Nadal xưng ’Vương’ lần thứ 8 tại Monte Carlo

Trận đấu nghẹt thở diễn ra giữa Nadal và Djokovic kết thúc rất nhanh với chiến thắng thêm một lần nữa thuộc về Vua đất nện.

Không ai, cho dù đó là tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic - người đã chiến thắng Nadal suốt 14 tháng qua - có thể hạ gục được Vua đất nện ở vùng đất được coi là thánh địa của anh.

Mọi hy vọng về một cuộc lật đổ lịch sử của Djokovic đã bị Nadal dập tắt ngấm trên sân trung tâm của CLB quần vợt Monte Carlo chỉ sau 1 giờ 19 phút với thế trận áp đảo hoàn toàn. Trận chung kết trong mơ diễn ra trái ngược mọi dự đoán với thất bại khó tin của Djokovic.

Tân vương Monte Carlo Nadal.
Tân vương Monte Carlo Nadal.

Đúng như phát biểu trước trận đấu, Djokovic vào trận với quyết tâm tập trung cao ngay từ đầu. Thực tế trong ba trận đấu trước đó trên sân Monte Carlo cho thấy anh vẫn chưa làm chủ được mặt sân này. Lỗi đánh bóng ra ngoài liên tục xảy ra. Trước các đối thủ non tay hơn, Djokovic có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về kỹ thuật bằng những cú đánh nặng tay mang đẳng cấp đỉnh cao. Nhưng với tay vợt được coi là vĩ đại nhất lịch sử trên sân đất nện thì anh khó có thể qua mặt bằng cách này.

Chỉ có ý thức tập trung trong từng pha bóng nhằm tránh mắc lỗi không đủ để giúp Djokovic chiến thắng. Nadal trong trận chung kết này khác hoàn toàn với người mà anh lấn lướt được và vượt mặt để giành ngôi vị số 1 thế giới trong suốt thời gian hơn một năm qua.

Ông Vua đất nện thực sự tự tin và thoải mái khi trở về ngôi nhà Monte Carlo. Phương pháp chữa trị chấn thương từng giúp anh trở lại ngoạn mục cách đây vài năm giờ lại phát huy hiệu quả. Sau khi chữa trị chấn thương đầu gối trái lần thứ hai bằng phương pháp này, Nadal đã thi đấu thử và hoàn toàn yên tâm khi dồn mọi nỗ lực trên đôi chân nay đã khỏe mạnh.

Khi Nadal tự tin, khỏe mạnh và thi đấu trên sân đất nện thì không ai có thể làm được điều gì. Điều này thể hiện ngay đầu set 1, khi Djokovic sớm để mất break ở game thứ 3. Nadal luôn có những pha đáp trả khôn ngoan hơn hẳn trước những cú đánh nặng tay của Djokovic.

Trong khi đó, Djokovic không làm khó được Nadal mà còn mất kiểm soát và tái lặp những pha đánh bóng thiếu chính xác. Kết quả là Nadal ăn tiếp thêm một break nữa ở game thứ 9 và giành chiến thắng set 1 với điểm số 6-3.

Bước sang set 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn cho tay vợt số 1 thế giới. Nadal tung ra những cú giao bóng có vận tốc lên tới 185km/h, độ xoáy 3000 vòng/phút khiến Djokovic không thể chống đỡ. Anh bất lực nhìn Nadal liên tiếp ghi điểm và chỉ ăn được 1 điểm break - cũng là game thắng duy nhất của anh ở set 2.

Trước một Djokovic hoàn toàn bị khuất phục, Nadal kết thúc set 2 với điểm số 6-1, chính thức đánh bại đối thủ để lần thứ 8 liên tiếp đăng quang tại Monte Carlo Masters.

Còn Djokovic nuốt đắng và để dành lại lời thách đấu với Nadal cho giải đấu năm sau.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục