Cuối năm 2015, một kỳ tích của làng cờ Quảng Ninh đã xuất hiện với chiếc HCV thế giới U8 cờ vua nữ của kì thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền, thế hệ F2 của “gia đình toàn kì thủ” Nguyễn Anh Dũng. Tấm huy chương này càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm làng cờ Quảng Ninh đang “chới với” suốt một thời gian dài trong giai đoạn chuyển giao và được hy vọng sẽ thúc đẩy sự đi lên mạnh mẽ của lứa kì thủ trẻ tỉnh nhà.
Chiếc huy chương “vàng mười”
Vào thời điểm năm 2015, làng cờ Quảng Ninh đã trải qua một thời gian dài thất vọng với những thành tích nghèo nàn. Ngoại trừ những chiếc huy chương lác đác tại những giải trẻ, cờ vua Quảng Ninh không thể chen chân trong nhóm đầu tại các giải vô địch cấp quốc gia. Ngay cả Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng, Trưởng bộ môn cờ vua - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cũng phải thừa nhận, việc bản thân anh lọt vào top 10 của Giải vô địch Quốc gia cũng không phải điều dễ dàng.
Minh chứng rõ ràng nhất là tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014, đội tuyển cờ vua Quảng Ninh thất bại thảm hại ở đội nam, trong khi đội nữ với thành phần “đánh thuê” từ các địa phương khác cũng không khá hơn là bao. Lãnh đạo Sở VH,TT&DL khi đó cho rằng cờ vua Quảng Ninh đang trong giai đoạn chuyển giao, khi những VĐV hàng đầu đã lớn tuổi và không còn giữ được phong độ, còn những VĐV trẻ vẫn quá “non”. Nhưng nhìn vào hệ thống thi đấu trẻ cũng như huấn luyện còn quá ít ỏi và thiếu chuyên nghiệp, ít người dám nghĩ đến làng cờ Quảng Ninh sẽ có một “Nguyễn Anh Dũng” thứ hai, người sẽ làm rạng danh làng cờ Đất mỏ.
Trong giai đoạn khó khăn ấy, chiếc HCV thế giới U8 nữ của cô bé Nguyễn Lê Cẩm Hiền còn quý hơn “vàng mười”. Không chỉ có ý nghĩa về mặt thành tích, tấm HCV còn có giá trị tinh thần rất lớn đối với những người đam mê bộ môn thể thao trí tuệ cờ vua cũng như cả nền thể thao Quảng Ninh.
Câu chuyện về gia đình kì thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền có lẽ không còn lạ lẫm đối với những người dân Đất mỏ. Bản thân bố của Cẩm Hiền, Nguyễn Anh Dũng đã từng gây tiếng vang lớn với chiếc HCV U20 châu Á khi mới 17 tuổi và trở thành kì thủ thứ hai của Việt Nam đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế, và hiện nay là người đứng đầu bộ môn cờ vua của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Trong khi đó, mẹ em - cô gái Tây Đô Lê Thị Phương Liên cũng đạt chuẩn Kiện tướng FIDE và có nhiều năm chinh chiến tại các giải đấu trong và ngoài nước.
Khoảng 5 năm về trước, khi gặp vợ chồng Đại kiện tướng Nguyễn Anh Dũng, chị Phương Liên từng chia sẻ, Cẩm Hiền tỏ ra không “mặn mà” với cờ vua, và gia đình cũng không có ý định ép buộc hướng em theo sự nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, ông nội của Cẩm Hiền, ông Nguyễn Khắc Hùng, một kỳ thủ “thường thường bậc trung” nhưng lại có niềm đam mê cờ vua không thua kém bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào, đã biết cách truyền lửa cho cô cháu gái. Khi làm quen với bàn cờ 64 ô đen trắng, cô bé Cẩm Hiền đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của bố mẹ và cũng là HLV của mình về những nước đi, được “thổi lửa” niềm đam mê từ ông nội, cộng thêm một chút may mắn trong thi đấu, Cẩm Hiền đã giành tấm HCV vô giá.
Động lực cho làng cờ Quảng Ninh
Với thành tích đạt được, cô bé học sinh Trường Tiểu học Cao Xanh, TP Hạ Long đã nhận được một hợp đồng lớn không giới hạn về giá trị để giúp em có thể tham dự tập huấn, thi đấu ở nước ngoài - một lợi thế chỉ những VĐV hàng đầu Việt Nam được xác định đầu tư trọng điểm mới có. Gần nhất, Cẩm Hiền cùng “HLV cá nhân” Nguyễn Anh Dũng tham dự giải cờ vua Bắc Mĩ mở rộng diễn ra từ 26 đến 29-12-2016 tại Las Vegas, Hoa Kì.
Kiện tướng FIDE Lê Thị Phương Liên, mẹ của Cẩm Hiền chia sẻ: “Cẩm Hiền còn bé nên gia đình chúng tôi chỉ cho cháu tham dự một số giải đấu quốc tế và cũng không đặt nặng về thành tích. Với Hiền bây giờ việc học văn hoá vẫn là quan trọng nhất. Khi nào cháu lớn hơn, chúng tôi sẽ có kế hoạch đưa cháu tập huấn dài hạn tại những nước có nền cờ vua phát triển như Mỹ, Hungary... Là HLV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, tôi và chồng luôn mong muốn thành tích của Cẩm Hiền sẽ là động lực cho các học trò nỗ lực giành thành tích cao trong thi đấu”. Chị chia sẻ thêm, vào mỗi dịp cuối tuần, gia đình cũng đưa Cẩm Hiền cùng các học sinh giao lưu với những người yêu cờ tại TP Hạ Long, một mặt giúp các học trò nâng cao trình độ, đồng thời mong muốn có thể thu hút được nhiều người đến với môn thể thao trí tuệ đầy hấp dẫn này.
Nối tiếp niềm vui của Nguyễn Lê Cẩm Hiền, trong năm 2016, một tin vui nữa đến với làng cờ Quảng Ninh khi VĐV trẻ Nguyễn Hoàng Đức giành 2 HCV cá nhân và đồng đội tại lứa tuổi U18 nam giải Cờ vua trẻ vô địch Đông Nam Á năm 2016 tại Thái Lan. Đây là một thành tích rất đáng khích lệ vì U18 là nội dung có tính cạnh tranh rất cao. Hoàng Đức cũng được kỳ vọng sẽ đạt được đẳng cấp cao, chí ít là Kiện tướng quốc tế và thậm chí là Đại kiện tướng quốc tế như người thầy của mình đã đạt được.
Những thành tích mà thế hệ F1 và F2 gia đình “toàn kì thủ” Nguyễn Anh Dũng đã gặt hái được chắc chắn sẽ là một cú hích lớn cho làng cờ Quảng Ninh. Hy vọng rằng, tình yêu cờ của gia đình nhỏ này sẽ tiếp tục trở thành niềm cảm hứng để đưa làng cờ Quảng Ninh tới những vinh quang mà thế hệ Nguyễn Anh Dũng đã đạt được.
Nguyễn Đỗ Quang