(Kỹ sư trẻ Mai Thị Thanh Hiền (ảnh), Giám đốc Khu nuôi thuỷ sản công nghiệp Minh Thành, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)
Dáng người nhỏ nhắn, năng động, giọng nói nhẹ nhàng, đầy tính quyết đoán, đặc biệt là rất say sưa khi nói về công việc của mình - Đó là những cảm nhận của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với cô kỹ sư trẻ Mai Thị Thanh Hiền, Giám đốc Khu nuôi thuỷ sản công nghiệp Minh Thành - Yên Hưng (Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Sản xuất Hạ Long). Năm 2006 vừa qua Hiền là một trong số những thanh niên tiêu biểu được giải thưởng của “Quỹ tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh”…
+ Nếu so với tuổi 29 của mình có lẽ Hiền là một người khá thành đạt trong công việc, bạn hãy kể đôi chút về bản thân đi…
- Mình sinh năm 1978 tại TP Hạ Long, tốt nghiệp khoa Công nghệ Sinh học, Viện Đại học mở Hà Nội năm 2001. Tháng 6 - 2002, mình bắt đầu xin vào làm việc tại Khu nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp Minh Thành. Vào thời điểm đó, Khu nuôi trồng này cũng mới đi vào hoạt động. Sau một thời gian làm nhân viên nuôi trồng mình được giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tảo Vi sinh, rồi sang phòng Kỹ thuật. Năm 2005, mình được đề bạt làm Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và đến giữa năm 2006, mình bắt đầu giữ chức vụ Giám đốc phụ trách khu nuôi trồng này.
+ Tốt nghiệp Khoa Công nghệ sinh học Hiền có thể xin vào làm việc ở những nơi công việc nhẹ nhàng, phù hợp hơn với phái nữ, tại sao bạn lại chọn công việc nuôi trồng thuỷ sản?
- Cũng là do tình cờ thôi. Khi mới ra trường, mình cũng muốn thử sức ở một vài lĩnh vực, mình đã từng làm nhân viên lễ tân ở một Công ty Du lịch, một nghề chẳng có gì liên quan đến ngành học của mình vì thế xin được vào làm nghề nuôi trồng thuỷ sản, đã rất thích rồi; vì dù sao cũng khá phù hợp với ngành nghề đã học. Bạn biết đấy, vi sinh cũng là một vấn đề rất cần thiết để nuôi trồng thuỷ sản mà?.
+ Những ngày đầu mới vào làm việc, Hiền có gặp khó khăn gì không?
- Thực ra, mới đầu, những hiểu biết của mình về ngành thuỷ sản cũng như việc nuôi trồng thuỷ sản rất ít. Chính vì thế, mình phải đầu tư thời gian học hỏi thêm. Ngoài tiếp thu kiến thức của các thầy giáo về Công ty trực tiếp giảng dạy, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, mình còn phải đi thực tế ở nhiều nơi. Mệt nhất là khi làm việc với những chuyên gia nước ngoài, họ đòi hỏi giờ giấc rất nghiêm ngặt, thời gian nghỉ ngơi ít. Nhiều khi phải làm việc thông trưa, có hôm phải đến 9, 10 giờ đêm mới được trở về nhà. Nhưng bây giờ, khi quen rồi, cũng đỡ vất vả hơn. Công việc của mình bận rộn nhất là khi bước vào vụ tôm, vào thời gian ấy mình thường xuyên phải trực đêm. Mọi vấn đề về môi trường, bệnh tật của tôm v.v.. mình đều phải trực tiếp xử lý. Đối với mình, nghề này tuy vất vả nhưng rất vui. Bây giờ thì mình đã thực sự gắn bó với công việc này.
+ Khi chuyển sang làm công tác quản lý, công việc của Hiền có thay đổi nhiều không?
- Tất nhiên là thay đổi, nhưng không nhiều. Nếu trước đây mình chỉ phụ trách riêng về kỹ thuật thì bây giờ thời gian chia đôi, một nửa dành cho công tác quản lý, một nửa cho công tác kỹ thuật. Tuy nhiên trách nhiệm nặng nề hơn, bởi mình phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi công việc ở đây. Hiện nay, Khu nuôi trồng này có tổng diện tích là 251 ha, trong đó 106 ha nuôi trồng thuỷ sản, chia làm 3 khu nuôi tôm sú và tôm he chân trắng Nam Mỹ. Tổng số cán bộ công nhân khoảng 200 người.
+ Bạn có thể kể về một ngày làm việc bình thường của mình?
- Công việc của mình bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, có mặt tại văn phòng, hội ý tất cả các anh em xem hôm nay cần giải quyết vấn đề gì và phân công công việc cho từng khu. Sau đó kiểm tra lại tất cả các công việc ngày hôm trước xem việc gì đã làm được và việc gì chưa làm được. Buổi trưa, 11 giờ 30, được nghỉ đến 13 giờ lại tiếp tục làm. Buổi chiều mình lại tiếp tục một số công việc khác và dành thời gian ra đầm để trực tiếp kiểm ra thực tế. Bây giờ công việc chưa nhiều nhưng thật sự bắt đầu bận rộn từ đầu tháng 4 đến hết năm. Những năm gần đây, đơn vị mình áp dụng hệ thống quản lý, theo dõi công việc của các khu nuôi tôm trên mạng nên công việc chỉ đạo, theo dõi cũng tiện lợi hơn.
+ Được biết, tháng 12 - 2005, chị là kỹ sư duy nhất của ngành Thuỷ sản tỉnh ta đi cùng với Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Tạ Quang Ngọc sang thăm Cu Ba, chuyến đi này có giúp ích được nhiều trong công việc của chị không?
-Mình rất vinh dự là đại diện cho một doanh nghiệp xuất sắc của ngành thuỷ sản Quảng Ninh tham dự chuyến đi đó. Như chúng ta đã biết, Cu Ba là một đất nước phát triển nhất về giáo dục và công nghệ sinh học. Chuyến đi này, mình đã được tham quan một số mô hình trang trại nuôi tôm. Tuy điều kiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc nuôi tôm của bạn có thể không bằng mình nhưng công nghệ sinh học của họ thì hơn hẳn, mình cũng đã tiếp thu, học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi này…
+ Nếu bây giờ cho Hiền lựa chọn lại ngành nghề thì liệu bạn có thay đổi?
- 5 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, tuy khoảng thời gian không phải là nhiều nhưng không biết mình đã say mê với công việc này từ bao giờ. Nếu có sự lựa chọn lại nhất định một lần nữa mình vẫn sẽ lựa chọn công việc này. Càng làm mình càng thích thú, say mê với công việc hơn. Mình thích nhất là khi được ngắm nhìn sự phát triển của những con tôm. Nhiều khi thấy công việc hơi vất vả so với con gái một chút nhưng mình nghĩ không vất vả thì còn gì là ham thích nữa!.
+ Trong thời gian tới, Hiền có dự định gì không?
- Dự định thì rất nhiều, nhưng trước mắt, nếu có thời gian, mình sẽ học thêm một bằng kinh tế và ngoại ngữ. Còn hiện tại, mình chỉ tập trung cho công việc đã. Trước hết là phải không ngừng tiếp thu khoa học, công nghệ, nắm chắc kỹ thuật nuôi, làm thế nào để nâng cao được năng suất, sản lượng tôm đưa khu nuôi thuỷ sản công nghiệp này phát triển hơn nữa.
- Xin cám ơn Hiền!