Niềm vui của cậu học trò nghèo

Tin vui đến với Phạm Thanh Tùng, học sinh lớp 12C4 (năm học 2007-2008) của Trường THPT Hoàng Quốc Việt (Đông Triều): Em đã đạt 27,5 điểm và xếp ở vị, trí thứ 26 trong “top 50” thí sinh đạt điểm cao nhất của Học viện Bưu chính - Viễn thông kỳ thi vào đại học và cao đẳng vừa qua. Cùng với đó, em cũng đã đạt 24,5 điểm khi thi vào Đại học Y Hải Phòng...

Vui thì có vui nhưng Tùng vẫn tiếc. Em bảo: ''- Kỳ thi đại học vừa qua, môn toán em trình bày tắt, với cách giải nhanh cho nên bị trừ mất 1,25 điểm; còn 2 môn lý và hoá thì lại vội vàng cho nên khi nháp đúng, lúc đánh dấu vào bài thi trắc nghiệm lại nhầm ô...''. Và Tùng tự động viên mình: ''- Dẫu sao, đỗ vào trường rồi còn nhiều cơ hội...''.

Gặp Phạm Thanh Tùng trong căn nhà của ông bác (ở khu thợ thị trấn Mạo Khê, Đông Triều), chúng tôi được biết gia đình của cậu không phải ở Quảng Ninh, mà tận bên xã An Lễ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Gia đình cũng chẳng khá giả gì; mẹ em chỉ làm ruộng, bố thì ốm đau bệnh tật luôn, anh trai sau khi học xong phổ thông thì đi học nghề, nhưng cũng chật vật khó khăn lắm. Vì thế, sau khi kết thúc năm học lớp 10 ở quê, kỳ nghỉ hè năm 2006, Tùng ra Mạo Khê chơi với bác ở Mạo Khê. Bác gái (là giáo viên của Trường THPT Hoàng Quốc Việt), thấy cháu mình ham học nên khích lệ cậu tham gia học hè cùng các bạn trong khu phố. Sau gần 1 tháng học hè, Tùng thấy thích thú bởi các bạn cùng trang lứa ở đây đều say mê học tập. Và được hai bác đồng tình, em đã xin ra hẳn đây học tiếp phổ thông tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt. Một trong những lý do mà Tùng muốn ra Mạo Khê ở nhờ nhà hai bác để học, như cậu tâm sự, là tấm gương hai chị gái con bác mình; cả hai người đều học hành rất giỏi giang; chị cả đang theo học Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội và chị thứ 2 lúc ấy đang học lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học...

Hai năm học tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt, được các thầy cô tận tuỵ dạy dỗ, Phạm Thanh Tùng tiến bộ trông thấy. Với cách học nắm chắc kiến thức trên lớp, về nhà say sưa tự học, tự đọc và kiên nhẫn mày mò tìm hiểu, những gì chưa nắm vững thì học hỏi ngay từ bạn bè cùng lớp hoặc các thầy cô trong trường... cậu học trò hiếu học Phạm Thanh Tùng đã đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tục trong hai năm cuối cấp.

Trao đổi với chúng tôi, Tùng bảo em đã quyết định đi học ngành Điện tử viễn thông của Học viện Bưu chính - Viễn thông. Và sẽ phấn đấu học thật tốt để không phụ lòng các thầy cô dạy bảo, không phụ lòng yêu thương của bố mẹ, hai bác...

Kiên trì, say mê học tập là nét tính cách tiêu biểu ở cậu học sinh này. Với tính cách ấy, cậu chắc chắn sẽ còn vươn xa hơn nữa!

Cùng chuyên mục