Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đầu tháng 12 vừa qua được tổ chức trang trọng, an toàn, đáp ứng sự kỳ vọng của hàng vạn tăng ni, phật tử trong cả nước hành hương về với non thiêng Yên Tử. Đi cùng tổ công tác đảm bảo ANTT cho Đại lễ, tôi hiểu thành công này có sự đóng góp công sức rất lớn của các chiến sĩ công an...
Chuẩn bị cho chuyến đi, Đại tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an TP Uông Bí nhìn tôi ái ngại: “Mùa đông trên đó lạnh lắm, sương xuống dày đặc, giá buốt thấu xương. Đường lên dù đã có cáp treo, nhưng còn nhiều đoạn rất khó đi, nhiều chỗ dốc dựng đứng. Lại đi từ lúc 1 giờ sáng, phải dùng đèn pin, điện thoại soi đường, căng mắt ra mà đi, nguy hiểm lắm...”.
Chiều hôm trước ngày diễn ra Đại lễ, chúng tôi đến Trạm công an trong Khu di tích Yên Tử để chuẩn bị cho việc leo núi sáng sớm hôm sau. Chập tối, Đại tá Nguyễn Quang Thành đã giục tôi: “Tranh thủ ngả lưng một chút đi để đêm còn lên núi. Chuẩn bị đủ mũ, áo ấm nhé, rét buốt lắm đấy... Nằm mãi không chợp mắt nổi, một phần vì rét, một phần vì cả đêm các CBCS công an ra, vào triển khai lực lượng tuần tra bảo vệ các vị trí xung yếu cho hoạt động Đại lễ. Mới 2 giờ sáng, ăn vội bát mì tôm úp, tôi đi cùng tổ công tác lên khu An Kỳ Sinh. Dọc đường đi, thấy có rất nhiều phật tử mang vác đồ lễ theo cùng. Thiếu tá Trần Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an thành phố giải thích: Mấy hôm nay, phật tử trong nước hành hương về Yên Tử rất đông, bởi ai cũng muốn được dự sự kiện có một không hai này. Trước đó 1 tiếng đã có 50 xe ô tô khách “tập kết” chở gần 2.000 phật tử chùa Phúc Khánh TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho du khách, cho Đại lễ, từ tối đến giờ đây là lần thứ 3 Thiếu tá Trần Quang Tuấn cùng CBCS đơn vị lên An Kỳ Sinh. Trước ngày diễn ra Đại lễ, 150 CBCS Công an thành phố cùng với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh, chia thành 20 tổ, bố trí dọc tuyến, từ chùa Trình đến chùa Đồng, thường trực 24 giờ/ngày, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Sau một chặng leo núi, mọi người tạm nghỉ cho đỡ mệt. Thượng tá Phạm Hồng Vinh, Phó Trưởng Công an thành phố quay sang tôi: “Chị thấy đấy, du khách đông nườm nượp thế này. Mùa đông, Yên Tử sương mù dày đặc, chỉ cách 2-3 mét là không nhìn thấy gì. Nếu công tác ANTT làm không tốt, thì kẻ xấu sẽ lợi dụng để móc túi, trộm cắp; cùng đó là công tác bảo vệ môi trường, PCCC…”.
Thiếu uý Hoàng Mạnh Cường, tổ công tác bảo vệ ANTT chùa Hoa Yên, kể: “Chúng tôi vừa bắt quả tang một đối tượng móc túi du khách tại chùa Hoa Yên. Hiện đối tượng đã bị đưa vào tạm giữ ở tổ bảo vệ chùa...”. Trung uý Trịnh Đình Hường, Đội An ninh Công an thành phố được tăng cường từ tổ bảo vệ ANTT ở chùa Trình về tổ bảo vệ khu vực An Kỳ Sinh, tiếp lời: “Nhiều du khách đi từ đêm, trời rét, mặc nhiều áo, đến ban ngày đi bộ nhiều, nóng, cởi khăn, áo khoác lên vai, buộc ngang thắt lưng, mải đi, đông người, chen nhau, đánh rơi cũng không biết. Thậm chí có người vội vào cáp treo, rơi cả điện thoại, hành lý. Chúng tôi và cán bộ của BQL di tích nhặt, giữ hộ, thông báo lên loa để họ quay lại lấy”. Nghe chuyện, bác Phạm Thị Thảo, 65 tuổi, ở tận Nông trường Mộc Châu, Sơn La, đứng gần đấy, góp chuyện: “Đúng đấy, đoàn tôi hơn 100 người. Nhiều người mải leo núi, bị rơi áo, khăn không biết. Đến khi loa gọi thông báo ai muốn tìm đồ rơi đến các điểm dừng chân ở dọc đường để nhận, nhìn lên người mình mới biết bị rơi. Thì ra đồ của mọi người rơi được các chú công an nhặt giúp…”.
Sau 4 giờ leo núi, chúng tôi đến An Kỳ Sinh. Thêm mấy giờ ở lại nghe báo cáo, hướng dẫn công tác chuẩn bị bảo đảm ANTT ở đây, đến 10h30 tổ công tác xuống bằng đường cáp treo. Đến gần ga cáp treo 4, thấy có tới hàng ngàn người bị dồn lại vì tắc đường, khuấy động cả một khu vực vốn yên tĩnh. Trước tình thế này, Thiếu uý Cường và Trung uý Hường kiên trì giải thích cho mọi người hiểu, thông cảm và phối hợp cùng công an giữ gìn trật tự. Thượng uý Thân Vũ Hải Ninh, Đội phó Đội Tôn giáo và Đại uý Phạm Xuân Phong, Đội trưởng Đội Khiếu kiện (Phòng An ninh - Xã hội, Công an tỉnh) làm nhiệm vụ ở gần đó cũng vào cuộc. Miệng hô, tay hướng dẫn mọi người xếp thành hàng một, lần lượt vào ga để tránh ùn tắc, phải gần 2 giờ sau mới giải toả được. Có 2 trường hợp khách hành hương bị ngất do ngạt và đói đã được các chiến sĩ công an sơ cứu kịp thời. Đến ga cáp treo 2 (chùa Hoa Yên) cũng diễn ra tình trạng y như ở ga 4. Các CBCS công an vừa làm trật tự, vừa đảm bảo an toàn cho đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, của tỉnh dự khánh thành tượng Phật Hoàng xuống ga 1 kịp thời. Thượng sĩ Nguyễn Minh Đức, Đội An ninh Công an TP Uông Bí và Thượng uý Ninh, Đại uý Phong cứ như con thoi, lúc ở ga 3, lúc ga 2, khi ở đường Tùng… Trời rét mà trên trán, lưng áo các anh đầm đìa mồ hôi. Lúc này đã gần 15 giờ, hỏi các anh ăn uống gì chưa? Thượng sĩ Đức bảo, mọi người có mỗi tô mì úp từ đêm đến giờ, bởi không có lúc nào rảnh mà ăn. Mệt nhưng vui, vì được đóng góp công sức vào thành công của Đại lễ. Nói rồi anh lại tiếp tục hoà vào dòng người hối hả lên, xuống… Riêng hôm đó có trên 5 vạn lượt người đến Yên Tử, đông vậy nhưng mọi việc vẫn ổn.
18 giờ, sương giăng kín núi rừng, tiếng chuông chùa bất chợt thỉnh lên giữa thinh không, cũng là lúc chúng tôi hạ sơn. Đại tá Nguyễn Quang Thành kể, mấy năm nay, lượng du khách đến Yên Tử gấp nhiều lần so với các năm trước. Công an thành phố luôn phải cắt cử, phân công CBCS vào đây để cùng lực lượng chức năng trên địa bàn bảo vệ, giữ gìn ANTT. Có những CBCS cả tuần, cả tháng “bám trụ” Yên Tử, mặc cho rét mướt, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ công tác còn nhiều khó khăn, nhưng chưa thấy ai kêu ca, nề hà, trái lại luôn nỗ lực với tinh thần trách nhiệm rất cao. Như hôm Đại lễ vừa qua du khách đến Yên Tử rất đông, vượt xa so với dự kiến ban đầu của Ban Tổ chức. Nhưng do chủ động các phương án, tình huống, nên nhiệm vụ ANTT được đảm bảo chu đáo và an toàn.
Tuấn Hương