Lớp chúng mình ba lần thay lớp trưởng
(Tặng thầy cô và các bạn đồng môn Trường Cấp 3 Tiên Yên, Khoá 1969-1972 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường)
“Lớp chúng mình ba lần thay lớp trưởng..
Ba thầy cô chủ nhiệm. Bạn nhớ không...?”
Về trường cũ hỏi nhau toàn chuyện cũ
Mấy chục năm rồi, ai nhớ ai quên...
Trường Tiên Yên đâu chỉ có Tiên Yên
Cả năm huyện miền đông về chung lớp
Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Đình Lập...
Bạn ở nơi xa tận Hà Tĩnh, Thái Bình...
Lứa chúng mình lớn lên trong chiến tranh
Ba năm học, ba lần thay lớp trưởng
Ba cánh chim đầu đàn của lớp
Lần lượt lên đường theo tiếng gọi NON SÔNG
“Họp lớp ở đâu?
Trường Sơn hay Quảng Trị..?”
Lớp có ba mươi, mà năm người liệt sĩ
Ngày nhập ngũ bài văn còn viết dở
Huy hiệu Đoàn trên ngực áo tân binh…
“ Họp lớp ở đâu..?”
Nơi những cánh rừng xanh
Năm người bạn lớp mình không về nữa
“ Lợi ơi...! Thêm ơi..!
Học, Rạng, Bồng... ơi! Chúng mình vẫn nhớ”
Bạn nằm đâu? Thăm thẳm phía trời Nam...!
Ngày tựu trường, hội ngộ năm mươi năm
Bao thế hệ thầy cô cùng bè bạn...
“Lớp chúng mình ba lần thay lớp trưởng”
Có ai về thăm trường cũ - Tiên Yên?
Tiên Yên, tháng 11-2015
Minh Đức
Chiều qua trường cũ
(Tặng lớp 12B1)
Chiều nay ngang qua trường cũ
Lá vàng phủ dấu hài rêu
Ô cửa trầm tư quen thuộc
Đốm nắng nhẹ vương mi chiều.
Chiều nay tìm về trường cũ
Thời gian phủ lớp bụi mờ
Còn đâu một thời yêu dấu
Xa rồi ánh mắt người xưa...
Chiều nay tìm về trường cũ
Lòng chợt trống vắng đơn côi
Giật mình qua vùng kỉ niệm
Để rồi đếm bước lẻ loi...
Lê Thị Ninh