Mourinho vẫn tiếp tục đay nghiến, dày xéo Arsenal

Những lời chỉ trích của Mourinho về Arsenal vẫn chưa dừng lại…

Sau trận đại chiến hôm thứ Hai vừa qua, Mourinho đã ví Arsenal như những đứa trẻ thích khóc nhè. Tới ngày hôm nay, chiến lược gia này vẫn chưa buông tha “Pháo thủ”.

Trước báo giới, “Người đặc biệt” tiếp tục cho rằng Arsenal là đội bóng tẻ nhạt. Ông nói: “Đó quả thật là đội bóng tẻ nhạt. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ lại không ghi được bàn thắng.

Thật nhạt nhẽo bởi vì họ có khá nhiều lợi thế (khi được chơi tại Emirates) và đáng ra phải hướng tới chiến thắng.

Tôi nghĩ rằng chẳng CĐV nào bỏ tiền vào SVĐ để chứng kiến đội nhà không ghi được bàn thắng và không giành được chiến thắng. Quá tẻ nhạt khi mà thủ thành P.Cech của tôi chẳng có nhiều pha cứu thua”.

Đêm nay, Mourinho và các học trò sẽ có cơ hội tạo được lợi thế lớn trong cuộc đua giành chức vô địch khi chỉ phải tiếp đón Swansea tại Stamford Bridge. Trong khi đó, 2 CLB nằm trong nhóm dẫn đầu, Liverpool và Man City sẽ phải sống mái với nhau.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục