Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2006-2007 được Sở GD-ĐT tổ chức đúng vào ngày sinh Bác Hồ 19-5. Hơn 200 gương mặt tiêu biểu được tuyên dương tại buổi lễ là niềm tự hào của thế hệ trẻ Quảng Ninh, là những tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập, rèn luyện…
Trạng nguyên nhỏ tuổi
Nguyễn Trường Giang, học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Hạ Long) có cái tên “Trạng nguyên nhỏ tuổi” kể từ khi em giành giải nhất của cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” do Trung ương Đoàn cùng báo Nhi Đồng phối hợp tổ chức. Theo Giang và cô Hiệu phó Trường Tiểu học Lê Hồng Phongkể: Giang đến với cuộc thi này rất ngẫu nhiên. Trong một lần đọc chuyên mục “Nhi đồng chăm học”, trên báo Nhi Đồng, Giang thấy báo đăng tin tổ chức cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”. Vốn tò mò, ham học hỏi, Giang đã làm theo các bước hướng dẫn trên báo, trả lời một bài thi trắc nghiệm rồi gửi qua đường Bưu điện. Thật vui và bất ngờ, Giang đã nhận được giấy báo về Hà Nội dự thi vòng chung khảo. “Lần đầu tiên dự thi có đông người như vậy em cũng thấy run”- Giang tâm sự: -“Nhưng mà thích lắm vì được giao lưu, học hỏi với rất nhiều bạn”. Mặc dù vậy, Giang vẫn vượt qua 80 bạn đến từ nhiều địa phương trong cả nước để giành giải nhất duy nhất cuộc thi, mang niềm tự hào về cho gia đình, nhà trường và các bạn nhỏ Quảng Ninh. Không chỉ có vậy, Giang còn là cộng tác viên đắc lực của các chuyên mục “Toán vui có thưởng”, “Nhận thưởng từ văn” của báo Nhi Đồng. Năm học nào Giang cũng là học sinh giỏi xuất sắc của nhà trường.
Nhận học bổng Vừ A Dính
Là một trong 42 học sinh dân tộc được vinh dự nhận học bổng Vừ A Dính (do báo Thiếu Niên Tiền Phong tặng) năm học này, Lỷ A Tài, học sinh lớp 9B Trường PT DTNT Tiên Yên (huyện Tiên Yên) có thành tích đặc biệt nhất. Tuy là học sinh người dân tộc thiểu số, gia cảnh khó khăn, nhưng từ khi đi học, năm nào Lỷ A Tài cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Riêng 2 năm học lớp 8 và lớp 9 Lỷ A Tài còn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Nhà của Lỷ A Tài ở thôn Đốc Phẹ, xã Phong Dụ, Tiên Yên. Lỷ A Tài là con cả trong gia đình 3 anh, em. Nhà Lỷ A Tài rất nghèo, bố, mẹ chỉ lên nương cuốc rẫy, vào rừng nhặt củi bán lấy tiền nuôi anh em Tài ăn học. Thương bố, mẹ vất vả, cuối tuần Lỷ A Tài lại từ trường đi bộ về nhà giúp đỡ bố, mẹ công việc gia đình. Còn những ngày ở trên trường, em luôn cố gắng học tập chăm chỉ. Chưa hiểu bài thì hỏi thêm các bạn và thầy, cô giáo. Em còn rất được các thầy, cô giáo và bạn bè quý mến, tin yêu bởi sự cần cù, chất phác, thật thà.
Niềm tự hào của Trung tâm HN&GDTX tỉnh
Với giải khuyến khích của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn giải toán trên máy tính Casio, Nguyễn Thị Thảo là học sinh đầu tiên và cũng là duy nhất đến nay đã mang giải thưởng cấp quốc gia về cho Trung tâm HN&GDTX tỉnh. Hiện Thảo đang là học sinh lớp 11 B7.
Tốt nghiệp THCS Thảo mơ ước được theo học tại các trường THPT có “thương hiệu”, nhưng do hoàn cảnh gia đình Thảo đã nộp đơn xin học tại Trung tâm HN&GDTX tỉnh. “Học ở đó, ngoài tiền học phí ra em không phải đóng góp gì thêm”- Thảo tâm sự: -“Nhờ đó, bố, mẹ em có tiền để lo cho 2 chị em em ăn học”. Tuy sống ở TP Hạ Long nhưng nhà Thảo ở mãi phường Hà Khánh. Bố Thảo là thợ xây dựng, mẹ bán hàng quà, thu nhập có hạn. Tuy vậy bố, mẹ Thảo vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để chị em Thảo được đi học. Không phụ lòng mong mỏi của bố, mẹ, Thảo luôn cố gắng học tập, nỗ lực vươn lên; giúp đỡ, bảo ban em trai học bài. Thảo luôn là con ngoan, trò giỏi, kết quả học tập năm sau luôn cao hơn năm trước. Được sự động viên, giúp đỡ của các thầy, cô giáo, Thảo từng bước làm quen với chiếc máy tính cá nhân. Và em đã mạnh dạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia môn giải toán trên máy tính Casio. Cả 2 kỳ thi em đều đoạt giải, nhất là kỳ thi cấp quốc gia em đã giành giải khuyến khích. Tấm gương của Thảo thật đáng ngưỡng mộ, đáng được biểu dương, học tập.
Thành công từ sự đam mê
Nguyễn Ngọc Quỳnh là dân chuyên Toán-Tin của Trường THPT chuyên Hạ Long. 2 năm học cuối cấp em đều giành giải nhất môn Tin học của kỳ thi HSG quốc gia.
“Hồi học THCS, em thích học toán, sở trường của em cũng là môn Toán đấy”- Quỳnh nhớ lại: –“Thế mà lên THPT, khi đỗ vào trường chuyên em lại thích môn Tin học”. Do thích nên Quỳnh học rất say sưa. Không chỉ trên lớp mà lúc về nhà em cũng học một cách say mê quên ăn, quên ngủ. Thỉnh thoảng, một mình Quỳnh còn khoác ba lô lên Hà Nội để tìm mua sách tin học về đọc. Càng học, Quỳnh càng thấy thích thú, em luôn muốn tìm tòi, khám phá để tìm câu trả lời vì sao phần mềm tin học lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống đến vậy. Đó cũng là lýý do để Quỳnh liên tục giành giải trong các kỳ thi HSG. Với giải nhất môn Tin học kỳ thi HSG quốc gia năm lớp 11, năm nay Quỳnh đã được tuyển thẳng vào Đại học. Quỳnh cho biết em đã chọn đăng ký vào học tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội