Xuân mới

Năm mới Giáp Ngọ 2014 đã đến. Trong không khí của năm mới những HLV, VĐV thể thao của Quảng Ninh cũng có những ước mơ riêng dành cho gia đình, người thân và công việc. Tuy nhiên, họ đều có một điểm chung đó là cùng mong muốn cho thể thao Vùng mỏ có thêm nhiều thành tích nổi bật trong năm mới và cá nhân mỗi người đóng góp được thành tích tốt cho Quảng Ninh.

Ngôi nhà nhỏ của HLV môn thể thao bơi Nguyễn Duy Long người đầu tiên được bầu chọn là VĐV tiêu biểu Vùng mỏ năm 2013 ở phường Hồng Gai (TP Hạ Long) nằm khá khiêm tốn so với những căn hộ xung quanh. Thế nhưng sắc xuân dường như đã tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ với những trang trí nổi bật. Khác với những gia đình người miền Bắc là chọn cành đào để trang trí ngày Tết thì HLV Nguyễn Duy Long lại chơi mai. Bởi lẽ theo anh mai có nét đẹp riêng và nó mang lại sự ấm cúng của cái nóng phương Nam mà Tết miền Bắc thường không có.

HLV Nguyễn Duy Long đang chăm sóc cảnh mai để đón tết
HLV Nguyễn Duy Long đang chăm sóc cảnh mai để đón tết

HLV Nguyễn Duy Long cho biết: "Đón tết năm nay gia đình có niềm vui rất lớn đó là khi tôi được bầu chọn là HLV tiêu biểu Vùng mỏ 2013. Và trở thành HLV tiêu biểu đầu tiên được bầu chọn của Quảng Ninh. Đây là niềm tự hào nhưng chắc chắn cũng là gánh nặng đối với bản thân tôi vì sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới. Năm mới Giáp Ngọ sắp đến tôi cũng như các đồng nghiệp của mình đều mong muốn thể thao Quảng Ninh sẽ phát triển mạnh hơn và nhận được sự quan tâm chu đáo của nhiều người. Đặc biệt là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 được tổ chức vào năm 2014, đoàn thể thao Quảng Ninh sẽ đoạt được kết quả cao hơn. Đặc biệt là các môn thể thao dưới nước sẽ thi đấu khởi sắc hơn để đóng góp vào thành công đó".

Tiền vệ Lê Thị Thương
Tiền vệ Lê Thị Thương

Với "cô gái vàng" của bóng đã nữ Quảng Ninh là Lê Thị Thương thì những ngày cuối năm lại có vẻ bận rộn hơn khi vừa phải giúp mẹ đồng thời đi thăm bà tuổi đã cao đang sinh sống tại huyện Hoành Bồ. Lê Thị Thương cho biết: "Năm 2014 việc thi đấu của tôi chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều để giữ được phong độ. Nhiều người đã góp ý tôi nên nghỉ thi đấu, điều này tôi đã nghĩ đến nhưng cũng còn yêu mến bóng đá lắm nên cứ nấn ná mãi. Tôi mong rằng năm 2014, thể thao Quảng Ninh sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ".

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cùng vợ con (ảnh do gia đình cung cấp)
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cùng vợ con (ảnh do gia đình cung cấp)

Đối với tiền vệ Vũ Minh Tuấn của U23 Quốc gia thì Tết năm nay cũng có thêm nhiều niềm vui vì được sum vầy bên gia đình. Thế nên trong những ngày này Vũ Minh Tuấn dành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa cùng vợ, vui chơi cùng cậu con trai rồi đi thăm hỏi, chúc tết gia đình nội, ngoại. Với Tuấn thì việc năm nay CLB TQN không có tiền thưởng Tết cũng chẳng ảnh hưởng mấy vì theo cầu thủ này không có bây giờ thì sau tết sẽ lĩnh "cơm không ăn, gạo còn đó".

Đại kiện tướng cờ vua Quốc tế Nguyễn Anh Dũng và con gái Nguyễn Lê Cẩm Hiền
Đại kiện tướng cờ vua Quốc tế Nguyễn Anh Dũng và con gái Nguyễn Lê Cẩm Hiền

Gia đình Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng và Kiện tướng Fide Lê Thị Phương Liên có niềm vui vô bờ bến khi năm 2013 cô con gái bé nhỏ là Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã giành 1 HCV nội dung cờ chớp, 2 HCB ở cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi U6 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ các lứa tuổi châu Á 2013 tổ chức tại Sari, Mazandaran (Iran). Thế nên theo như lời Nguyễn Anh Dũng thì Tết năm nay chỉ cần ngồi nhìn mấy chiếc HCV của con gái Nguyễn Lê Cẩm Hiền là đã thấy vui rồi.

Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng cho biết: "Với tôi thì thể thao Quảng Ninh cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cả về cơ sở vật chất và con người chứ không thể như hiện nay. Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 đã cận kề nhưng chúng ta chưa thấy điểm mạnh thực sự là ở môn nào. Đối với môn cờ vua với tư cách là HLV và đã thi đấu nhiều năm ở tất cả các giải trong nước, quốc tế thì năm 2013 chưa có ấn tượng mạnh. Năm 2014 tôi mong muốn thể thao Quảng Ninh sẽ phát triển mạnh hơn và nó sẽ là điểm nhấn để đi lên vào thời gian tới".

Thể thao Quảng Ninh đang trên đà phát triển và nó sẽ thay đổi nhiều nhờ vào sự cố gắng của từng bộ môn. Hy vọng năm mới 2014, thể thao Vùng mỏ sẽ có nhiều khởi sắc để đoạt được đỉnh cao vinh quang.


Duy Linh
 

Cùng chuyên mục