Mặc dù đã dẫn trước 5-2 cho đến phút 80, nhưng chỉ trong 6 phút mất tập trung, MU đã bị thủng lưới 3 bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 5-5. Một trận đấu “điên rồ” trong ngày Ferguson chính thức chia tay sân cỏ...
Trận đấu trên sân của West Brom là trận đấu thứ 1500 của Alex Ferguson, đây cũng là trận đấu cuối cùng của vị chiến lược gia người Scotland trên băng ghế chỉ đạo của “Quỷ đỏ”. Bởi vậy, dù trận này chỉ còn là mang tính chất thủ tục, song các cầu thủ MU rất muốn có một chiến thắng như một “cái kết đẹp” cho Ferguson.
Tuy nhiên, MU đã không thể có được chiến thắng dù đội bóng này đã dẫn trước tới 3 bàn sau 30 phút đầu tiên. Thậm chí đến phút 80, đội khách vẫn còn dẫn trước 5-2, nhưng chỉ với 6 phút bùng nổ các cầu thủ West Brom đã xuất sắc ghi 3 bàn để kết thúc trận đấu này với tỷ số hòa. Một trận đấu hay của tiền đạo Lukaku bên phía đội chủ nhà, mình anh đã ghi tới 3 bàn.
Làm khách trên sân của West Brom, nhưng do MU không còn quan trọng kết quả thi đấu nên họ nhập cuộc khá thoải mái. Ngay phút thứ 6, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số, từ một pha lên bóng nhanh, Anderson chuyền dài cho Chicharito bứt tốc và nhận được bóng gần điểm phạt góc bên phải.
Tiền đạo người Mexico rất bình tĩnh giữ bóng, sau đó anh thực hiện cú tạt chính xác vào trong cho Kagawa đứng trống trải trong vòng cấm địa. Không khó để tiền vệ người Nhật Bản đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số. Còn chưa hết choáng với bàn thua đầu, 3 phút sau lưới của thủ thành Foster tiếp tục rung lên.
Valencia có bóng ở bên phải, anh định đi bóng vào trong vòng cấm địa nhưng bị một hậu vệ của đối phương chặn trước mặt. Dấn sâu xuống vài nhịp, anh đã thực hiện nhanh pha dứt điểm. Bóng đập chân của Olsson đi vào lưới giúp “Quỷ đỏ” vươn lên dẫn trước 2 bàn khi trận đấu còn chưa trôi qua được 10 phút.
Mặc dù bị dẫn tới 2 bàn, nhưng West Brom không bị áp lực, họ vẫn chơi rất thoải mái. Bên phía đội khách, các đường triển khai tấn công của MU được phối hợp rất nhuyễn. Đến phút 30, Cleverley thực hiện pha đưa bóng xuống bên trái vòng cấm địa cho Buttner thoải mái lao xuống dứt điểm. Cú sút bằng chân trái của hậu vệ người Hà Lan quá hiểm và giúp cho MU dẫn trước 3-0.
Không nhiều cơ hội để đội chủ nhà tiếp cận khung thành của Lindegaard nhưng đến phút 40, từ pha chuyền bóng sai của Buttner, West Brom thực hiện tấn công nhanh. Bóng được căng ngang từ biên phải vào và Morrison đã thực hiện cú đệm lòng tung lưới đội khách. Ở tình huống này hàng thủ của MU cũng chơi khá chủ quan, Jones đã không “kèm chết” được Morrison.
Ngay khi bước vào hiệp thi đầu thứ 2, Lukaku đã gieo hy vọng về việc có điểm về cho đội nhà. Anh lao từ cánh trái vào trung lộ nhận bóng, các cầu thủ MU đã quá chậm trong việc vây tiền đạo này để anh thoải mái dứt điểm từ đầu vòng cấm địa. Một pha dứt điểm tốt của tiền đạo West Brom và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3.
Niềm vui của các CĐV đội chủ nhà rõ ngắn, chỉ 3 phút sau khoảng cách 2 bàn lại được tái lập. Lần này đến cậu học trò cưng của Ferguson ở mùa giải năm nay là Van Persie ghi bàn. Anh đệm bóng chính xác sau đường căng ngang của Valencia. 10 phút sau, đội khách tiếp tục có bàn thắng thứ 5. Giggs thực hiện đường tạt bóng từ cánh trái cho Chicharito đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 5-2.
West Brom không nản chí, họ vẫn tiếp tục thực hiện các pha tấn công và khiến hàng thủ MU cũng phải nhiều phen vất vả. Đến phút 80, Lukaku băng xuống đầy dũng mãnh để nhận đường chuyền của đồng đội, anh vượt qua Evans và dễ dạng hạ gục Lindegaard rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5.
Chưa đầy 1 phút sau, hàng thủ của MU lại hớ hênh và để Mulumbu dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn thứ 4. Tinh thần của các cầu thủ West Brom lên rất cao, họ liên tục dồn ép đối thủ. Đến phút 86, đội chủ nhà đã lần đầu tiên gỡ hòa ở trận này. Sau cú dứt điểm của một cầu thủ đội chủ nhà, bóng đập chân của Buttner và chặn lại. Ferdinand đã quá chậm để ngăn cản Luakaku đệm bóng cận thành hoàn thành cú hattrick và giúp West Brom chia điểm.
Đội hình thi đấu
West Brom: Foster, Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell, Yacob, Mulumbu, Dorrans, Morrison, Brunt, Long. Dự bị: Myhill, Popov, Rosenberg, Lukaku, Dawson, Tamas, Fortune.
Man Utd: Lindegaard, Valencia, Evans, Jones, Buttner, Anderson, Carrick, Cleverley, Kagawa, van Persie, Hernandez. Dự bị: De Gea, Evra, Ferdinand, Giggs, Vidic, Scholes, Januzaj.
Theo Dân trí