Nhà ở cho người lao động: Một góc nhìn từ Hoành Bồ

Chị Dương Thị Thơm, thôn An Phiên 2, xã Lê Lợi, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Hoành Bồ dẫn chúng tôi đi tham quan khắp các căn phòng trong căn nhà vừa mới khánh thành, rộng chừng 70m2 của gia đình. Nét mặt, ánh mắt chị Thơm rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc. Chị tâm sự: “Trước đây, hai vợ chồng tôi đã thuê nhà trọ trên thị trấn Trới để ở. Căn phòng chỉ khoảng 15m2, vừa chật chội, vừa ẩm thấp. Thu nhập của cả gia đình chỉ được hơn 4 triệu đồng/tháng, nhưng phải lo chi tiêu đủ thứ, từ học hành, ăn uống cho vợ, chồng con cái đến thuê nhà; tiền cho tôi chữa bệnh u tuyến giáp định kỳ trên bệnh viện Hà Nội. Thu nhập như vậy nên chẳng dám mơ có được ngôi nhà mới của riêng mình”.

Niềm vui đã đến với gia đình chị Thơm khi được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoành Bồ hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng ở. Số tiền này được trích từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của huyện. Chị Thơm đã vay mượn người thân, bạn bè, gia đình để xây dựng được ngôi nhà kiên cố trên mảnh đất được bố mẹ cho với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong niềm vui khôn xiết, chị Thơm xúc động nói: “Nếu không có sự hỗ trợ của Quỹ “Mái ấm Công đoàn” thì đến giờ gia đình tôi vẫn còn đang phải đi thuê nhà trọ. Đến nay, chúng tôi đã có ngôi nhà riêng của mình. Từ nay, vợ chồng, con cái gia đình tôi cũng yên tâm công tác, học hành”.

Gia đình chị Dương Thị Thơm, thôn An Phiên 2, xã Lê Lợi (Hoành Bồ) rạng ngời hạnh phúc trong ngôi nhà mới.
Gia đình chị Dương Thị Thơm, thôn An Phiên 2, xã Lê Lợi (Hoành Bồ) rạng ngời hạnh phúc trong ngôi nhà mới.

Bên cạnh việc hỗ trợ gia đình chị Thơm xây nhà mới, LĐLĐ huyện Hoành Bồ còn phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên tặng 98 suất, mỗi suất trị giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng cho công nhân, viên chức, người lao động khó khăn trên địa bàn. Thêm nữa, LĐLĐ huyện còn phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 29 công nhân lao động vay vốn với số tiền là 460 triệu đồng… Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng có nhiều hoạt động khác để bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Dẫu thấu hiểu và cố gắng chia sẻ mong muốn cho những người lao động có mong ước và có hoàn cảnh khó khăn như trường hợp của chị Thơm nhưng quả thực, trong năm 2013, LĐLĐ huyện cũng chỉ có thể hỗ trợ được 1 trường hợp xây nhà. Trong khi con số thống kê trên địa bàn huyện hiện nay có gần 8.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó, trực thuộc LĐLĐ huyện quản lý là 3.191 công nhân, lao động. Mức lương bình quân của công nhân chỉ đạt là 3,3 triệu đồng/người/tháng. Theo chị Đoàn Thị Lịch, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoành Bồ, để gia đình CNVCLĐ có nơi ở ổn định, yên tâm công tác và từng bước vươn lên thoát nghèo, LĐLĐ huyện cũng đã tích cực vận động các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quan tâm, giúp đỡ các trường hợp CNVCLĐ có điều kiện khó khăn về nhà ở, những gia đình CNVCLĐ nghèo, chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những ngôi nhà tranh tre, dột nát… Tuy  nhiên, các đơn vị doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức. Điển hình như: Công ty CP Xi măng Thăng Long. Mặc dù Công ty này đã được tỉnh cấp đất để xây dựng khu nhà ở tập trung cho công nhân từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Thực tế, Công ty đang thực hiện hỗ trợ 300.000 đồng đến 500.000 đồng cho công nhân, viên chức lao động thuê nhà ở, nhưng với điều kiện những người công nhân đó là người tỉnh ngoài; nếu có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh thì gia đình phải sống cách Công ty 20km trở lên…

Có thể thấy, cuộc sống của người lao động ở Hoành Bồ vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là vấn đề nhà ở. Khi người lao động không “an cư” thì sẽ khó mà “lạc nghiệp”.

Lưu Linh

Cùng chuyên mục