Những câu chuyện thú vị ở Hội bơi

Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 42 năm nay được tổ chức trên dòng sông Cầm (Đông Triều) đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng cho du khách và người dân địa phương.

[links(left)]

Ngoài những tấm huy chương, bằng khen, những câu chuyện thú vị bên lề đã tạo nên không ít sự hấp dẫn, thú vị của Hội bơi

* Kình ngư nhỏ tuổi nhất giành một trong những giải cao nhất:

a
Kình ngư nhỏ tuổi nhất Nguyễn Thị Duyên

Gặp kình ngư "nhí" Nguyễn Thị Duyên đoạt giải 3 cho nội dung nữ trẻ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi kình ngư này mới chỉ mới tròn 12 tuổi, cao chừng 1m20. Đây là kinh ngư nhỏ tuổi nhất hội bơi. Kình ngư nhí với dáng người nhỏ nhắn, đã vượt qua bao đàn chị khác để xuất sắc về đích ở vị trí thứ 3, đem về huy chương đồng cho đoàn xã Xuân Sơn.

Trò chuyện với chúng tôi khi vừa về đích Duyên không khỏi mừng rỡ nói: Trong nhiều năm tham gia giải bơi đây là lần em được giải cao nhất. Bí quyết để em bơi nhanh về đích sớm đơn giản bởi nỗ lực của cá nhân em, sự cổ vũ của người thân.

Được biết dù nhỏ tuổi nhưng kình ngư (đến từ thôn Mỹ Sơn, xã Xuân Sơn, Đông Triều) này đã có thâm niên 4 năm học bơi và tham gia đầy đủ các giải bơi. Vừa học tại THCS Xuân Sơn, kình ngư nhí này đang nỗ lực để vươn lên thành những kình ngư giỏi giang như thế hệ đi trước.

* Cả gia đình cùng tham gia Hội bơi:

àà
Gia đình bơi lội.

Đó là gia đình anh Nguyễn Văn Quả và chị Cao Thị Tuyết, thành viên đội bơi xã Hồng Phong. Tham gia hội bơi năm nay anh chị còn đưa theo một VĐV thế hệ thứ 2 trong gia đình là con trai Nguyễn Cương Quyết.Tham gia học bơi và tham gia đều đặn các Hội bơi và các giải bơi truyền thống trong tỉnh, anh chị Quả- Tuyết còn nhớ được các hội bơi đôi vợ chồng cùng con  tham gia nhiều như chính số tuổi của mình.

Anh Quả tâm sự: Giành nhiều giải cao cho các đoàn bơi của tỉnh, của huyện, năm nay tôi quyết định kéo vợ, con về "đầu quân" cho xã Hồng Phong nhằm giúp xã nâng cao thành tích trong Hội bơi. Hy vọng nỗ lực sẽ góp phần giúp xã, góp phần phát triển phong trào bơi lội của xã".

* Những kình ngư "học sinh giỏi"...từ ghế nhà trường:

àà
Đội bơi Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Đó là đội bơi của Trường THPT Hoàng Quốc Việt (Mạo Khê, Đông Triều). Trưởng đoàn là thầy giáo Phan Hữu Cảnh. Đây là một trong những đội bơi tham gia với lực lượng khá đông gồm 6 VĐV là học sinh của trường, tham gia các nội dung bơi chính là  đội nam, đội nữ.

Thầy giáo Phan Hữu Cảnh cho biết: Nhiều em học sinh của trường bơi rất tốt nhờ đó phong trào bơi của trường cũng khá phát triển. Đây là dịp để các em thể hiện nỗ lực tập luyện của mình thời gian qua.

Được biết, tham gia các nội dung bơi 1,5 km và 3 km các em đã được nhà trường cho tập luyện kỹ càng trước đó. Không những bơi giỏi, các học sinh được lựa chọn tham gia giải bơi đều là các học sinh khá, giỏi, có hạnh kiểm tốt.

* Hội bơi chắp cánh cho ...tình yêu:

àà
anh chị Nguyễn Văn Quả - Cao Thị Tuyết tại Hội bơi

Đây là câu chuyện khá thú vị chúng tôi được kể trong quá trình tác nghiệp ở Hội bơi. Trò chuyện với "gia đình bơi lội" chúng tôi được anh Nguyễn Văn Quả cho biết anh chị quen nhau và lấy nhau cũng từ quá trình tham gia Hội bơi.

Anh Quả tham gia học bơi từ những năm 1980 khi anh mới 11 tuổi. Trưởng thành từ lò đào tạo bơi của tỉnh anh tham gia nhiều giải bơi và trưởng thành từ đây. Và niềm vui của anh được nhân lên khi cùng tham gia lứa đào tạo này có một đồng hương là chị Cao Thị Tuyết. Tình cảm đồng hương, san sẻ niềm đam mê khi trong quá trình học tập, trưởng thành và tham gia các giải đấu. Kết quả, năm 1997 anh chị quyết định làm đám cưới khi anh chị cùng đầu quân cho đội bơi Công An tỉnh.

Anh Quả tâm sự: Giải bơi, hội bơi đã chắp cánh lương duyên cho chúng tôi. Và kết quả là chúng tôi có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con ngoan ngoãn.

* Khổ luyện như...những kình ngư mang áo lính:

àà
Ban huấn luyện và kình ngư Bộ CHQS đoạt giải tại hội bơi.

Một trong những đoàn bơi đặc biệt ở giải năm nay đó là đội bơi Bộ CHQS tỉnh. Được lựa chọn kỹ càng từ các đơn vị, các vận đông viên đều có quê ở vùng biển đảo Vân Đồn hoặc ở địa phương có truyền thống Đông Triều.

Một cán bộ chỉ trong Ban huấn luyện đoàn tâm sự: Ngoài việc lựa chọn lực lượng tinh nhuệ nhất, chúng tôi còn cho anh em tập luyện rất kỹ càng nhằm đạt thành tích cao nhất.

Được biết, đoàn đã tham gia tập luyện trên biển Bãi Cháy. Xuồng đưa các VĐV ra biển rồi tập ở cự ly 3km bơi vào bờ liên tục trong nhiều ngày. Để quen địa hình, các VĐV cũng được tập luyện trên sông Cầm. Và không ít trong những lần tập luyện đó các VĐV phải bơi ngược nước khi nước lên. Không phụ sự khổ luyện đó, Đoàn Bộ CHQS tỉnh đã đoạt giải 3 nội dung nam chính.

T.Quân

Cùng chuyên mục