Hành quân xa nhà trong bối cảnh phong độ không tốt, nhưng trong một ngày ngoại binh tỏa sáng, Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trong trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 10 vào chiều 18/7.
Tiếp Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng cho ra sân với đội hình mạnh nhất. Hàng công SHB Đà Nẵng do Hà Đức Chinh lãnh xướng phối hợp với Tanda với sự hỗ trợ của Phan Văn Long. Trong khi đó, Than Quảng Ninh có sự trở lại quan trọng của trung vệ thép L. Neven, hàng công do chủ công Fargan với sự hỗ trợ của Hùng Cường.
Thời tiết oi bức lên tới 38 độ C gây nhiều khó khăn cho cầu thủ 2 bên. Quen với tình hình thời tiết, đội chủ nhà vẫn giữ thế chủ động, chơi tấn công phủ đầu ở những phút đầu tiên. Thế nhưng Than Quảng Ninh mới là đội tận dụng tốt cơ hội.
Ở phút 40, Than Quảng Ninh vượt lên dẫn trước, Fargan nhận bóng trong thế quay lưng về phía cầu môn Đà Nẵng. Cầu thủ này đỡ bóng hợp lý, loại bỏ hậu vệ Đà Nẵng rồi tung cú sút căng hạ gục thủ thành mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.
Đầu hiệp 2, Fargan tiếp tục tỏa sáng sau khi thoát xuống nhận đường chọc khe đẹp của Mạc Hồng Quân sút chéo góc nhân đôi cách biệt cho Than Quảng Ninh ở phút thứ 47.
Thua nhanh 2 bàn, HLV Lê Huỳnh Đức phải đẩy đội hình lên cao để hãm thành nhưng các cú dứt điểm của họ đều bị các cầu thủ Than Quảng Ninh chặn lại. Tới phút 90+6, A Mít - cầu thủ vào thay người, mới có bàn thắng rút ngắn 1-2 từ một pha đệm cận thành. Những phút cuối không đủ để SHB Đà Nẵng làm nên bất ngờ.
Kết thúc trận đấu, Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trên sân Xuân Hòa, vươn lên vị trí thứ 5.
Hà Phong