Những phản cảm từ "nhạc teen"

Không ai phủ nhận sức sống của các ca khúc “Bồ câu không đưa thư”, “Góc phố dịu dàng”… - những tình cảm trong sáng, ngọt ngào của tuổi mới lớn, cũng như giúp họ xa rời tệ nạn xã hội. Chính những tình cảm đẹp ngây ngô đó đã dệt nên một dòng nhạc teen đầy sôi động. Tuy nhiên, nhạc teen mới bùng phát đã có nhiều dấu hiệu “phản tác dụng”.

Có thể nói, cách đây vài chục năm, khi dòng nhạc dành cho tuổi mới lớn xuất hiện đã có được cảm tình của nhiều người bởi sự trong sáng, dịu dàng, không quá ủy mị, u buồn, không khóc lóc... Cuộc sống của các em như đẹp hơn với “Tung tăng ngày thơ, diều bay phất phơ lưng đồi/ Cào cào em kết, tặng anh tiếng cười/ Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa/ Nhớ không em tiếng ếch kêu những khi mưa về/ Chạy theo em trên con đường đê, trong veo những tiếng cười…” (Cào cào lá tre).

Tuy nhiên, sự phát triển quá ồ ạt của dòng nhạc trẻ đã kéo theo những hệ lụy. Các ca sĩ đã quá tuổi thanh thiếu niên đua nhau hát nhạc teen. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, vấn đề này cũng không quá phản cảm bởi lựa chọn dòng nhạc luôn là vấn đề cá nhân của mỗi ca sĩ. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác thì sẽ thấy dấu hiệu của sự… vô lối. 

Sự chọn lựa nhạc teen là một dấu hiệu tốt, nhưng không phải ai cũng có thể hát nhạc teen. Theo nhiều nhạc sĩ: “Không nhất thiết phải có những từ vựng mang phong cách teen thì bài hát mới biến thành nhạc teen và cũng không phải ai muốn hát teen cũng có thể được khán giả yêu thích. A dua với phong trào, nhiều ca sĩ “già khọm” cũng teen làm cho nhạc teen bị chắp vá”. Ca sĩ Phan Đinh Tùng bất ngờ “lột xác” trong album “Tùng teen” với 10 ca khúc “teen” tuyệt đối. Khán giả vẫn chào đón “Anh chàng răng sún”, “Bé Bình khóc nhè”, “Cào cào lá tre”, “Nàng công chúa cổ tích”... trong “Tùng teen” bởi Phan Đinh Tùng đang khá nổi hiện nay. Nhưng nhìn anh chàng “vác” bộ mặt già hoắc trong trang phục nhí nhố cũng làm nhiều người phiền lòng. Ca sĩ Vân Quang Long nổi tiếng với “Đôi bờ tình yêu” nay đã chuyển sang hát nhạc teen với “Trà xanh”, “Sắc màu cầu vồng”, “Hiểu lầm”... Ca sĩ Quang Vinh từng bị cho là “ca sĩ không lớn” với những bài hát tình yêu, thất tình luôn mơ ước trở thành người lớn bây giờ quay ngược lại hát dòng nhạc ngây thơ cho những fan 9X.
 
Bên cạnh đó, việc quá nhiều người hát nhạc teen và muốn gây ấn tượng mạnh cho nhạc teen đã khoác lên dòng nhạc này những ca từ không đẹp. Nhạc teen sẽ đi về đâu với những ca từ chẳng chút văn hóa như thế này: “Lùn y như quả nấm (ờ!), tròn y như quả bóng (uhm), mà sao em vẫn làm (sao?) lòng anh như muốn yêu” (Nấm lùn di động) hay “Cái ông thầy gì đâu mà lúc nào cũng nghiêm nghị... Lên trả bài mà cứ cho zêrô... Còn nhớ mình năm ngoái còn lại đại ca ở trong lớp, giờ hằng ngày 5 tiết học phải ra quỳ ở hành lang, thiệt là bức xúc lắm, trời ơi sao mà ghét ông thầy quá” (Ông thầy vui tính). 

Những phản cảm từ "nhạc teen" ảnh 1

 Ca sĩ Vân Quang Long

Còn những ca từ như “Lật đật thì sao người ơi đừng trêu/ Vì em còn bé nên em lật đật thôi... Lật đật thì sao vì em là em/ Khi thành người lớn em hết lật đật thôi...”. Và “Em là con lật đật của anh” cứ réo rắt trên các chương trình ca nhạc, hay chương trình nhắn tin qua mạng làm người lớn thực sự bức xúc. Có phản cảm không khi khắp các trang web cá nhân, blog cá nhân những tên “Công chúa hôi nách”, “Chuyện tình chuồng trâu”... rao trên mạng như rao bán các mặt hàng tiêu dùng.
 
Người lớn có nhiều dòng nhạc để lựa chọn, thiếu niên, nhi đồng có dòng nhạc thiếu nhi, giới teen tạo ra dòng nhạc teen là điều rất bình thường. Tuy nhiên, đừng để sự ăn theo bám rễ quá sâu khiến dòng nhạc teen mất đi bản chất thực tốt đẹp.

Cùng chuyên mục