"Mùa đông ấm" cho trẻ em vùng cao

Theo chân nhóm tình nguyện “Gió yêu thương” Hải Phòng, tôi cảm nhận được sự hào hứng, phấn khởi của các tình nguyện viên khi mang những bộ quần áo ấm, những bộ đồ dùng học tập đến với các em học sinh Trường THCS Húc Động, Bình Liêu.

Ngôi trường nằm cách trung tâm huyện 12 cây số, là trong những trường đặc biệt khó khăn ở huyện Bình Liêu, với đông học sinh dân tộc thiểu số. Trong cái gió lạnh cắt da, cắt thịt của mùa đông, nhiều em học sinh vẫn mặc phong phanh một hai cái áo mỏng, để chân trần trong đôi dép nhựa. Nhìn các em ai trong chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Anh Mai Hoàng Hiệp, Trưởng nhóm tình nguyện “Gió yêu thương” Hải Phòng tâm sự: “Tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em nhỏ nơi đây, tôi càng thương các em nhiều hơn. Với 30 túi quần áo ấm và 30 bì sách vở chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nào làm vơi bớt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện và nghị lực để tiếp tục vững bước đến trường”.

Nhóm tình nguyện “Gió yêu thương” Hải Phòng trao tặng quần áo ấm và sách vở cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Húc Động, Bình Liêu.
Nhóm tình nguyện “Gió yêu thương” Hải Phòng trao tặng quần áo ấm và sách vở cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Húc Động, Bình Liêu.

Quả thực, khi cùng các tình nguyện viên phát quà cho các em, tôi cảm nhận thấy sự rạng rỡ, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt các em. Những chiếc áo ấm, cùng nhiều phần quà ấm áp xua đi cái lạnh buốt ở vùng núi cao này. Em Lỷ Nhì Múi, học sinh lớp 7, trường THCS Húc Động tâm sự: “Nhà em nghèo lắm, cơm không đủ ăn chứ nói gì đến quần áo để mặc. Em chỉ có độc một cái áo ấm đã cũ rồi, cứ mỗi lần đến mùa lạnh là mặc suốt. Nay, được các anh chị trong nhóm tình nguyện động viên, ủng hộ, mùa đông năm nay em có quần áo ấm để mặc rồi. Em hy vọng, các đơn vị tình nguyện sẽ đến với chúng em nhiều hơn nữa để mùa đông nào cũng ấm như mùa đông năm nay”. Cô giáo Ngô Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Húc Động xúc động: “Mùa đông ở Húc Động năm nay có lẽ sẽ ấm hơn, bởi mỗi phần quà của đoàn tình nguyện, từ thiện mang đến chứa đựng sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng, giúp người nghèo và nhất là các em học sinh tự tin, vững bước tới trường”.

Không chỉ nhóm “Gió yêu thương” Hải Phòng, trong mùa đông năm nay, trẻ em trên địa bàn huyện Bình Liêu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các đơn vị, tổ chức như: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (T.Ư Hội SV Việt Nam) trao tặng 10 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh Trường PTDT bán trú TCHS Đồng Văn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Đoàn TN khối các cơ quan tỉnh, Đoàn TN Ngân hàng tỉnh đã phối hợp với Huyện Đoàn Bình Liêu trao tặng 3 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Lục Hồn và suất quà cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoành Mô… Hay như ở Hoành Bồ, Huyện Đoàn cũng đã tích cực phối hợp với các nhóm tình nguyện tổ chức chương trình “Áo ấm cho em” tại xã Đồng Lâm. Trong đó, nhóm “Bồ câu trắng” đã trao tặng hơn 200 suất quà (quần áo mùa đông); Chi đoàn Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Quảng Ninh tặng 35 suất tiền mặt (200.000đ/suất); các cơ sở đoàn trực thuộc huyện tặng 28 suất tiền mặt (200.000đ/suất)…

Bình Liêu, Hoành Bồ chỉ là hai trong nhiều huyện miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp… Mới đây, Tỉnh Đoàn cũng đã khởi động chương trình “Tình nguyện mùa đông”, với nhiều hoạt động tình nguyện như: Quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, các vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt của học sinh các trường bán trú, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi giúp đỡ, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Hy vọng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể quan tâm chia sẻ, giúp đỡ mang lại một mùa đông ấm áp hơn cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa. Từ đó, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” của dân tộc ta.

Lưu Linh

Cùng chuyên mục