Người dẫn dắt lối chơi cho TKSVN

Khi tiền vệ Nguyễn Thị Mai Lan và trung vệ Bùi Thị Tuyết còn thi đấu trong đội hình của Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN) và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia thì cái tên Lê Thị Thương ít được mọi người nhắc đến. Bởi ở thời điểm ấy, Lan, Tuyết là những cầu thủ tốt nhất và họ luôn là lựa chọn số 1 của các HLV. Còn Thương chỉ là một cầu thủ vô danh và đang học việc.

Trưởng thành trong gian khó

Nếu lần đầu tiên tiếp xúc, nhìn dáng người nhỏ nhắn của tiền vệ Lê Thị Thương ít ai có thể nghĩ rằng đây là tiền vệ số 1 của đội tuyển TKSVN và đội bóng đá nữ quốc gia. Ấy vậy mà cô bé tưởng chừng như “gió thổi cũng bay” ấy lại đang rất vững vàng trên con đường chinh phục trái bóng và đến thời điểm này có thể nói Lê Thị Thương đã thành công với môn thể thao này.

Vốn thiệt thòi từ nhỏ bởi thiếu bàn tay chăm sóc của cha nên Lê Thị Thương già trước tuổi và đặc biệt thêm bản tính ương bướng như con trai. Không chơi trò nhảy dây hay ô ăn quan như những bạn nữ, Lê Thị Thương chọn cho mình một trò giải trí khác sau giờ học đó là theo bọn con trai trong xóm đi đá bóng. Mái tóc vàng hoe và làn da đen bóng do phơi nắng nhiều đã làm cho Thương trông chẳng khác gì bọn con trai và điều quan trọng hơn cả đó là chơi bóng khá sắc sảo thậm chí đá rất hay. Lê Thị Thương chia sẻ: “Cứ chiều đến sau khi giúp mẹ dọn hàng ra chợ là tôi cùng đám bạn trong xóm ra sân bóng phía sau nhà để đá bóng. Lúc đấy cũng chẳng nghĩ là mình sẽ gắn bó với môn thể thao này mà chỉ thích chơi cho thoả niềm đam mê là thoải mái lắm rồi. Với lại cả xóm tôi toàn bọn con nhà nghèo cả, ngay quả bóng cũng phải góp tiền mãi mới mua được đấy. Thế nhưng đam mê lắm, đứa nào cũng được đặt tên theo một danh thủ như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Beckham…, chỉ có mình tôi là nữ nên chẳng biết đặt là gì cả”.

Tiền vệ Lê Thị Thương (áo sẫm) đang thi đấu rất ấn tượng trong vai trò là người dẫn dắt lối chơi cho TKSVN.
Tiền vệ Lê Thị Thương (áo đỏ) đang thi đấu rất ấn tượng trong vai trò là người dẫn dắt lối chơi cho TKSVN.

Yêu thích bóng đá từ nhỏ và chơi bóng đá một cách tự nhiên, Lê Thị Thương cũng chẳng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ gắn bó với môn thể thao này.

Gặt hái quả ngọt

Một chút “đàn ông” cộng với niềm đam mê trái bóng đã đưa Lê Thị Thương tới đăng ký lớp bóng đá của Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hạ Long. Ngày ấy nếu ai để ý sẽ thấy một cô gái nhỏ nhắn có làn da đen cháy mặc bộ quần áo bóng đá cần mẫn ngày ngày đạp xe từ nhà bên Giếng Đáy để sang cung thiếu nhi học một cách đều đặn và cô bé xem đây là một cách để rèn luyện thể lực, lòng kiên nhẫn của mình.

“Rất nhiều bạn bè của tôi đã phải bỏ ngang, thậm chí là có cả bạn nam nữa vì không thể ngày nào cũng đạp xe một quãng đường 20km để đi tập được. Thế nhưng tôi quyết không bỏ cho dù nhiều hôm chỉ đi có một mình. Có lẽ cuộc sống khốn khó đã dạy cho tôi bài học cần phải kiên trì, nếu bỏ dở giữa chừng thì chẳng bao giờ làm được điều gì cả. Với lại còn mẹ nữa chứ, tôi phải cho mẹ thấy rằng mình mạnh mẽ”, Lê Thị Thương cho biết.

Sau 3 năm gắn bó với lớp bóng đá nữ của Cung Văn hoá Thiếu nhi TP Hạ Long, Lê Thị Thương được chọn vào đội tuyển bóng đá nữ của TKSVN và tập trung tại Công ty Tuyển than Cửa Ông. Với Thương lúc này niềm đam mê đã chuyển sang một giai đoạn mới. Sau một thời gian miệt mài luyện tập, Lê Thị Thương cũng đã thể hiện được vai trò tiền vệ của mình với khả năng kỹ thuật khá ấn tượng, cộng với việc chơi bóng tốt bằng cả 2 chân nên các pha chuyền bóng đa dạng hơn. Tuy nhiên, sau đó cũng phải nỗ lực rất nhiều Lê Thị Thương mới khẳng định được mình. Nhưng ở giai đoạn ấy đội bóng đều đang sở hữu những tiền vệ dày dạn kinh nghiệm là Nguyễn Thị Mai Lan và Quách Thanh Mai nên Thương luôn là sự lựa chọn số 2 trong đội hình. Sau SEA Games năm 2009, khi lần lượt cả Lan và Mai đều nghỉ thi đấu thì Lê Thị Thương đã chính thức trở thành cầu thủ dẫn dắt lối chơi cho TKSVN và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Thái Sơn Bắc 2012, tiền vệ Lê Thị Thương đang được đặt rất nhiều hy vọng sẽ giúp cho TKSVN thi đấu đoạt thành tích tốt. Với lòng quyết tâm và sự nỗ lực trong luyện tập chắc chắn Lê Thị Thương và đồng đội sẽ đạt được kết quả mà mình đề ra.

Duy Linh

Cùng chuyên mục