Trước đây, người Đức từng coi mình là một dân tộc thượng đẳng, luôn đề cao chủ nghĩa dân tộc nhưng hiện nay, đã dần biết dẹp cái tôi để, chấp nhận một nền văn hóa đa dạng để thành công.
Có thể lấy tuyển Đức làm một ví dụ điển hình. Ngay sau khi nhận chức, HLV Juergen Klinsmann đã chê thể lực của các cầu thủ quá yếu và quyết định mời các HLV thể lực của Mỹ tới để giải quyết vấn đề này. Để sớm thành công, người Đức cũng chấp nhận mở cửa để chiêu mộ các cầu thủ gốc ngoại. Tại EURO 1996, “Die Mannschaft” chỉ có một cầu thủ gốc ngoại là Mehmet Scholl còn EURO 2012 vừa qua, có tới 7 người. Hay tại giải U-17 Thế giới tổ chức ở Mexico năm 2011, có tới 8/11 trụ cột của tuyển Đức là gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Để không bị TNK nẫng mất các viên ngọc thô, người Đức không ngần ngại gọi các ngôi sao trẻ vào ĐTQG ngay cả khi họ chưa đủ độ chín như trường hợp Ilkay Guendogan hồi năm 2011.
Để thành công, người Đức cũng chấp nhận “cúi mình” học hỏi tất cả, kể cả những đối thủ không đội trời chung như Tây Ban Nha. Sơ đồ 4-6-0 và lối chơi không tiền đạo cắm HLV Joachim Loew đang hướng tới là sản phẩm của người TBN. Tại Bundesliga, trước năm 2010, chỉ có đúng 10 cầu thủ TBN từng đến đây hành nghề nhưng sau chiến thắng toàn diện của người TBN ở World Cup tại Nam Phi, hàng loạt đội bóng Đức đã trải thảm đỏ để chiêu mộ các cầu thủ TBN, thậm chí với giá kỷ lục như vụ Javi Martinez (40 triệu euro). Chỉ tính riêng mùa này, đang có 19 cầu thủ TBN hành nghề tại Đức trong đó có 7 người thi đấu ở Bundesliga.
Để hướng tới đỉnh cao, Bayern, vốn được coi là bộ mặt của bóng đá Đức, thậm chí sẵn sàng gạt bỏ Jupp Heynckes để trải thảm đỏ mời HLV Pep Guardiola (có tin đồn trả lương tới 17 triệu euro/mùa). Đây là một đòn mạnh giáng vào sự tự hào của người Đức bởi ông Heynckes là một trong những biểu tượng của bóng đá Đức và thực tế, cũng đang dẫn dắt Bayern rất thành công. Tuy nhiên, hầu hết các tờ báo của Đức đều coi việc chiêu mộ được Guardiola là một thắng lợi của Bundesliga và tin HLV này sẽ có những đóng góp tích cực cho bóng đá Đức. Tờ Bild, nhật báo bán chạy nhất của Đức, thậm chí còn về tận quê hương của Guardiola để lục tìm mọi thông tin về HLV người TBN.
Trong thời đại toàn cầu hóa, khi người gốc ngoại chiếm tới 19% dân số, việc người Đức phải thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Việc tuyển Đức chưa thể bước tới đỉnh vinh quang không phải hậu quả của sự thay đổi này mà đến từ việc họ vẫn chưa biết cách khai thác hết những giá trị của làn sóng mới. Việc thay đổi đến tận cùng bằng cách học hỏi triệt để người TBN có thể sẽ là chiếc chìa khóa vàng, mở ra cánh cửa thành công cho tuyển Đức.
Theo Thể thao & Văn hóa