Trong một tiết lộ mới nhất, một nhà báo Tây Ban Nha cho biết HLV Jose Mourinho đã sốc nặng và hết sức thất vọng khi biết tin Man Utd chọn David Moyes chứ không phải ông.
Nhà báo người Tây Ban Nha, Diego Torres, tác giả của cuốn sách tiểu sử mới nhất về HLV Jose Mourinho mang tên “Prepárense para perder” (Sẵn sàng ra đi), đã tiết lộ một tình tiết mà chỉ những người thân cận của chiến lược gia Bồ Đào Nha mới được biết: “Người đặc biệt” đã rất sốc và đau khổ khi hay tin M.U chọn David Moyes làm người thay thế Sir Alex Ferguson.
Nhà báo Diego Torres cho biết ở cuối mùa bóng trước, khi Mourinho phải chịu nhiều áp lực từ phía BLĐ Real Madrid cũng như các cầu thủ, vị HLV người Bồ Đào Nha đã tính đến chuyện rời khỏi sân Bernabeu. Tới ngày 7/5 vừa qua, khi có những thông tin đầu tiên cho rằng Sir Alex Feruson sẽ giải nghệ, Mourinho đã rất hy vọng rằng ông sẽ được lựa chọn làm người thay thế Fergie ở Old Trafford, bởi ông biết chiến lược gia người Scotland rất tin tưởng ông.
Tuy vậy, người đại diện của Mourinho, “siêu cò” Jorge Mendes lại hiểu rõ rằng ông sẽ bị BLĐ M.U đánh trượt ngay từ “vòng gửi xe” vì thành tích bất hảo với giới truyền thông. Để tránh làm buồn lòng thân chủ của mình, Mendes đã không trao đổi điều này với Mourinho, khiến cho “Người đặc biệt” tiếp tục nuôi hy vọng.
Khi nghe ngóng tình hình ở Manchester, Mourinho biết rằng Bobby Charlton là một trong những nhân vật phản đối ông ngồi lên ghế HLV mạnh mẽ nhất. Huyền thoại của M.U lấy những vụ xung đột trong quá khứ của Mourinho với cựu HLV Tito Vilanova của Barcelona để làm bằng chứng, và cho rằng vị thuyền trưởng của Quỷ đỏ không bao giờ được phép làm như vậy.
Nhưng trong nỗ lực cuối cùng, với hy vọng mong manh vào “cầu nối” là Sir Alex Ferugson, Mourinho vẫn yêu cầu Jorge Mendes liên lạc với M.U vào ngày 8/5. Đến lúc này, “siêu cò” không thể giấu được nữa, đành phải cho HLV Bồ Đào Nha biết rằng ông đã không còn cơ hội dẫn dắt Quỷ đỏ.
Rất sốc và thất vọng khi nghe tin, Mourinho đã nổi xung với công ty đại diện của mình, khiến cho họ phải tìm cách “chữa cháy” thanh danh cho ông bằng cách sử dụng báo chí Bồ Đào Nha để tung tin ông không hề muốn huấn luyện M.U. Tuy vậy, sự thực là Mourinho rất muốn trở thành người thay thế của Ferguson.
Việc M.U chọn David Moyes thay vì ông cũng khiến Mourinho cảm thấy hết sức khó hiểu. Cựu HLV của Inter cho rằng bản C.V đầy cúp của ông sẽ khiến BLĐ M.U xiêu lòng, nhưng không, họ lại chọn Moyes, người khi đó đang dẫn dắt một CLB tầm trung ở Premier League và chưa bao giờ chạm tay vào một chiếc cúp lớn nào.
Cuối cùng, sau khi bị Old Trafford từ chối, Mourinho chỉ còn một lựa chọn duy nhất, trở về với Chelsea nơi Roman Abramovich đang vẫy gọi. Ông vẫn chưa hết buồn và thất vọng khi hụt ghế ở M.U, nhưng vẫn phải chấp nhận vị trí của mình ở thời điểm hiện tại.
Theo Bóng đá số