Ngày hội của tuổi trẻ nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc

Lễ phát động “Tháng Thanh niên” năm nay do Tỉnh Đoàn phát động tại TP Móng Cái, mảnh đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2009 là “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng động, vì an ninh biên giới”. Điều đặc biệt là cùng với lễ phát động, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh còn được tham gia nhiều hoạt động của Hội trại đoàn kết 3 lực lượng thanh niên (thanh niên khối LLVT, thanh niên trong các trường học và thanh niên trên địa bàn dân cư). Những ngày diễn ra lễ phát động và hội trại thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ.

ĐVTN tham gia trò chơi kéo co tại hội trại.

ĐVTN tham gia trò chơi kéo co tại hội trại.

Tại khuôn viên Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao của TP Móng Cái, từ nhiều ngày nay, rất đông ĐVTN rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho Hội trại đoàn kết 3 lực lượng thanh niên kỷ niệm 20 năm Ngày biên phòng toàn dân, 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Khi chúng tôi đến, cả khuôn viên rộng lớn của Trung tâm tràn ngập sắc màu của màu áo xanh tình nguyện. Những lều trại của thanh niên đang trong giai đoạn được hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Có nhiều khẩu hiệu thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang được các bạn ĐVTN căng lên. Xen lẫn với màu áo xanh tình nguyện, các chiến sỹ trẻ trong quân đội, bộ đội biên phòng, công an cũng đang tất bật hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón giờ vào “hội” của tình đoàn kết giữa tuổi trẻ các lực lượng.

Hai ngày nay, Móng Cái trời trở lạnh. Những cơn mưa xuân bất chợt không làm cho những người trẻ tuổi nao núng mà càng tăng thêm tình đoàn kết, ý chí để cho hội trại thành công. Trên đường phố, càng gần đến thời điểm diễn ra lễ phát động Tháng Thanh niên, số lượng thanh niên và người dân thành phố đổ về khu vực tổ chức lễ hội ngày càng đông. Ai cũng thích thú, trầm trồ với những chiếc lều trại xinh xắn, đáng yêu, thể hiện ý chí và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tại thời điểm diễn ra hội trại, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều trò chơi rất vui, bổ ích như: kéo co, đẩy gậy… Cả quảng trường như vỡ oà trong tiếng reo hò cổ vũ. Bạn Nguyễn Thuý Vinh, một thanh niên ở phường Hải Hoà cho biết: “Bọn em đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ hơn một tuần nay. Khi biết là sẽ được tham gia hội trại với những người lính biên phòng, chúng em rất vui, không chỉ riêng với chúng em, hình ảnh những người lính quân hàm xanh đã trở nên rất đỗi thân thương, gần gũi với mảnh đất, người dân vùng địa đầu Đông Bắc Tổ quốc này”. Bác Bùi Hữu Huynh 65 tuổi, phường Ka Long tỏ ra rất xúc động khi nhớ lại cái thời tuổi trẻ hừng hực khí thế tham gia khai phá, xây dựng Móng Cái những ngày đầu còn hoang sơ, nghèo nàn lạc hậu. Bác Huynh cho biết: “Nhìn sắc áo xanh biên phòng hoà cùng những thanh niên tình nguyện càng chứng tỏ một điều tình quân dân thời nào cũng ấm áp, thiêng liêng”.

Một người lính biên phòng đứng bên cạnh cửa trại có dòng chữ “Khắc chữ chủ quyền trên đảo vắng - Đề danh lãnh thổ chốn rừng xa” tâm sự với tôi rằng: Những ngày qua, tuổi trẻ đơn vị không chỉ luôn nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, mà còn rất háo hức được tham gia hội trại, mong muốn được hoà chung với không khí sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên…

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Thành, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Sở dĩ chọn TP Móng Cái là nơi phát động Tháng Thanh niên năm 2009 là vì đây là năm đầu tiên Móng Cái trở thành thành phố. Cùng với đó, năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, đánh giá 30 năm duy trì và phát triển phong trào đoàn kết 3 lực lượng thanh niên. Vì thế Tháng thanh niên năm nay có chủ đề là “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an ninh biên giới” càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt.

Thời điểm được chờ đợi nhất là giây phút khai mạc Tháng thanh niên năm 2009 thì cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như thách thức ý chí và thử thách lòng quyết tâm của tuổi trẻ. Không ít người lo lắng cho buổi lễ sẽ kém vui vì mưa nhưng các hoạt động văn nghệ chào mừng với chủ đề “Biên cương trong trái tim tôi” vẫn diễn ra tưng bừng và sôi nổi. Cơn mưa vẫn không dứt nhưng hàng ngàn ĐVTN vẫn đội mưa tham dự buổi lễ phát động và lắng nghe nhiệm vụ, ý nghĩa của Tháng thanh niên năm nay. Một bạn trẻ tay cầm ô che mưa đứng tham gia lễ phát động hồ hởi nói với chúng tôi: Con đường đi tới thành công của tuổi trẻ bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng em tin với nhiệt huyết, quyết tâm, không ngại gian khó của tuổi trẻ thì không có gì có thể cản bước được.

Buổi lễ kết thúc với hình ảnh ngọn lửa trại bừng sáng trong mưa xuân như thể hiện bầu nhiệt huyết, ý chí trong trái tim mỗi người trẻ tuổi.

Cùng chuyên mục