Chelsea đã xuất sắc có được chiến thắng trước MU với tỷ số 3-1. Hãy cùng điểm qua những điều đáng chú ý đọng lại sau cuộc chiến này.
M.U quá tầm thường
Chứng kiến phần lớn trận đấu ngày hôm qua, người ta cứ ngỡ như Chelsea đang đối diện với... Everton, chứ không phải M.U. Đơn giản bởi trong bối cảnh hai “ngôi sao” đáng chú ý nhất của họ (Van Persie và Rooney) đang ngồi ngoài vì chấn thương, Quỷ đỏ đã trở nên quá tầm thường.
M.U hầu như lạc lõng, đơn điệu trong việc triển khai thế trận. Có cảm tưởng như ngày hôm qua, bên phía đội bóng áo Đỏ chỉ có duy nhất Januzaj biết chơi bóng. Tuy nhiên, điều đó là không đủ để giúp CLB này tạo ra sức bật.
Trong khi đó, Mourinho đủ quái để hướng trận đấu theo ý của mình và ông cũng biết cách khai thác triệt để những điểm yếu trong cả tấn công, lẫn phòng ngự của M.U để tung ra những miếng đánh quyết định, hạ gục đối phương.
Sau trận đấu, HLV David Moyes khẳng định vẫn chưa thể gạch tên M.U ra khỏi cuộc đua tới chức vô địch. Tuy nhiên, có lẽ ngoài ông và những người lạc quan tếu, ai cũng hiểu, cánh cửa vô địch đã khép lại với Quỷ đỏ.
Màn trình diễn đỉnh cao của Eto’o
Có lẽ, khi nhìn vào danh sách xuất phát của Chelsea trong trận đấu này, khá nhiều người ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Eto’o (chứ không phải Torres, cầu thủ liên tiếp ghi bàn trong thời gian gần đây). Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn của “Báo đen”, người ta lại thêm 1 lần nể phục tài cầm quân của HLV Mourinho.
Kinh nghiệm, sự tinh quái, nhạy cảm và may mắn... tất cả đã tổng hòa làm nên đêm thi đấu đại thành công của Eto’o với cú hat-trick vào lưới M.U. Nên nhớ, chân sút người Cameroon chỉ là người thứ 4 trong lịch sử Premier League lập hat-trick vào lưới Quỷ đỏ.
David Luiz “tuyên chiến” với Nemanja Matic
Không hiểu có phải sự xuất hiện của tân binh Nemanja Matic đã trở thành động lực để David Luiz thi đấu hay tới vậy. Ngoài trừ “hạt sạn” là tấm thẻ vàng sau pha chơi xấu với Antonio Valencia, trận đấu ngày hôm qua được xem là hoàn hảo với cầu thủ người Brazil.
Chính sự quyết liệt, tinh quái của David Luiz đã giúp Chelsea vô hiệu hóa rất nhiều đợt tấn công của M.U với “ngòi nổ” Januzaj. Có một thống kê đáng chú ý về trung vệ này, đó là trong trận đấu ngày hôm qua, “tòa tháp” xứ Samba đã giải nguy 9 đợt tấn công của M.U (ngang với những trung vệ). Điều đó cho thấy David Luiz đánh chặn hiệu quả như thế nào ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Bên cạnh đó, David Luiz thực hiện tới 40 đường chuyền (8 đường chuyền dài), nhiều thứ 2 Chelsea (sau đúng Willian).
Những thống kê ở trên cho thấy cầu thủ người Brazil khá có tố chất thi đấu trên hàng tiền vệ và sự xuất sắc của David Luiz chính là “lời tuyên chiến” với tân binh Nemanja Matic của Chelsea.
Thẻ đỏ, tranh cãi - gia vị của trận đại chiến Chelsea - M.U
Những tưởng trận đấu sẽ diễn ra “hòa bình” thì nó đã lên cao trào trong những phút cuối trận. Những cái đầu nóng của M.U đã khiến trận đấu trở nên vỡ vụn sau những pha vào bóng thô bạo của Rafael và Vidic. Rõ ràng, những chiếc thẻ đỏ, tranh cãi vẫn là thứ gia vị không thể thiếu trong những trận đấu giữa Chelsea và M.U.
Theo Bóng đá số