Mourinho lại càng khiến mối quan hệ giữa ông và Wenger trở nên rạn nứt hơn…
Năm 2005, Mourinho đã xuất hiện trên mặt báo và gọi Wenger là “kẻ tọc mạch”, một “kẻ bệnh hoạn” chỉ luôn miệng nói “Chelsea, Chelsea, Chelsea”.
Chính lời nhận xét ấy khiến mối quan hệ giữa họ rạn nứt, biến hai chiến lược gia hàng đầu Premier League trở thành những kẻ không đội chung trời.
8 năm sau ngày ấy, Mourinho đã quay trở lại dẫn dắt Chelsea. Tuy vậy, có vẻ như ông cũng chẳng muốn hàn gắn mối quan hệ với “Giáo sư”.
Bằng chứng là việc trước thềm trận đấu với Arsenal, “Người đặc biệt” lại “chọc tức” Wenger khi khẳng định mình không hối tiếc về những câu nói năm xưa.
Mourinho nói: “Ở thời điểm này, Wenger đang tập trung toàn lực cho đội bóng của mình và không hề có ý định quan tâm tới chúng tôi.
Tôi nghĩ, ở thời điểm này, giữa tôi và Wenger không có vấn đề gì quá lớn. Tôi không hối tiếc về những câu nói năm xưa. Đó chỉ là mối bất hòa trong bóng đá chưa không phải là của tôi và ông ấy”.
Theo Bóng đá số