Càng vùng vẫy trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè, Inter càng cho thấy sự mất định hướng trong chính sách chuyển nhượng…
Thời Mourinho còn dẫn dắt Inter, mọi cầu thủ được mang về Giuseppe Meazza đều theo ý của Người đặc biệt. Nói cách khác, chính sách chuyển nhượng của Inter khi đó do Mourinho đạo diễn, có định hướng rõ ràng, hướng tới mục tiêu chung là gây dựng lối chơi Inter theo ý tưởng HLV người Bồ Đào Nha. Sự nhất quán đó là một phần mang tới cú ăn ba vĩ đại cho Inter mùa 2009/10. Nhưng tới mùa Hè năm nay, Inter không còn duy trì được chiến lược chuyển nhượng bài bản như 2 năm trước.
Eto’o ra đi. Dĩ nhiên, Inter cần mang về người thay thế xứng đáng. Tuy nhiên, tìm được ai đủ khả năng thay Báo đen không phải đơn giản, nhất là khi chỉ còn 1 tuần nữa TTCN mùa Hè sẽ đóng cửa. Chẳng thế mà thời gian qua, liên tục các mục tiêu của Inter được báo chí tiết lộ. Nào là Diego Forlan được đưa vào tầm ngắm. Thứ Hai vừa rồi, tờ Corriere dello sport cho biết người đại diện của Forlan đã có mặt tại Milan. Nhưng hôm qua, ngôi sao người Uruguay lên tờ AS khẳng định: “Tôi chẳng nhận được lời đề nghị nào từ Inter. Tôi còn hợp đồng với Atletico Madrid và tôi hạnh phúc tại đây”.
Hết Diego Forlan lại tới Kaka. Đại diện Inter cho biết sẽ không bỏ cuộc trong vụ Kaka. Nhưng mới nhất trên trang tin Milannews.it, Kaka tuyên bố: “Kế hoạch của tôi là ở lại Madrid”. Với phát biểu ấy, coi như Kaka đã đóng sập cánh cửa sang Giuseppe Meazza.
Mới nhất Inter lại chuyển hướng mục tiêu sang Jurado (Schalke). Hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi này với Schalke vẫn còn thời hạn tới năm 2014 nhưng đội bóng Đức sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Chưa hết, football-italia.net tiết lộ cả Dirk Kuyt cũng lọt vào tầm ngắm Nerazzurri. Thực tế thì cách đây 1 năm, Benitez từng rất muốn đưa Kuyt về Giuseppe Meazza nhưng bất thành. Giờ thì HLV Gasperini cũng muốn có chân sút Hà Lan, người được coi là rất phù hợp với sơ đồ 3-4-3 ở Inter. Đấy là chưa kể, danh sách của Inter còn rất dài với Zarate (Lazio), Tevez (Man City) hay Palacio (Genoa).
Như vậy chỉ 2 ngày sau khi Eto’o chính thức ra đi, Inter đã đưa vào tầm ngắm 6 cầu thủ để thay thế Báo đen. Tuy nhiên, thực tế thì khả năng thành công của Inter trong những thương vụ này không cao. Câu hỏi đặt ra: Tại sao “nước đến chân” thì Inter mới chịu nhảy? Bởi nên nhớ, chuyện Eto’o ra đi đã có kế hoạch từ cách đây nửa tháng. Có cảm giác chỉ sau khi mất Eto’o, Inter mới thực sự quan tâm tới TTCN mùa Hè này. Thế mới nói, chiến lược chuyển nhượng của Inter đang rất vội vàng, rối loạn và mất định hướng. Chỉ khổ HLV Gasperini khi ông đang đối mặt với vô vàn khó khăn, thậm chí còn gian nan hơn Benitez trước đây.
Ở diễn biến khác, chấn thương của Maicon đã mở ra cơ hội ở lại Inter chí ít đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông của hậu vệ Santon. Trước đó, Roma, Fiorentina và Cesena đang rất muốn có cầu thủ 20 tuổi này.