Những đoá hoa dâng Bác

Kể từ năm học 2007-2008, Sở GD-ĐT đều tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc hàng năm vào ngày 19-5 (sinh nhật Bác Hồ). Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các thế hệ giáo viên và học sinh toàn ngành. Bởi đây là dịp để ngành báo công, dâng lên Bác những bông hoa đẹp trong vườn hoa điểm 10, để tôn vinh những tấm gương sáng về tinh thần học tập, rèn luyện… Nhân dịp lễ tuyên dương năm học 2008-2009, xin giới thiệu 3 trong số hơn 200 gương mặt điển hình, những niềm tự hào của thế hệ trẻ Quảng Ninh hôm nay.

* Nguyễn Hương Giang - nét chữ, nết người

Trong số 52 thí sinh đoạt giải nhất tại Hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp tiểu học năm học 2008-2009, Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 4A5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long), là thí sinh có số điểm cao nhất,  là người duy nhất đạt điểm tối đa (20 điểm). Dáng người thấp, đậm, mái tóc dài, trông Giang đáng yêu như… búp bê. Là người nhút nhát, ít nói, nên khi gặp người lạ Giang càng kiệm lời.  ở nhà, lúc rảnh rỗi Giang thường giúp mẹ trông em trai 4 tuổi, dạy em nhận biết màu sắc, chữ cái và con số… “Khi mới bắt đầu biết viết chữ, cháu viết cũng không đẹp lắm. Nhờ có mẹ và các cô giáo chỉ bảo nên cháu đã viết cẩn thận hơn. Để viết chữ được đẹp không khó, quan trọng là phải kiên trì cô ạ!” - Giang kể. Việc rèn chữ ở lớp, ở nhà còn giúp Giang rèn được cả tính kiên trì, cẩn thận. Em không chỉ chăm chút cho sách vở của mình luôn sạch đẹp, gọn gàng, mà đến cả quần, áo, đầu tóc cũng rất sạch sẽ, chỉn chu. Tính cẩn thận, kiên trì của em còn được biểu hiện ở việc bài trí góc học tập và căn phòng ngủ. Mỗi lần học bài, chơi đồ chơi xong em đều thu dọn ngăn nắp để đúng nơi, đúng chỗ. Trên bàn học, Giang đặt 1 chiếc đồng hồ để luôn nhắc nhở mình biết thu xếp thời gian để học bài. 

Tính cách ấy đã giúp Giang đạt được thành tích cao trong học tập. Năm lớp 1, lớp 2 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm lớp 3 em chỉ đạt học sinh tiên tiến, nhưng sang năm lớp 4 này em đã giành lại được danh hiệu học sinh giỏi. Giang được các bạn tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Giang luôn giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn trong học tập hoặc khi các bạn gặp chuyện không vui.

* Nguyễn Trần Hồng Anh - “Thi sĩ” của lớp 9A3

“Anh béo”, “Anh thi sĩ” là biệt danh mà các bạn ở Trường THCS Cẩm Thành (TX Cẩm Phả) dành cho Nguyễn Trần Hồng Anh, học sinh lớp 9A3. Các bạn gọi “Anh béo” là vì Hồng Anh mập hơn người bình thường, còn cái tên “Anh thi sĩ” là vì em vừa đoạt giải nhất môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2008-2009. Thêm nữa, em còn có năng khiếu làm thơ và thường xuyên đọc thơ cho các bạn trong lớp cùng nghe.

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Văn vừa qua được đánh giá là đề thi hay, đề mở, giúp học sinh có thể bày tỏ được quan điểm, tâm tư, thái độ của mình về vấn đề văn hoá đọc hiện nay, về tình cảm cha, con trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bài làm của Hồng Anh đạt 18 điểm, được đánh giá cao. Hồng Anh tâm sự: “Em thấy thích đề thi này, nhất là câu 2, khi viết về tình cảm cha, con, em đã rất xúc động. Em nhớ lại ngày 3 tuổi, khi bố bị tai nạn em đã khóc… dấu ấn đó cho em cảm xúc để làm được bài văn này”.

“Hồng Anh là một học sinh năng động nhưng sống nội tâm” - thầy giáo Đỗ Minh Ngọc, Hiệu phó Trường THCS Cẩm Thành nhận xét. ở lớp, Hồng Anh nhiệt tình tham gia tất cả các hoạt động do trường, lớp tổ chức. Tuy không phải là cán bộ lớp, nhưng khi bạn bè gặp bài khó, Hồng Anh sẵn sàng giúp bạn tìm cách giải. 9 năm liền em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Môn học mà em yêu thích nhất là môn Văn và môn Sinh. Hiện Hồng Anh là đối tượng chuẩn bị được xét kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Đặng Trần Khánh - gương mặt tiêu biểu cả nước

Đặng Trần Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long) được nhiều người biết đến không chỉ vì 2 năm liên tục (lớp 11 và lớp 12) giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn tiếng Anh, mà em còn là học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Vừa qua, em được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và được Báo Hoa Học Trò bình chọn là 1 trong 10 gương mặt học sinh THPT tiêu biểu của cả nước.

Gương mặt rắn rỏi, nước da đen sạm, đôi mắt cương nghị sau cặp kính cận và nụ cười luôn thường trực trên môi, Khánh để lại ấn tượng cho mọi người ngay từ lần gặp  đầu tiên. Sinh ra trong gia đình nghèo (bố, mẹ nghỉ hưu, nghỉ mất sức từ sớm), Khánh đã sớm ý thức được trọng trách “trụ cột” của mình trong gia đình. Em tâm sự: “Chỉ có tri thức mới giúp con người thoát khỏi đói, nghèo; chỉ có tri thức mới giúp con người làm chủ được chính mình”. Vì vậy, em nỗ lực học ngay từ khi còn rất nhỏ. Nhờ đó, 5 năm học tại Trường Tiểu học Cao Thắng, em luôn là học sinh xuất sắc nhất trường. Khi lên học cấp II tại Trường THCS Lê Văn Tám, Khánh vẫn đứng đầu lớp, đứng đầu trường. Hai năm lớp 8, lớp 9 em còn “rinh” về giải ba môn tiếng Anh kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lên cấp III, Khánh vẫn tiếp tục giữ vững danh hiệu của mình… Không chỉ học giỏi môn tiếng Anh, em còn học giỏi đều các môn (điểm trung bình môn Toán trên 9,0; môn Văn trên 8,0).

Là con út trong gia đình, nhưng Khánh không nề hà bất cứ công việc nhà nào để giúp đỡ bố, mẹ, từ rửa bát, quét nhà, nấu cơm, thậm chí ngồi quán bán nước thay mẹ. ở nhà Khánh là con ngoan, ở lớp Khánh luôn là trò giỏi. Em sống giản dị, hoà đồng với tất cả các bạn trong lớp. Em nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn của nhà trường. Với những thành tích nổi bật trong học tập, năm 2007 Khánh vinh dự được chọn là 1 trong 8 gương mặt của Việt Nam tham gia trại hè quốc tế Singapore; năm 2008 là 1 trong 16 đại diện của Việt Nam tham gia chương trình giao lưu thanh niên Đông á thế kỷ XXI tại Nhật Bản. Khánh ước mơ trở thành một doanh nhân giỏi. Kỳ thi ĐH, CĐ năm nay em đã làm hồ sơ dự thi vào các trường kinh tế. Chúc cho ước mơ của em sớm thành hiện thực!

Cùng chuyên mục