5h sáng ngày 28-8-2009 chuyến xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng em - những người con của đất mỏ Quảng Ninh về với quê hương Nam Định, nơi đã sinh ra người thầy, người chiến sĩ mà trường chúng em được vinh dự mang tên: Đồng chí Vũ Văn Hiếu.
Vượt hơn 300km đường đất, với hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô, một hành trình dài như vậy hầu như mọi người đều thấm mệt nhưng khi chiếc xe vừa dừng tại UBND xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thì bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết bởi sự bởi chúng em nhận được sự đón tiếp nồng hậu, bởi những nụ cười, những cử chỉ thân mật của con người nơi đây.
Về thăm quê đồng chí Vũ Văn Hiếu là một hoạt động thường niên của nhà trường, cũng đã có nhiều đoàn đại biểu học sinh từng được tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa này. Đối với chúng em thì đây là lần đầu được về với quê hương của đồng chí và có thể nói rằng đây là chuyến đi đặc biệt nhất. Bởi chúng em là đoàn đại biểu đầu tiên của trường về thăm quê hương Nam Định sau khi phần mộ của đồng chí Vũ Văn Hiếu vừa được tìm thấy vào tháng 4 năm 2009, đồng thời chúng em cũng là những học sinh đầu tiên được về thăm một ngôi trường cũng mang tên “Trường THPT Vũ Văn Hiếu” mới được thành lập tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Chúng em được các bác trong ban lãnh đạo xã dẫn đến tham quan khu lưu niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu. Tại khu lưu niệm, chúng em đã được dâng hương tưởng niệm người thầy, người đồng chí vĩ đại của Đảng Cộng Sản Việt Nam, vị Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của Vùng mỏ Quảng Ninh - Đồng chí Vũ Văn Hiếu. ở đó, chúng em còn được nghe kể một câu chuyện rất cảm động về đồng chí: Trước khi ra pháp trường đồng chí có trao cho đồng chí Lê Duẩn tấm áo của mình với hi vọng đồng chí Lê Duẩn sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ để phụng sự cho Đảng, cho Tổ quốc. “Chết còn cởi áo cho nhau/Miếng cơm dành để đời sau ấm lòng” - (Tố Hữu).
Khi đến thăm Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Nam Định) chúng em được gặp thầy hiệu trưởng mới, được ngắm ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang. Chúng em thật vinh dự vì là những học sinh đầu tiên của Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh) về với Trường Vũ Văn Hiếu (Nam Định). Cảm xúc thật khó tả: Xúc động xen lẫn với tự hào. Trong không gian tĩnh lặng, thanh bình của vùng quê Hải Anh thì hiện lên trên đó là tình cảm thật bình dị và chân thành giữa những con người, cái bắt tay thật chặt của hai thầy hiệu trưởng của cùng một trường THPT nhưng lại được đặt tại hai tỉnh thành khác nhau dường như đang kéo gần lại khoảng cách địa lý, kéo trái tim lại gần với trái tim, tình đoàn kết gắn bó giữa hai ngôi trường như siết chặt hơn, lòng chúng em lại vui và rạo rực đến lạ.
Sau khi thăm khu lưu niệm và Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Nam Định) xong, chúng em còn được đến thăm quần thể di tích Cầu Gốm - Chùa Lương cũng nằm tại xã Hải Anh. Đúng là “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chúng em đã tiếp thu bao nhiêu điều bổ ích.
Chuyến đi kết thúc, chúng em phải chia tay với các bác trong ban lãnh đạo xã Hải Anh, chia tay với các thầy cô của Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Nam Định) với một lời hứa sẽ học tập thật tốt và mong đến một ngày nào đó tại Vùng mỏ thân yêu, những học sinh của Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Quảng Ninh) sẽ được gặp các bạn Trường THPT Vũ Văn Hiếu (Nam Định) để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập.
Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn vẫn đang chiếu rọi xuống những cánh đồng lúa bạt ngàn một màu xanh, chiếc xe vẫn tiếp tục hành trình còn chúng em đã chia tay quê hương Nam Định trong niềm tự hào, trong niềm vui sướng.
Lúc ấy tất cả chúng em dường như đều muốn đồng thanh ngân vang câu hát: “Lấy tên người đặt tên cho mái trường để tự hào truyền thống vẻ vang, lấy tên người làm rạng danh cho quê hương, lấy tên người - thầy giáo, người chiến sĩ kiên trung…”.