Chúng tôi cùng đoàn thanh niên tình nguyện Hội LHTN TX Cẩm Phả đến 2 xã bị bão lũ tàn phá dữ dội nhất thuộc huyện Tiên Yên, là Tiên Lãng và Yên Than, để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Đã 20 ngày sau lũ, nhưng sự tàn phá của cơn lũ vẫn hằn lên những ngôi nhà, xóm làng…
Đoàn TN tình nguyện, Hội LHTN TX Cẩm Phả, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Làu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.
Con đường dẫn ra xã đi qua khu đập tràn bị lũ đánh hỏng, xe chúng tôi phải vòng vèo qua một hướng khác xa hơn mới đến được trạm xá xã. Bà con ở đó nhiều người đã đến từ rất sớm để đón chờ đoàn. Ông Vi Hồng Lương, thôn Thác Bưởi I, xã Tiên Lãng mắt ngân ngấn nước, nói: “Các cháu tôi đều đã có bảo hiểm, nhưng mà lũ cuốn trôi hết mất rồi. Mong các anh hiểu cho”. Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả Phạm Anh Dũng luôn phải giải thích: “Chúng cháu là các bác sĩ tình nguyện, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con mà”. Ông Nguyễn Văn Tư cũng ở thôn Thác Bưởi I, đến từ rất sớm. Khám bệnh vừa xong ông vội vã chào chúng tôi để trở về “căn nhà” của ông giờ là chiếc thuyền chật hẹp. Ngôi nhà của ông dù xây khá kiên cố, nhưng vẫn bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 6 vừa rồi. Ông chẳng biết bao giờ mới có tiền làm lại ngôi nhà khác trên đất liền. Vừa được khám bệnh, phát thuốc, bà Nguyễn Thị Làu, cựu TNXP ở xã Tiên Lãng còn được nhận thêm suất quà 20kg gạo tám thơm của Hội LHTN TX Cẩm Phả tặng. Tuổi bà đã cao, sức đã yếu, vẫn cặm cụi nuôi con gái đang học Đại học Sư phạm Thái Nguyên sắp tốt nghiệp ra trường. Ngôi nhà cũ nát của bà trước đây đang được xây lại từ chương trình “Mái ấm tình nghĩa” do Tỉnh Đoàn phát động, cơn lũ đã ập đến, 3 tấn xi măng dùng để xây nhà bị nước lũ làm hỏng. Bà Làu kể: “Nước lũ ập đến nhanh lắm, tôi chỉ kịp kêu “Cứu tôi với”, thì có 2 thanh niên chạy vào nhà cõng tôi lội nước chạy đi”…
Ở xã Yên Than, sự tàn phá của cơn lũ còn ác liệt hơn. Bản Nà Phen nằm cạnh con sông Tiên Yên, cơn lũ đi qua cuốn trôi những ngôi nhà. Nhiều bụi tre bị lũ nhổ ném lên sườn đồi. Chiếc cầu treo nối thôn Khe Muôi với thôn Nà Lộc cũng bị nước lũ hất tung cả móng. Gia đình anh Trìu Văn Hẻn, thôn Nà Phẻn, cả 3 bố con nhà đều bị lũ cuốn trôi mất. Nhà Hẻn đã cũ, trước lũ, anh đã tính chuyện xây nhà khác, nhưng cơn lũ ập đến trôi hết cả gạch, cát dự định để làm nhà của nhà anh, lẫn lợn, gà... Bây giờ anh kê giường ngoài bìa rừng, dùng tấm vải nhựa che tạm cho vợ con ở, rồi cùng họ hàng đi chặt gỗ keo về làm nhà tạm. Nhận được số quà của Hội LHTN TX Cẩm Phả, anh xúc động nghẹn ngào không nói nên lời, phải nhờ chị dâu phát biểu hộ. Người dân vùng lũ đang rất cần thêm những tấm lòng sẻ chia, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.