M.U đã khiến tất cả phải sốc khi gục ngã đau đớn với tỷ số 0-2 trước Olympiakos. Đây là trận đấu “thất vọng toàn tập” của thày trò David Moyes. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn sau cuộc chiến này.
Moyes quá run sợ
Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin trước trận đấu (tin M.U sẽ vô địch), HLV David Moyes lại quá run sợ trước… Olympiacos. Ông đã chủ động lùi đội hình về khá sâu, với hy vọng có được kết quả thuận lợi trước đối phương.
Thế nhưng, những tính toán của ông đã sai lầm. Việc kéo đội hình quá sâu khiến MU lộ khoảng trống mênh mang để Olympiacos tha hồ bắn phá. Kết quả, đội chủ nhà đã có được 2 bàn thắng đều từ những cú dứt điểm từ xa. Điều đó chứng tỏ sự non nớt của Moyes. Cũng dễ hiểu thôi, đây là trận đấu đầu tiên của ông ở vòng knock-out Champions League.
Hàng tiền vệ M.U ở đâu?
Người ta đang tự hỏi Carrick và Tom Cleverley đang ở đâu trong những pha dứt điểm thành bàn của Olympicos. Ở bàn thua thứ nhất, họ đứng “chôn chân” ở trong vòng cấm địa (rõ ràng, đây không phải là vị trí của tiền vệ đánh chặn). Trong khi đó, trong pha làm bàn thứ 2 của Olympicos, Carrick có truy cản nhưng đó chỉ là pha giơ chân hời hợt và dễ dàng bị Joel Campell qua mặt (sau đó tung ra cú dứt kết liễu M.U).
Thống kê chi ra rằng, trong trận đấu này, Olympiakos đã có 9 lần dứt điểm ngoài vòng cấm (trên tổng số 12 pha dứt điểm). Đó là tỷ lệ rất cao nhưng nó cũng phản ánh thực tế rằng, đội chủ nhà rất biết cách khai thác điểm yếu tới từ bộ đôi tiền vệ phòng ngự của M.U trong trận đấu này (và họ đã thành công).
Hàng thủ yếu kém của M.U
HLV David Moyes muốn dựa vào kinh nghiệm của Vidic, Rio Ferdinand và Evra trong trận cầu quan trọng này nhưng thêm 1 lần nữa, ông đã sai. Những “ông già” M.U quá chậm chạp và gần như không còn động lực chiến đấu. Trong trận đấu này, không biết bao nhiều lần họ bị những cầu thủ Olympiacos vượt qua khá dễ dàng.
Có lẽ, chỉ có may mắn mới giúp M.U không bị thua thêm bàn thua nào. Có lẽ, những CĐV Quỷ đỏ cũng chẳng quá nuối tiếc khi bộ ba này rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa giải.
Van Persie quá lạc lõng
Trong cả trận đấu này, Van Persie chỉ chạm bóng đúng… 24 lần và tung ra 3 pha dứt điểm (13 đường chuyền). Điều đó cho thấy, Percy quá đói bóng trong trận đấu này. Sau trận đấu, tiền đạo này đã phải đăng đàn chỉ trích thậm tệ các đồng đội (đặc biệt là hàng tiền vệ của M.U). Hình ảnh Van Persie nằm sõng soài ra sân, trong nỗi thất vọng cùng cực trong những phút cuối đã khắc họa rõ nét nhất màn trình diễn của cầu thủ này cũng như M.U trong trận đấu này.
Moyes đã sai lầm về nhân sự?
Khá nhiều người tìm mỏi mắt xem Januzaj đang ở đâu trong trận đấu này. Trên sân? Không. Trên băng ghế dự bị? Cũng không. Tới tận bây giờ, khá nhiều người thắc mắc rằng tại sao David Moyes lại không điền tên cầu thủ trẻ này vào danh sách thi đấu. Phải chăng, ông quá thiếu niềm tin vào lớp trẻ trong những trận đấu quan trọng ở Champions League?
Bên cạnh đó, việc chiến lược gia này bố trí Tom Cleverley, thay vì Fellaini, cầu thủ thi đấu khá hay, thể hiện được sự nhiệt huyết trong trận đấu với Crystal Palace vừa qua, cũng mang tới nhiều sự bất ngờ. Thậm chí, trong cả trận đấu ông cũng chẳng thèm đả động tới cậu học trò cũ ở Everton. Hay là ông cũng nghi ngờ kinh nghiệm của Fellaini?
Thay vào đó, những nhân tố được lựa chọn của M.U như Tom Cleverley, A.Young hay Valencia đều đã trải qua 1 trận đấu quá tệ hại. Thêm 1 lần, người ta thấy được sự non nớt, thiếu uyển chuyển của David Moyes.
Joel Campell, tương lai của Arsenal
Vì không xin được giấy phép lao động, HLV Wenger đã để “viên ngọc” Joel Campell phiêu bạt khắp nơi. Ngày hôm qua, cầu thủ này đã khiến “Giáo sư” nở mặt nở mặt với màn trình diễn xuất sắc trước M.U.
Từng bước chạy linh hoạt, với chân trái ma thuật của Joel Campell đã biến những cầu thủ M.U trở thành những gã hề. Không những vậy, bàn thắng tuyệt đẹp của cầu thủ Costa Rica đã chính thức nhấm chìm M.U trong “biển thất vọng” trên đất Hy Lạp. Có lẽ, Wenger là người vui nhất trong trận đấu đêm qua. Trong bối cảnh Arsenal thiếu “hỏa lực” trên hàng công, ông đã “tìm thấy” tia sáng của mình.
Theo Bóng đá số