Ngôi đầu có đổi?

Việc Than Quảng Ninh (TQN) vươn lên vị trí đầu bảng Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Eximbank 2013 làm nhiều người bất ngờ. Thế nhưng, lúc này nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi, liệu TQN sẽ lên V-League hay tiếp tục ở lại giải hạng nhất.

Nới rộng khoảng cách

Bất ngờ vượt qua kình địch HV.An Giang trong cuộc đua lên V-League, TQN đã tạo nên sự hấp dẫn ngoài dự đoán dành cho những người hâm mộ Vùng mỏ. Nhiều người cho rằng TQN cho dù là “nhà nghèo” nhưng vẫn ôm mộng lớn. Tuy nhiên theo HLV Đinh Cao Nghĩa thì việc TQN có thành tích thi đấu tốt như ở thời điểm hiện tại chẳng có gì là bất ngờ. Bởi một lẽ CLB bóng đá TQN đã biết “truyền lửa” đến tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

TQN (áo sẫm) đang có phong độ thi đấu ổn định để thực hiện giấc mơ lên V-League của mình.
TQN (áo sẫm) đang có phong độ thi đấu ổn định để thực hiện giấc mơ lên V-League của mình.

Chiều nay, TQN có trận đấu trên sân khách Đồng Tháp để gặp chủ nhà Đồng Tháp. Một trận đấu được xem là tương đối khó khăn cho TQN vì chủ nhà vốn là một CLB đã từng chinh chiến ở V-League nên rất có kinh nghiệm. Ở lượt đi, TQN đã để Đồng Tháp cầm hoà trên sân nhà Cẩm Phả với kết quả 0-0. Chính vì vậy ở trận đấu với Đồng Tháp lần này e rằng TQN khó có thể giành được 3 điểm để củng cố vị trí của mình.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại Đồng Tháp không còn là một CLB mạnh, thế nhưng vẫn đủ sức để làm khó cho bất cứ một đối thủ nào nếu như họ chơi hết mình. Đồng Tháp đang có 15 điểm và xếp thứ 3, vị trí cũng vừa đủ để giành một suất lên V-League. Tuy nhiên, Đồng Tháp muốn củng cố vị trí của mình hơn trên bảng xếp hạng để tránh bị sa sút vào giai đoạn cuối của giải đấu. Chính vì vậy khi được về chơi trên sân nhà, Đồng Tháp sẽ tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình để chiếm thế chủ động nhằm giành một trận thắng nới rộng khoảng cách với đội đang áp sát phía sau. Thế nhưng một trong những trở ngại của Đồng Tháp ở giai đoạn hiện nay đó là khi lên V-League rồi thì lấy gì mà sống vì ở thời điểm hiện tại CLB này cũng đang gặp không ít khó khăn về vấn đề tài chính. Thế nhưng với BHL đội bóng thì điều quan trọng là lên V-League đã mọi chuyện tính sau.  

Trong khi TQN phải gặp đối thủ khó chơi là Đồng Tháp thì HV.An Giang lại có vẻ nhàn nhã hơn khi chỉ phải đến làm khách trên sân của CLB đang lâm vào thế cùng cực là TDC.Bình Dương. Ở trận đấu này HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang) có thể tự tin với việc giành 3 điểm cho dù phải chơi trên sân khách. HV.An Giang được xem là CLB đang có phong độ thi đấu khá tốt và chắc chắn vị trí lên V-League sẽ khó có thể bị thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân bỏ lỡ. Ở lượt đi An Giang đã vượt qua TDC.Bình Dương với kết quả 1-0, thế nhưng ở lượt về chưa chắc đội bóng Đất thủ đã chịu buông xuôi cho dù đội khách rất mạnh và đang hưng phấn.

Cơ hội vẫn được chia đều

Năm nay cơ hội lên V-League đã nhiều hơn với 3 suất chính thức, trong khi đó chỉ có 8 đội tranh tài và chỉ có một vị trí xuống hạng nhì. Trong khi đó điểm số của các đội đều sàn sàn như nhau. Chính vì vậy cho dù còn đến 5 vòng đấu nữa mà để sẩy chân thì e rằng mục tiêu lên hạng của CLB ấy sẽ trở lên khó khăn hơn.

QNK.Quảng Nam đang có 11 điểm trong tay và cơ hội lên V-League vẫn rất rộng mở đối với CLB Miền Trung này. Quảng Nam vừa có trận hoà đầy đáng tiếc trước Đồng Tháp ở vòng đấu trước thế nên cuộc chạm trán lần này với đối thủ rất khó chơi là Hà Nội đòi hỏi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo (Quảng Nam) sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Bởi một lẽ Hà Nội cũng đang có kế hoạch cho riêng mình trên con đường chinh phục V-League. Chính vì vậy Quảng Nam khó có thể đoạt được 3 điểm cho dù chơi trên sân nhà. Một trong những CLB gây thất vọng nhiều nhất ở giải đấu năm nay đó chính là Bình Định.FC.

Cho dù Đất võ đã rất mạnh miệng tuyên bố sẽ lên hạng V-League, thế nhưng nhìn vào cái mà họ thể hiện thì lại khác xa thực tế rất nhiều. Ở vòng đấu trước Bình Định đã rất may mắn mới có thể giành được một trận hoà trước An Giang để khỏi bị chìm sâu xuống dưới bảng điểm. Ở vòng đấu này Bình Định sẽ đến làm khách trên SVĐ Cần Thơ để gặp đội chủ nhà Cần Thơ. Với CLB Cần Thơ thì ở thời điểm hiện tại Bình Định chẳng phải là đối thủ mạnh, chắc chắn CLB xứ “gạo trắng nước trong” sẽ có điểm nhưng là 1 hay 3 điểm mà thôi.

Ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia Eximbank năm nay có đến 3 suất lên hạng nhưng chỉ có 1 CLB bị xuống hạng nhì. Có lẽ vì điều này nên các CLB có vẻ thong thả hơn trong việc chạy thoát khỏi vị trí đèn đỏ. Nhiều người hâm mộ cho rằng sẽ có cảnh “đi đêm” để thoát khỏi phải xuống hạng, thế nhưng xét mọi khía cạnh thì điều này hơi khó vì CLB ngấp nghé vị trí đó cũng chẳng mặn mà với bóng đá nữa rồi.

Đối với các nhà tài trợ lúc này thì bóng đá đúng là “của nợ” vì nó ngốn không biết bao nhiêu tiền mà chẳng đem lại “cơm cháo gì”. Chẳng thế mà một ông bầu đã phải thốt lên: Bóng đá là một cỗ máy xay tiền. Chính vì vậy không ít ông bầu đang “thót tim” khi thấy CLB của mình cứ băng băng lên V-League, bởi một lẽ nếu lên giải đấu cao hơn số tiền sẽ phải đầu tư gấp đôi, thậm chí là gấp ba mà ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc đầu tư cho bóng đá chẳng khác gì  “ném tiền qua cửa sổ”.

Duy Linh

Cùng chuyên mục