Nguyễn Nam Thắng - Cựu Hội trưởng CĐV Than Quảng Ninh đầy nhiệt huyết

Những người yêu bóng đá Quảng Ninh hẳn không ai quên được Nguyễn Nam Thắng, cựu Hội trưởng Hội CĐV CLB bóng đá Than Quảng Ninh bởi vì sự “đặc biệt” của anh. Sau nửa năm không tham gia bất cứ hoạt động nào về bóng đá, giờ anh tái xuất với cương vị là chủ tịch của 2 trong 3 đội bóng của Quảng Ninh tham dự vòng chung kết Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc.

Nguyễn Nam Thắng giờ đây là một doanh nhân thành đạt. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nguyễn Nam Thắng giờ đây là một doanh nhân chuyên tâm với công việc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ câu chuyện bỏ bóng đá để... lấy vợ...

Nói Nguyễn Nam Thắng “đặc biệt” không chỉ bởi vì anh là một trong những người đưa phong trào của Hội CĐV Than Quảng Ninh trở thành điểm sáng tại V-League, mà còn bởi anh rời cương vị hội trưởng khi phong trào hội lên cao nhất để... lấy vợ.

Đã lâu không gặp lại, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy một người đã từng “cháy” hết mình trên khán đài như anh lại dường như “e dè” khi nói chuyện về bóng đá, nhất là những chuyện liên quan đến Hội CĐV Than Quảng Ninh. Anh chia sẻ rằng, sau khi cưới vợ, anh quyết định tạm gác tình yêu với trái bóng tròn, rời khỏi cương vị Chủ tịch Hội CĐV vì muốn tập trung cho gia đình, sự nghiệp. Kể từ đó, thay vì những tháng ngày rong ruổi đi khắp đất nước cổ vũ cho đội bóng Đất mỏ, anh tham gia điều hành việc kinh doanh bận rộn của gia đình.

Mặc dù không nói ra, nhưng tôi biết anh vẫn có điều tiếc nuối. Đó là chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hội CĐV Than Quảng Ninh đã giành giải “Hội CĐV xuất sắc nhất V-League” - giải thưởng vinh dự mà anh góp một phần công lớn…

...đến lập đội bóng mang tên vợ

Dù đã hứa với vợ sẽ “chia tay” bóng đá, ngọn lửa đam mê trong cựu Hội trưởng Hội CĐV Than Quảng Ninh vẫn như muốn bùng lên khi thấy trái bóng lăn trên sân. Khi giải bóng đá phong trào lớn nhất Việt Nam với cái tên Giải Bóng đá mini phong trào trở lại Quảng Ninh vào cuối tháng 9 vừa rồi, anh đã mang hai đội bóng là Nam Chiến FC và Minh Phương FC do anh làm chủ tịch tham dự.

Trong khi Nam Chiến là đội bóng thành danh tại Quảng Ninh từ lâu với những cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá phủi tỉnh nhà như Đinh Anh Tuấn (HLV tuyển trẻ Quảng Ninh, con trai HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Đinh Cao Nghĩa), Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Vinh (đều học chuyên ngành bóng đá tại các trường ĐH TDTT hàng đầu) hay Đinh Xuân Tiệp (tài năng trẻ tâng bóng nghệ thuật của Việt Nam)... thì Minh Phương lại là đội bóng mới thành lập mang tên của... vợ anh, cũng với nhiều cầu thủ đã từng thi đấu chuyên nghiệp. Anh giải thích rằng đây là cách anh “nịnh” vợ cho phép anh tiếp tục “nối tình” với bóng đá, dẫn quân tham gia giải.

Với dàn cầu thủ chất lượng, cả hai đội bóng của anh đều thi đấu rất thành công. Trong khi Minh Phương FC, dù thất bại trong trận bán kết, đã giành chiến thắng thuyết phục 6-2 trước Đầm Hà FC trong trận tranh 3-4; thì Nam Chiến vào tới trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước Hoàng Thái FC (Móng Cái) trong loạt sút luân lưu.

Còn đó ngọn lửa đam mê

Sở hữu tới 2 đội bóng được đứng trên bục nhận huy chương tại một giải đấu có 64 đội tham dự quả thực là điều may mắn. Tuy nhiên, anh giải thích, với anh không hẳn là may vì anh phải “thực hiện nhiệm vụ với tỉnh” khi Sở VH-TT&DL cử hai đội bóng của anh, cùng với Hoàng Thái FC, tiếp tục dự Vòng chung kết Giải bóng đá mini phong trào toàn quốc từ 27 đến 30-12-2014 ở tận Bình Thuận.

Anh tâm sự, hiện nay điều quan trọng nhất với anh vẫn là gia đình, sự nghiệp. Tuy nhiên, vì tình yêu chưa nguôi đối với trái bóng, vì anh em bằng hữu, anh đã “vi phạm” lời hứa với vợ “sẽ chuyên tâm vào gia đình, sự nghiệp” không chỉ một, mà tới hai lần khi sắp tới, anh sẽ dẫn quân vào Bình Thuận thi đấu với những đội bóng hàng đầu từ các địa phương có phong trào bóng đá mạnh trên toàn quốc. Chính vì vậy mà cuộc sống gia đình anh không phải lúc nào cũng “cơm lành, canh ngọt”.

Khi chia tay, tôi không biết nói gì ngoài việc chúc hai đội bóng của Nguyễn Nam Thắng thi đấu thành công, trước mắt là giành thành tích cho tỉnh, cao xa hơn là giúp tạo một “cú hích” để phát triển phong trào bóng đá của tỉnh nhà. Hy vọng trong tương lai, tôi còn có dịp thấy anh trên sân cỏ, dưới bất cứ vai trò nào vì anh thực sự là người có tâm với bóng đá và tôi cũng biết rằng, ngọn lửa đam mê của anh chưa bao giờ tắt!

Đỗ Quang (CTV)

Cùng chuyên mục