Trong cuộc thi chung kết ''Thanh thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ'' của huyện Đông Triều vừa qua, những cô cậu học sinh Trường THCS Mạo Khê II lại có thêm một buổi hò reo phấn khởi và cả niềm tự hào về cách dẫn dắt câu chuyện kể có sức cuốn hút, rất truyền cảm của Nguyễn Hoàng Giang, người được các bạn trong lớp đặt cho cái tên trìu mến ''Cậu bé có tài kể chuyện''...
Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ trái sang) cùng bà ngoại, mẹ và hai người em họ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Tại cuộc thi nói trên, Giang đã đạt giải Nhất. Mọi người khen em kể chuyện có duyên, hấp dẫn. Còn em thì bảo: -a Em kể câu chuyện về Bác một cách say sưa, bởi theo em nghĩ, học tập tấm gương đạo đức của Bác luôn là điều tâm niệm với mỗi học sinh, trong đó có em. Mà muốn học tập được tấm gương của Bác thì phải tìm hiểu, ghi nhớ những gì Bác đã làm để tự suy ngẫm, noi theo...''.
Bố của Nguyễn Hoàng Giang là một chiến sỹ cảnh sát khu vực, suốt ngày bận rộn và thường xuyên vắng nhà. Mẹ em là giáo viên, làm cán bộ quản lý của một trường THCS trong thị trấn. Chị vốn là một giáo viên dạy văn giỏi. Và điều kiện gia đình như vậy đã có tác động tích cực rất nhiều đến cậu bé Nguyễn Hoàng Giang. Ngay từ khi còn học ở cấp tiểu học, Nguyễn Hoàng Giang đã say mê đọc sách và đã có những cảm nhận sâu sắc về bức thư Bác Hồ gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945) cùng với 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Giang bảo những câu chuyện kể, những cuốn sách, những ca khúc và những bài thơ về Bác Hồ v.v... đã hấp dẫn em từ khi còn bé tí tẹo. Từ đó mà em có cảm nhận về Bác Hồ một cách sâu sắc hơn và cũng tạo cho em động lực để phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện nhằm đạt danh hiệu ''Cháu ngoan Bác Hồ'' và danh hiệu ''Học sinh giỏi'' trong suốt 8 năm học đã qua. Những cảm nhận và kiến thức của Giang về Bác Hồ còn được bố mẹ và các thầy cô giáo trong nhà trường bồi dưỡng giúp cho ngày càng phong phú hơn; từ đó em lại tiếp tục chuyển tải cho các bạn trong lớp, trong trường qua các buổi sinh hoạt hoặc hoạt động ngoại khoá, hay trong thời gian nghỉ giữa giờ học v.v... Và thường thì những lần được nghe Giang kể chuyện Bác Hồ, các bạn đều trầm trồ thán phục...
Vào dịp nghỉ hè mấy năm gần đây, Giang lại còn có nhiều dịp được bố mẹ hoặc các bác ở cơ quan bố đưa đi thăm Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng cách mạng, Bảo tàng dân tộc ở Hà Nội. Những chuyến đi đó đã giúp cho Giang có thêm nhiều kiến thức hơn về Bác Hồ và về đất nước, con người Việt Nam. Giang kể rằng niềm vui và sung sướng nhất của Giang trong những ngày đầu hè năm nay là em vừa được mẹ và bà ngoại đưa lên Hà Nội cùng với hai người em họ vào Lăng viếng Bác Hồ kính yêu, thăm nhà sàn nơi Bác ở và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh trong suốt 2 ngày. Chuyến đi đó, Giang được tận mắt nhìn bản Di chúc của Bác Hồ viết ở mặt sau tờ bản tin, nhìn tận mắt đôi dép lốp mòn cũ kỹ, chiếc áo ka ki bạc màu v.v... mà Bác từng dùng khi Người còn sống. Những di vật quý giá, thiêng liêng ấy khiến em rất xúc động!
Những cảm nhận sau chuyến đi đó, theo em ''bật mí” với tôi, sẽ là cảm hứng để em tiếp tục ''kể chuyện Bác Hồ'' cho thật hay để mọi người cùng chia sẻ.