Nghị lực của cô bé mồ côi

Có lẽ do gánh nặng quá sức của cuộc sống nghiệt ngã đổ dồn hết lên đôi vai bé nhỏ khiến cô bé Đặng Thị Kiều, học sinh lớp 6A, Trường THCS Hải Xuân (TP Móng Cái) có vẻ già dặn hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi...

Nghị lực của cô bé mồ côi ảnh 1

Đặng Thị Kiều, lớp 6A, Trường THCS Hải Xuân (TP Móng Cái).

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Hải Xuân (TP Móng Cái), tuổi thơ của Kiều là những tháng ngày bươn trải vất vả cùng cha mẹ kiếm tiền để nuôi gia đình. Tuy nhiên, dẫu nghèo nhưng vẫn ấm êm nếu không có một ngày tai hoạ ập xuống gia đình em. Đó là vào khoảng năm 2000, trong một lần lên rừng kiếm củi, bố em bị trúng gió cảm nặng kéo theo đó là căn bệnh phong giật, mất khả năng lao động...

Cuộc sống vốn nghèo khó lại càng khó khăn hơn khi gia đình mất đi một lao động trụ cột trong nhà. Nhưng '' hoạ vô đơn chí'', năm Đặng Thị Kiều lên 7 tuổi, tai hoạ lại một lần nữa giáng xuống gia đình. Trong một lần chèo mủng vào đồi lấy cây thanh hao, mủng bị đắm đã cướp đi sinh mạng người mẹ và 2 chị gái em. Trước nỗi đau, mất mát quá lớn, bệnh của bố Kiều lại càng trở nên trầm trọng. Kể từ khi mẹ em mất, bố Kiều nằm liệt giường không thể đi lại được. Hai bố con sống trong một căn lều nhỏ, chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ, đùm bọc của người thân, tổ chức xã hội... Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp, Kiều ở nhà chăm sóc, cơm nước, sinh hoạt cá nhân cho bố. Kiều tâm sự, ''Tuy bố không giúp gì được cho em, nhưng em rất vui vì có bố bên cạnh. Bố chính là chỗ dựa tinh thần, nguồn động viên giúp em thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống...''.

Nhưng niềm vui đó, cũng chẳng được bao lâu, người bố mà em coi là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình đã bỏ em ra đi vào cuối năm 2008, do bệnh tình quá nặng, không thể cứu chữa được. Và cô bé 11 tuổi gần như bơ vơ. Nhiều đêm em không ngủ được, chỉ nằm khóc vì nhớ cha, nhớ mẹ. Bố mất đi, gia đình không còn ai, người bác dâu đã đón Kiều về nuôi. Được biết, gia cảnh nhà bác Phạm Thị Dung (bác dâu của Kiều) cũng hết sức khó khăn, bác trai đã mất. Hiện giờ bác Dung đã 61 tuổi, đang sống cùng với cậu con trai út. Cuộc sống gia đình đều trông vào hơn 1.000m2 đất nông nghiệp cấy lúa và trồng hoa màu. Vào những lúc nông nhàn, bác lại chạy chợ kiếm thêm tiền để cải thiện cuộc sống sinh hoạt gia đình. Sống cùng với bác, Kiều cũng giúp bác được khá nhiều việc nhà như nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Kiều khoe, những tháng hè, thấy bác vất vả, thỉnh thoảng em còn dậy sớm từ  giờ sáng giúp bác đi chợ bán ngô. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho xã hội...

Cảm thông trước nghị lực của một cô bé mồ côi, nhưng có ý thức vươn lên trong cuộc sống và học tập, Tết Kỷ Sửu 2009, Hội đồng đội TP Móng Cái đã xây tặng em Kiều một ngôi nhà trị giá 43 triệu đồng do học sinh các liên đội trên địa bàn toàn TP Móng Cái đóng góp. Món quà là nguồn động viên tinh thần hết sức ý nghĩa giúp em tiếp tục vượt khó vươn lên...

Cùng chuyên mục