Một giờ với gia đình "kỳ thủ nhí" vô địch thế giới

Một sự kiện thể thao làm nức lòng người hâm mộ không chỉ ở Quảng Ninh mà là trên cả nước, đó là việc bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền, học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học Cao Xanh (TP Hạ Long) trở thành kỳ thủ nữ Việt Nam đầu tiên giành HCV thế giới lứa tuổi U8 tại Giải cờ vua trẻ vô địch thế giới 2015 diễn ra tại Hy Lạp vào đầu tháng 11 vừa qua.

Và như báo chí đã đưa tin, Cẩm Hiền vốn là con “nhà nòi”; bố em là Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng, mẹ em là Kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên. Thế nhưng người đã “truyền lửa” để Cẩm Hiền đi tới vinh quang này lại chính là ông nội em - ông Nguyễn Khắc Hùng, một kỹ sư địa chất...

Trong căn phòng khách nhỏ tại ngôi nhà ở phường Cao Xanh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với gia đình kỳ thủ có 3 thế hệ gắn bó với môn cờ vua này...

Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở GD-ĐT cùng gia đình, cô giáo và bạn bè đến chúc mừng, đón hai bố con Nguyễn Lê Cẩm Hiền tại sân bay Nội Bài ngày 7-11-2015.
Đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở GD-ĐT cùng gia đình, cô giáo và bạn bè đến chúc mừng, đón hai bố con Nguyễn Lê Cẩm Hiền tại sân bay Nội Bài ngày 7-11-2015.

- Xin chúc mừng gia đình, thưa ông Nguyễn Khắc Hùng, được biết, ông không chỉ là người định hướng cho con trai mình theo nghiệp cờ vua, mà ông còn là người truyền đam mê môn cờ vua cho cô cháu nội của mình?

+ Ông Nguyễn Khắc Hùng: Khi còn trẻ, tôi cũng mê cờ vua lắm, thời đó môn cờ vua còn khá mới mẻ, không có nhiều người biết đến, làm gì có ai dạy mình chơi. Tôi phải tự mày mò mua sách về học đánh cờ. Lúc cháu Dũng lên 4 tuổi, tôi làm kỹ sư ở mỏ Đèo Nai (Công ty CP Than Đèo Nai), sau mỗi giờ tan ca, những lúc rảnh rỗi tôi đều hướng dẫn cháu Dũng học chơi cờ. Thời đấy, để tìm mua một bộ cờ vua ở Cẩm Phả rất khó, hình như không có. Và tôi thường cắt giấy bìa hòm mìn vẽ hình các quân cờ rồi lấy mực bôi đen. Bàn cờ cũng tạm bợ, được làm bằng tấm ván mỏng bóc ra từ cái hòm đựng quần áo đặt lên mặt phẳng nó cứ cong vênh, nhưng hai bố con cứ mặc kệ… Khi cháu Dũng biết chơi cờ, cháu đến nhà ông Phạm Văn Tuyển, một lão kỳ thủ rất nổi tiếng thời bấy giờ, để học thêm. Ở đây cháu được hướng dẫn đánh một cách bài bản hơn. Và năm lên 10 tuổi, Dũng bắt đầu thi đấu giải Quốc gia, quốc tế và theo nghiệp cờ vua từ đó…

- Thế còn cháu Cẩm Hiền đến với môn cờ vua như thế nào, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Khắc Hùng: Cũng giống như bố của mình, Cẩm Hiền đến với môn cờ vua từ rất sớm. Lúc 4 tuổi, tôi đã dạy Cẩm Hiền chơi cờ vua và đến 5 tuổi, cháu Hiền đã say mê môn cờ vua. Thấy con mê cờ, lúc này bố mẹ cháu (Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Nguyễn Anh Dũng và Kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên, cả hai hiện là HLV cờ vua tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Ninh) mới vào cuộc, cho con gái đi tập cờ vua tại trường năng khiếu thể thao tỉnh. Năm 2013, khi Cẩm Hiền 6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1, cháu tham gia thi đấu trong nước và giành Giải cúp Kim Đồng. Ngay sau khi kết thúc giải Kim Đồng, Hiền tiếp tục tham gia thi đấu tại Giải vô địch trẻ U - 6 châu Á tại Iran và đạt thành tích 1 HCV, 2 HCB ở các giải này. Đến năm 2015, Cẩm Hiền tiếp tục tham gia thi đấu các giải quốc tế ở Singgapo, Hàn Quốc. Hiện tại ngoài học văn hoá ở trường, Cẩm Hiền đang theo học cờ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh do bố em trực tiếp làm huấn luyện viên.

- Là người thầy đầu tiên dạy con trai và cháu nội môn cờ vua, ông thấy giữa con trai và cháu gái nội của mình có tố chất gì giống nhau khi đến với môn cờ này?

+ Ông Nguyễn Khắc Hùng: Cả hai bố con cháu Dũng có nhiều điểm khá giống nhau, đều biết đến môn cờ khi mới 4 tuổi. Ở chúng đều có sự nhanh nhạy, thông minh, tư duy tốt và sự say mê cờ. Năm lên 4 tuổi dù chưa đi học nhưng cả hai bố con đều đã biết đọc sách vanh vách. Với bé Hiền, có lẽ do thừa hưởng gien bẩm sinh của bố mẹ nên Hiền học rất nhanh và tỏ ra đam mê với môn cờ vua này ngay từ rất nhỏ. Thêm nữa, lại được bố mẹ huấn luyện thêm nên Hiền tham gia các giải thi đấu quốc tế sớm hơn bố cháu.

- Vậy nhưng hình như lúc đầu anh chị lại không muốn cho cô con gái của mình theo nghiệp của bố mẹ, thưa Đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Anh Dũng?

+ Nguyễn Anh Dũng: Ồ, không hẳn là như vậy đâu. Thực ra hai vợ chồng tôi nghĩ cứ để cho cháu phát triển tự nhiên, yếu tố quan trọng là cháu có đam mê cờ hay không, nếu cháu đam mê thì gia đình hoàn toàn ủng hộ. Khi thấy Cẩm Hiền mê cờ, cả hai vợ chồng tôi vừa mừng, vừa lo; mừng vì con có niềm yêu thích giống mình. Lo là sau này con phải đi thi đấu quanh năm mà lại là con gái sẽ rất vất vả. Là VĐV cờ vua, tôi rất thương con còn nhỏ tuổi khi đi thi đấu ở nước ngoài phải di chuyển xa, thời tiết thay đổi lại thi đấu liên tục với cường độ cao, có những trận đấu kéo dài đến 4-5 giờ đồng hồ, đầu óc phải tư duy liên tục rất căng thẳng.

Hiện tại cháu đang có năng khiếu về môn cờ vua, gia đình động viên để con theo đuổi niềm đam mê của mình. Vợ chồng chúng tôi cũng dồn sức dạy cho con để cháu thoả lòng đam mê môn cờ, chinh phục những giải đấu đỉnh cao. Thành tích của Hiền đạt được là niềm vui vô bờ đối với chúng tôi.

Gia đình Nguyễn Lê Cẩm Hiền với 3 thế hệ gắn bó với môn cờ vua.
Gia đình Nguyễn Lê Cẩm Hiền với 3 thế hệ gắn bó với môn cờ vua.

- Ở Việt Nam, nhiều vận động viên thể thao thường chọn cách bỏ học văn hoá để học môn năng khiếu. Bởi lẽ để học tốt văn hoá mà vẫn thành tài ở các môn thể thao là một điều vô cùng vất vả. Đối với cháu Hiền thì sao ạ?

+ Nguyễn Anh Dũng: Hiện tại cháu Hiền còn nhỏ, kiến thức văn hoá còn ít nên sau mỗi giải thi đấu kéo dài thường nửa tháng, cháu lại trở về trường tiếp tục học văn hoá. Được sự giúp đỡ của các thầy cô kèm cặp ở trường và gia đình, khi cháu học lại chương trình, tuy hơi vất vả một chút so với bạn bè cùng lớp, nhưng Hiền vẫn theo kịp các bạn. Theo đánh giá của cô giáo, Cẩm Hiền khá thông minh nên tiếp thu bài rất nhanh, bé Hiền đang là một học sinh giỏi của lớp.

Rút kinh nghiệm từ bản thân, trước đây do quá say mê môn cờ nên đôi lúc tôi cũng bỏ bê việc học văn hoá. Tôi nghĩ, đó cũng là một thiệt thòi với mình sau này. Đối với cháu Hiền, cháu đang có tố chất với môn cờ, mục tiêu của tôi là sẽ cố gắng bồi đắp cho cháu phát huy hết khả năng, năng khiếu của cháu, còn về học văn hoá, mình yêu cầu cháu nắm vững kiến thức. Chính vì vậy, gia đình tôi đều bố trí thời gian học tập giữa văn hoá và luyện cờ cho cháu sao cho hợp lý nhất. Tôi luôn xác định, việc học văn hoá là vô cùng quan trọng đối với con.

- Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng theo đánh giá tại các đấu trường quốc tế, Cẩm Hiền thi đấu khá tự tin. Là mẹ của cháu, chị nghĩ thế nào, thưa chị Lê Thị Phương Liên?

+ Lê Thị Phương Liên: Có lẽ do Hiền tiếp xúc với môn cờ vua từ rất sớm. Môi trường gia đình cũng rất quan trọng giúp cháu tự tin nữa. Vợ chồng tôi tuy bận công việc nhưng có ông nội cháu. Chính ông nội cháu mới là người đã “truyền lửa” cho cháu… Trong gia đình tôi, cờ vua như là “không khí” vậy, cả nhà đều say mê nó. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hiền nhanh chóng hoà nhập, không bỡ ngỡ khi tham gia các giải đấu. Ở nhà cháu luôn chủ động bày bàn cờ để tìm ra nước đánh mới, đồng thời tham khảo ý kiến đóng góp của ông nội hay bố mẹ mình. Có một điều may mắn đối với Cẩm Hiền là chồng tôi trực tiếp làm huấn luyện viên của cháu, đồng hành cùng con tham gia các giải thi đấu quốc tế. Sau mỗi ván đấu, chồng tôi và cháu lại bày bàn cờ ra để rút kinh nghiệm chuyên môn… Từ đó giúp cháu chủ động hơn trong những ván cờ sau…

- Thế còn Cẩm Hiền, vì sao cháu yêu cờ vua? Cháu đã tham gia bao nhiêu giải cờ vua quốc tế, ở những nước nào?

+ Nguyễn Lê Cẩm Hiền: Cháu yêu thích môn cờ vua vì thấy ông nội, bố, mẹ đều biết chơi cờ. Từ nhỏ, ông nội đã đem những quân cờ ra làm trò chơi. Cháu muốn cho các bạn biết rằng tuy nhỏ tuổi nhưng mình cũng có thể thi đấu được như người lớn. Cháu đã tham gia các giải đấu quốc tế và thành tích đạt được là: 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch trẻ châu Á U-6 tại Iran năm 2013; 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Singapore năm 2015; HCB Giải trẻ châu Á năm 2015 tại Hàn Quốc. Và gần đây là Giải cờ vua trẻ thế giới 2015 vừa diễn ra tại Hi Lạp, cháu đoạt chức vô địch lứa U-8, lứa tuổi nhỏ nhất của giải. Trong các nước mà cháu đã đến, đó là: Iran, Singapore, Hàn Quốc và Hy Lạp, cháu thích nhất đất nước Hy Lạp vì sau khi thi đấu giải, cháu được bố dẫn đi tham quan một số nơi có cảnh đẹp nổi tiếng và được ăn đồ Tây…

-  Ước mơ của cháu sau này là gì?

+ Nguyễn Lê Cẩm Hiền: Cháu muốn trở thành Đại kiện tướng cờ vua  quốc tế như bố. Ngoài ra cháu cũng muốn trở thành ca sĩ. Bởi vì ca sĩ được mời đi nhiều nơi, biểu diễn trên sân khấu có nhiều khán giả xem và hâm mộ hơn. Với lại ca sĩ kiếm được nhiều tiền, có tiền cháu có thể xây được một ngôi biệt thự to cho ông bà nội và bố mẹ ở...(!)

- Xin cảm ơn cháu, cảm ơn gia đình đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị!

Thu Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục