Napoli nối dài chuỗi ngày đen tối của Inter

Pha làm bàn duy nhất của Lavezzi cho chủ nhà Napoli trong trận đá muộn vòng 25 Serie A sáng nay đẩy Inter chìm sâu hơn vào khủng hoảng và rất có thể, sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại HLV Ranieri.

Kết quả 1-0 nghiêng về Napoli đồng nghĩa với việc Inter nối dài mạch bất khả chiến thắng của họ trên mọi đấu trường lên tám trận, trong đó có tới bảy trận thua.

Khi Inter thua Marseille 0-1 vì bàn quyết định ở phút 93 giữa tuần qua, HLV Ranieri đã nói về những dấu hiệu tiến bộ và tin rằng thầy trò ông có cơ sở để lạc quan về một kết quả tích cực khi trở lại Serie A làm khách trên sân Napoli. Nhưng 90 phút Inter thi đấu tại San Paolo cho thấy đó chỉ là sự lạc quan tếu.

Inter lần thứ ba thua Napoli (áo xanh) mùa này. Hai lần trước diễn ra ở vòng 6 Serie A và tứ kết Cup Italy.
Inter lần thứ ba thua Napoli (áo xanh) mùa này. Hai lần trước diễn ra ở vòng 6 Serie A và tứ kết Cup Italy.
Vòng 25

Về mặt thống kê thuần túy, chỉ số duy nhất mà Inter nhỉnh hơn Napoli là thời lượng giữ bóng, nhưng khác biệt là không đáng kể (51%). Đội chủ nhà không cầm bóng nhiều, nhưng hễ lên bóng là họ khiến hàng thủ Inter chao đảo, thể hiện qua 14 cú dứt điểm và 11 tình huống được hưởng phạt góc (so với 7 và 0 của Inter). Việc Napoli phải chờ tới gần giữa hiệp hai mới có thể mở tỷ số chẳng qua vì các chân sút của họ quá vô duyên trong hiệp đầu. Ngay cả khi Napoli phải chơi với 10 người từ phút 79, do trung vệ Aronica lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, Inter vẫn bất lực trong việc tìm kiếm dù chỉ một bàn gỡ. Chiến thắng cho Napoli vì thế là kết quả hoàn toàn xứng đáng, hệt như cách đội bóng này từng hai lần khác cho Inter nếm mùi chiến bại từ đầu mùa (3-0 ở vòng 6 Serie A và 2-0 ở tứ kết Cup Italy).

Áp lực phải chiến thắng để cắt đứt mạch trận tồi tệ dường như đã làm đôi chân các học trò của Ranieri tê cóng ngay khi bước ra thảm cỏ San Paolo, nơi Inter chưa biết thắng suốt 15 năm nay tính từ lần hạ Napoli 2-0 hôm 18/10/1997. Trong khi đó, Napoli dường như không hề kém tự tin vì sự vắng mặt của Hamsik - một trong ba mắt xích quan trọng nhất trên hàng công. Với Lavezzi di chuyển rộng, khéo léo và giàu tốc độ, Cavani tích cực di chuyển, đội chủ nhà liên tục làm tình làm tội hàng thủ khách và tạo rất nhiều khoảng trống cho các tiền vệ băng lên dứt điểm từ tuyến hai.

Inler và Dzemaili, người được bố trí đá thay Hamsik, lần lượt được tạo cơ hội ngon từ những pha di chuyển của hai đồng đội trên tuyến đầu. Nếu không nhờ Julio Cesar chơi xuất sắc, Inter đã thủng lưới ít nhất một lần từ hai cú sút trái phá này. Cặp Cavani - Lavezzi cũng một lần trực tiếp làm làm hàng thủ Inter thót tim với tình huống phối hợp đá phạt ở phút 28, nhưng bàn thắng vẫn không đến với Napoli do Cavani đánh đầu vọt xà sau khi nhận cú treo bóng của đồng đội.

Chỉ biết chống đỡ các pha lên bóng dồn dập của đối phương, Inter gần như tê liệt trong khâu triển khai tấn công. Mãi đến phút 43, họ mới có tình huống uy hiếp cầu môn Napoli đầu tiên với pha sút phạt trực tiếp đưa bóng đi chệch đích ở góc cao phía xa.

Túng quá hóa quẫn, chứng kiến cảnh các học trò vật vã ở hiệp đầu, Ranieri rút Sneijder và Forlan để lấy chỗ cho Cordoba và Pazzini rồi cho Inter chuyển sang 3-5-2. Sơ đồ này, về lý thuyết, sẽ giúp Inter tạo ưu thế về nhân sự ở giữa sân và tăng cường các tình huống đánh biên. Nhưng trên thực tế, nó là sơ đồ rất thiếu tính cân bằng và khiến hàng thủ chỉ có ba người trở nên mong manh ở các tình huống bị đối phương phản công. Chính người tiền nhiệm của Ranieri, cựu HLV Gasperini từng thất bại khi cố áp dụng sơ đồ trên cho Inter và phải ra đi hồi đầu mùa giải.

Thực tế tại San Paolo cho thấy điều chỉnh của Ranieri rât bất hợp lý và thậm chí, chẳng khác nào hành động tự sát. Bộ ba trung vệ đã lớn tuổi Cordoba - Lucio - Samuel của Inter đều đã lớn tuổi và xoay sở rất chậm chạp. Chỉ cần tuyến giữa mắc sai lầm để mất bóng hoặc để đối phương vượt qua được tiền vệ cuối cùng, hàng phòng ngự Inter ngay lập tức phơi mình trước mối hiểm họa từ hàng công Napoli. Nguy cơ đó được cụ thể hóa bằng bàn thua ở phút 59.

Từ tình huống Zanetti làm mất bóng, Dzemaili bật tường với Cavani, tăng tốc vượt qua nỗ lực truy cản của Stankovic rồi chuyền cho Lavezzi đang di chuyển vào vòng cấm. Tiền đạo người Argentina quan sát nhanh rồi đặt lòng một chạm, đưa trái bóng lượn vào phía xa, hạ thủ môn Julio Cesar. Hai hậu vệ của Inter có mặt trong tình huống này là Cordoba và Samuel đều phản xạ chậm và phải bất lực nhìn bộ đôi của Inter phối hợp ghi bàn như giữa chốn không người.

Giống hiệp đầu, Inter cũng phải chờ đợi rất lâu để thực hiện pha lên bóng bài bản và tạo ra cơ hội đầu tiên ở phút 72. Nagatomo lên bóng bên cánh phải rồi lật vào vòng cấm để Pazzini bắt vô-lê, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Đang tiếc nuối với pha hỏng ăn này, Inter lại được một phen thót tim không lâu sau đó khi Napoli phản đòn. Nhưng một lần nữa, nhờ Julio Cesar phản xạ tuyệt vời, họ may mắn không thủng lưới thêm sau cú vô-lê nửa nẩy của Inler.

Phút 79, trong một tình huống mất tập trung, Aronica không chế bóng hỏng và buộc phải phạm lỗi từ phía sau với cầu thủ Inter, Andrea Poli để tránh nguy cơ Napoli bị đánh vỗ mặt. Thẻ đỏ trực tiếp ngay lập tức được rút ra và Napoli chỉ còn đá với 10 người.

Ưu thế về nhân sự tạo điều kiện cho Inter ép sân trong thời gian còn lại, nhưng như sáu trong bảy trận liền không thắng trước đó, các học trò của Ranieri lại mắc bệnh dứt điểm kém. Điển hình là tình huống Pazzini hỏng ăn ở phút 88 khi đưa bóng đi ra ngoài trong pha đánh đầu ở thế không người kèm sau quả tạt của Nagatomo.

Đội hình thi đấu:

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Gargano, Inler, Zuniga; Dzemaili (Dossena 88); Lavezzi (Britos 82); Cavani

Inter: Julio Cesar; Faraoni, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Stankovic (Poli 67), Cambiasso; Sneijder (Cordoba 46); Forlan (Pazzini 46), Milito

Bàn thắng: Lavezzi 59
Thẻ đỏ: Aronica 79

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục