Nhận định bóng đá Man United vs Young Boys, 03h00 ngày 28/11: Không được mơ, thì cũng phải được hát

Old Trafford, “Nhà hát của những giấc mơ”, nay đã trở thành sân khấu kịch câm, nơi những âm thanh mà người ta có thể nghe được, nếu có, chỉ là những tiếng thở dài.

Lâu lắm rồi, Man United mới chơi tệ đến vậy trên sân nhà. Mà nếu nhìn vào thành tích của Quỷ đỏ ở Old Trafford, người ta hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi không biết đó có còn là sân nhà của họ hay không. Từ đầu mùa, Man United đã chơi tổng cộng 9 trận ở Premier League và thành tích là hết sức “vô cảm”: 3 thắng, 3 hòa và 3 bại. Trong 9 trận đó, có tới 4 trận chủ nhà không ghi được bàn thắng nào. Man United không chỉ chơi kém, mà còn chơi kém một cách… thiếu cảm hứng.

Những kết quả tệ hại trên sân nhà là một phần quan trọng khiến các CĐV của Man United hết còn dám mơ về các danh hiệu. Ở Premier League, họ đã kém đội đầu bảng Man City tới 14 điểm, là khoảng cách mà trên thực tế là không thể san lấp. Ở Cúp Liên đoàn, đội đã bị loại sau thất bại trên chấm 11m trước Derby ở ngay Old Trafford. Cơ hội cho Man United ở Champions League về lý thuyết là vẫn còn nguyên. Nhưng trên thực tế, ai dám đặt niềm tin vào họ?

Ở nhà hát Old Trafford, giờ đây người ta không còn mơ nữa. Thế nên, điều mà các CĐV mong muốn nhất lúc này là được… hát. United có thể kết thúc mùa giải tay trắng, nhưng ít ra thì cũng phải thể hiện được sự hào sảng trong lối chơi. Ít ra (nữa) thì cũng phải làm được điều đó trên sân nhà. Đó là điều mà các CĐV đã không được chứng kiến trong phần lớn các trận đấu của United ở Old Trafford mùa này. Ở Champions League, sau trận hòa 0-0 trước Valencia và thất bại 0-1 trước Juventus, thì càng không.

Trận đấu với Young Boys, vì thế, là cơ hội để thầy trò Mourinho gỡ gạc lại chút niềm tin từ các CĐV nhà. Có thể là cơ hội cuối cùng ở Champions League mùa này (vào vòng 1/8 mà bốc thăm phải đội mạnh thì dễ dừng bước luôn lắm). Về lý thuyết thì “tân binh” tới từ Thụy Sỹ không phải là đối thủ của United. Họ đã thua 0-3 trên sân nhà được, thì thua đậm hơn ở Old Trafford cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đó là lý thuyết. Còn thực tế thì nếu United muốn thắng, thắng tưng bừng, họ cần chơi bóng với nhiều quyết tâm, với nhiều khát khao hơn.

Ở Old Trafford, người ta thèm khát không khí hội hè lắm rồi. Chỉ cần có cơ hội được hát thôi, còn mơ về các danh hiệu thì… để sau cũng được.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Theo Khánh Phong/Bóng đá +

Cùng chuyên mục