Những lối "sống lạc" làm lung lay nhiều gia đình ven đô

Đô thị hóa đang mang lại những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống người nông dân ngoại thành. Những cơ hội phát triển, những khoản tiền lớn từ đền bù giải phóng mặt bằng, từ “bán đất” đã cải thiện đáng kể đời sống vật chất cũng như tinh thần cho những con người vốn chỉ quen với nguồn thu nhập hạn hẹp từ nghề nông nặng nhọc. Nhưng, kéo theo nó, lối sống hưởng thụ, sống “tranh thủ” cũng đã và đang len lỏi vào nhiều gia đình vốn ấm êm làm hư hỏng, làm héo mòn tương lai một bộ phận không nhỏ cư dân các vùng quê này, đặc biệt là lớp  thanh, thiếu niên vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Thanh niên đắm chìm trong những cuộc chơi


Một tuần theo chân nhóm trai làng ở một vùng quê thuộc huyện T.L, Hà Nội, hoạt động nổi lên trong phần lớn thời gian là những thú ăn chơi và lối tiêu pha phóng túng đến vô độ, đối lập hẳn với cuộc sống tằn tiện, lam lũ vốn có của người nông dân.

Sáng, tụ tập, ngồi quán cháo lòng tiết canh hoặc một quán ăn nào đó nhậu nhẹt đến gần trưa mới kết thúc. Chiều, đá bóng với một khoản tiền cá độ ít nhất cũng nửa triệu đồng. Thắng trận cũng nhậu mà thua cũng nhậu. Và kết thúc mỗi cuộc nhậu luôn là những cuộc ăn chơi “hoành tráng” trong khí thế tưng bừng của bia, rượu.

nhay
Ảnh minh họa: library.shu.edu

Đó có thể là một màn trình diễn karaoke với những vũ điệu sam-ba bốc lửa trong khói thuốc, men bia và hổ lốn những món nhậu lai rai. Nếu thắng trận, cuộc vui chắc chắn sẽ không dừng lại mà được “nâng cấp” lên một “tầm cao mới” - vũ trường với rượu tây và gái nhảy và rất có thể sẽ là một đêm thác loạn cho đến rạng sáng. Trong thời gian tiền còn dư dả này, có gì mà trai đô thị hóa không dám chơi (!?)… Sau những cuộc chơi như thế, điều gì đang chờ đợi họ và liệu cuộc sống này sẽ kéo dài được bao lâu khi mà người thì sinh ra, đất thì không đẻ được? Chỉ một điều chắc chắn rằng, những cuộc chơi ấy, lối sống hưởng thụ ấy đang lôi họ xa dần với ý thức lao động, cái vốn quý và thiết yếu trong đời sống của con người.


Khác với kiểu sống đó, những gã “trống choai” ở các vùng đô thị hóa lại thể hiện mình theo cách khác. Tóc nhuộm vàng hoe hoặc xanh, đỏ, tím, hồng đủ cả. Những bộ cánh đa sắc màu, diêm dúa với đủ phong cách đông tây kết hợp. Và đằng sau những thứ đó, dấu ấn của sự vất vả nhà nông vẫn còn hằn trên từng khuôn mặt đen đúa. Cuộc sống hàng ngày của những gã này bắt đầu bằng game, chat trên internet và tối đến tụ tập, “trưng hàng” bằng những “con xe” được tô vẽ và gắn thêm nhiều loại đèn, còi để gây sự chú ý.

Học theo lối sống của dân chơi Hà Thành vùng nội đô, những gã này không biết từ bao giờ cũng đã hình thành khả năng lạng lách, đánh võng trên những chiếc xe của mình. Đêm đến, mỗi lúc một tốp lũ lượt kéo nhau về trong tiếng ga xe gầm rú và tiếng còi xé tai làm náo loạn sự thanh bình của một vùng quê. Sẵn tiền bán đất của gia đình, trong con mắt của  các chàng trai, cô gái này cuộc sống đơn giản chỉ là ăn, chơi và hưởng thụ những thú vui ngớ ngẩn. Liệu có một tương lai sán lạn nào chờ đợi những con người như thế?

Đến những "phú ông" sành điệu

Không chỉ có thanh niên, sự giàu lên nhanh chóng còn “hóa” nhiều nông dân ở các thế hệ bậc cha chú thành những người “đô thị nửa mùa” với những câu chuyện khiến người ta nghe thấy mà cười ra nước mắt.

Chuyện ông H. ở một làng nọ bỗng dưng trở thành tỷ phú, sở hữu trong tay hơn một tỷ đồng từ việc bán nửa phần đất cha mẹ để lại đã biến ông từ một nông dân chân chất, chăm chỉ trở thành kẻ lười biếng, ăn chơi sa đọa. Chiếc xe máy đẹp, những bộ cánh sang trọng và mái tóc nhuộm màu cánh kiến luôn bóng mượt đồng hành cùng ông trong những cuộc chơi thâu đêm. Giờ đây, người ta biết đến ông với những thành tích bất hảo trong các chiếu bạc.

Tiền nhiều, ông không bao giờ chơi “cò con” và luôn tỏ ra mình thuộc đẳng cấp khác mà dân cờ bạc gọi là “hơn phân”. Cho mình là người hiện đại, ông cũng không bỏ qua mốt thời thượng là cặp bồ. Nghe nói một ả cave trẻ đẹp được ông bao trọn gói ăn ở trong suốt thời gian dài cho mãi đến khi ông sạch túi…

Kết thúc không có hậu

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, số tiền hơn tỷ đồng không cánh mà bay. Giờ đây, lối sống “hoang tàn”, chỉ biết hưởng thụ mà không lao động để lại cho ông hai bàn tay trắng với hai đứa con còn nheo nhóc cùng bà vợ già nhăn nhúm. Cuộc sống rồi sẽ đi đến đâu với những con người này khi mà nghề nghiệp chẳng có mà đồng vốn thì không ngoài căn nhà khang trang nhưng trống trải?


Những câu chuyện trên đây dù không phải là phổ biến nhưng cũng là một hiện tượng, một biểu hiện tiêu cực đang làm xói mòn,  thiêu rụi cái bản chất cần cù, chịu khó vốn có của người nông dân và đang lay động mạnh mẽ các mái ấm gia đình vốn lặng lẽ bình yên bao đời.

Sự giàu lên nhanh chóng đã khiến cho một số người nghĩ về cuộc sống một cách giản đơn mà không biết rằng, tương lai đang chờ đợi với những thách thức còn khó khăn gấp bội khi mà người càng khôn, của càng khó. Những gì đang có ngày hôm nay mà đô thị hóa mang lại không phải để dùng cho một tháng, một năm hay vài năm mà là cơ sở tạo dựng cho một tương lai lâu dài tốt đẹp hơn, bền vững hơn.

Lối sống hưởng thụ, lười lao động, những trò ăn chơi trác táng đang ăn mòn chính tương lai của mỗi người và đẩy bản thân họ vào bước đường cùng. Cơ hội lẽ ra đang rộng mở, đừng khép nó lại chỉ vì những nhu cầu trước mắt. Thời gian thì vẫn trôi, tiền tiêu rồi cũng hết, đất đai thì chẳng đẻ ra và lao động thì muôn đời không thể thiếu. Hãy ghi nhớ điều đó.

Cùng chuyên mục