Như tin đã đưa, từ ngày 8 đến 15-8-2011, tại Nhà văn hóa Công ty Than Hà Lầm, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Giải bóng chuyền phong trào năm 2011, với 230 VĐV của 21 đơn vị, công ty tham gia.
Có 10 đội bóng nam và giải Nhất đã thuộc về đội Công nghiệp Việt Bắc sau khi thắng Than Mạo Khê trong trận chung kết với tỷ số 3-0. Điều này xem ra không ngoài sự "tiên đoán"; bởi còn nhớ, vào dịp Công ty Công nghiệp Việt Bắc kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1980 -2010), lãnh đạo Công ty đã đặt quyết tâm sẽ đưa bóng chuyền Công nghiệp Việt Bắc lên hàng đội mạnh. Và chỉ một năm sau, lời "tiên đoán" ấy đã "hiệu nghiệm" với sự đầu tư thích đáng cho phong trào. Trong khi đó, đội Than Mạo Khê đang có thế mạnh là được "trẻ hoá", song lại chưa đủ độ chín để "bứt phá"…
Với bóng chuyền nam thì vậy, còn bóng chuyền nữ, tham gia giải chỉ có 4 đội. Tuy số đội tham gia không đông nhưng các trận đấu diễn ra vẫn rất quyết liệt. Hai đội Than Hà Lầm và Than Vàng Danh đã phải nhường ngôi vị dẫn đầu cho Than Nam Mẫu và Than Hà Tu. Bởi một lẽ đơn giản, ở cả hai đội, các VĐV đều đã "lão hóa", thậm chí có người đã lên chức "bà nội", "bà ngoại" mà vẫn phải ra sân…
Đặc biệt sôi động phải kể đến cuộc cạnh tranh ở 7 đội nam mạnh. Đáng nể cho Công ty Than Uông Bí khi đã đưa về một lúc 4 VĐV "có hạng", trở thành một "hiện tượng" của giải, để có mặt trong trận chung kết gặp Công ty Than Núi Béo, một đơn vị vốn có truyền thống, từng "chễm chệ" ở ngôi đầu từ 2005, qua 4 mùa giải.
Sức trẻ của Than Uông Bí đối chọi với kinh nghiệm và bản lĩnh của Than Núi Béo đã tạo nên một trận chung kết hay nhất trong phong trào bóng chuyền của những người thợ mỏ từ nhiều mùa giải đến nay. Hai đội giành giật nhau từng điểm, cống hiến cho người xem một trận đấu cấp "phong trào" mà hấp dẫn như ở giải hạng A1 toàn quốc.
Tuy nhiên, cuối cùng thì kinh nghiệm trận mạc của Than Núi Béo vẫn chiến thắng. Chỉ có điều, họ phải chiến thắng một cách không dễ dàng như mọi năm. Và đằng sau "ngôi hậu" của các nữ cầu thủ Núi Béo đã có hơi thở gấp gáp của các nữ cầu thủ Than Uông Bí bám đuổi vào mùa giải sau. Đó là điều thích nhất, đọng lại trong lòng khán giả, những thợ mỏ yêu bóng chuyền, sau mùa giải này…
Nguyễn Gia Phong (CTV)