Trong Lễ trao Giải thơ Lê Thánh Tông lần thứ XX vừa qua, CLB thơ Hoa Biển của Trường THPT chuyên Hạ Long được mùa với 3 giải A, B, C cho các tác giả Đỗ Ngọc Bích, Vũ Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Thuỳ Linh. Đáng mừng hơn, Câu lạc bộ còn được Hội VHNT tỉnh đánh giá là có thành tích xuất sắc trong hoạt động thơ năm 2007...
Ba tác giả trẻ là thành viên trong Câu lạc bộ đạt giải thơ vừa rồi là ba cô gái, đều học ở những khối lớp chuyên Văn, chuyên Anh. Con đường đến với thơ văn của các em không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung: coi thơ văn là niềm yêu thích, là nơi để nói lên suy nghĩ của chính mình.
Đỗ Ngọc Bích, Giải A Giải thơ Lê Thánh Tông 2007, học lớp 11 Văn nhưng rất ham mê bóng đá, đặc biệt là câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Bích mới làm thơ được khoảng một năm nay, bắt đầu từ ngày tham gia diễn đàn cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Manchester United ở Việt Nam (www.musvn.com/diendan). Một trong những bài thơ tâm đắc đầu tiên của Bích cũng là bài thơ viết về bóng đá. Từ ngày làm thơ, đăng thơ trên diễn đàn, Bích đã được các thành viên của diễn đàn ủng hộ, khuyến khích rất nhiều, ngoài ra còn trao đổi sáng tác để học hỏi lẫn nhau. Bắt đầu từ năm 2007-2008, Bích mới mạnh dạn, tự tin gửi thơ cho tờ báo Trang Hoa của trường. Từ đó, các thầy cô, các bạn cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho sáng tác của Bích được xuất hiện trên tờ báo của nhà trường. Từ đó, Bích tự tin sáng tác hơn, thơ của em cũng trau chuốt hơn, hay hơn. Với Bích, việc làm thơ bây giờ gần như trở thành một phần trong cuộc sống, em coi đó là một cách để bày tỏ suy nghĩ của mình, để viết ra những băn khoăn, suy tư về cuộc sống và sau đó là chia sẻ với mọi người. Em hay làm thơ để tặng bạn bè hoặc là để gửi gắm một tâm sự, một lời nhắn của em cho bạn mình. Chủ đề Bích hay viết nhất là bóng đá, bạn bè, gia đình, tình yêu học trò và cảm xúc trước thiên nhiên đất nước. Giải thơ Lê Thánh Tông năm nay, Bích tham gia một chùm ba bài: Bóng chiều, Dấu chân phía trước và Nhủ cùng lá non. Đây đều là những bài thơ Bích sáng tác với những cảm xúc chân thực nhất của mình.
Từ trái qua phải: Vũ Thị Huyền Trang, Đỗ Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thuỳ Linh.
Với Vũ Thị Huyền Trang lại khác. Trang là học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường. Năm nay Trang thi tốt nghiệp nên em rất bận với việc học tập. Trang ham đọc sách. Em đã đọc rất nhiều sách văn học trong và ngoài nước. “Bài học lấy củi” của Trang là tác phẩm thơ đầu tiên của em. Đạt giải B Giải thơ Lê Thánh Tông với Trang thực sự là một bất ngờ, bởi như Trang tâm sự: “em rất ít khi viết được một bài thơ hoàn chỉnh, chỉ vài ba câu tuỳ hứng. Bài học lấy củi em viết để tham gia vào tờ báo của trường, không ngờ lại được giải B trong cuộc thi...”.
Giải C dành cho hội viên CLB Hoa Biển, Trường THPT Chuyên Hạ Long thuộc về Nguyễn Thị Thuỳ Linh, học sinh lớp 10 Văn. Linh học lớp Văn nhưng lại yêu thích môn Toán và tiếng Anh hơn. Linh coi sáng tác thơ là giải trí, để tâm hồn thoải mái hơn sau những giờ học căng thẳng. Em không như nhiều bạn khác chọn cho mình những trò chơi điện tử, những game online xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Linh chọn thơ để nói lên những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình. Trong một lần trở về thăm lại ngôi trường Linh đã học hồi cấp II, những kỷ niệm, cảm xúc với trường, lớp, bạn bè và thầy cô đã khiến em viết lên Về thăm trường cũ...
Theo cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên dạy Văn, Chủ nhiệm CLB Thơ Hoa Biển, thì Bích, Trang và Linh đều cũng chỉ mới tham gia tờ báo Trang Hoa của nhà trường. Những bài thơ, văn của các em đều được viết một cách rất giản dị nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc mà lứa tuổi các em đang có. Thơ của các em chân thật, không màu mè, tuy có chỗ còn vụng về nhưng đó là những vần thơ rất đáng yêu...