Vào lúc 17 giờ ngày 7/6, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, đại diện đơn vị quản lý Cảng đã trao trả chiếc ví cho anh Nguyễn Tự Chiến đến từ Hà Nội.
[links()]
Khách du lịch bị rơi ví là anh Nguyễn Tự Chiến (sinh năm 1992, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Du khách này đã đánh rơi ví sau chuyến hành trình tham quan Vịnh Hạ Long. Nhân viên Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã nhặt được và thông báo cho người làm rơi tới xác minh và nhận lại ngay trong chiều 7/6.
Trong ví gồm có: 2 thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe đều mang tên anh Nguyễn Tự Chiến và khoảng 15 triệu đồng.
Từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh phát động Chương trình “Nụ cười Hạ Long” với mục tiêu phụng sự cộng đồng và xã hội tốt hơn, giúp gia tăng hiệu quả phát triển cho ngành du lịch dịch vụ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Chương trình nhằm thay đổi nhận thức cho con người, biến Quảng Ninh thực sự là mảnh đất của những nụ cười, của sự mến khách, thân thiện và lịch thiệp.
Và việc trả lại tài sản đánh rơi, để quên của du khách của đội ngũ nhân viên làm dịch vụ, du lịch của thành phố Hạ Long đã thực sự tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế về mảnh đất, con người Quảng Ninh.
Thu Hoài