“Nô lệ” mỹ phẩm tuổi teen

Đi đường bây giờ, dễ dàng bắt gặp những gương mặt teen được make up cầu kỳ. Có khi, áo đồng phục chưa kịp thay nhưng đã kịp trát phấn, kẻ mắt, bóng bẩy son nước rồi mới ra khỏi trường học...

Tranh thủ “trát” mọi lúc mọi nơi

Ra đường bây giờ đều dễ dàng bắt gặp những gương mặt teen được make up cầu kỳ, cho dù không đứng dưới ánh đèn vẫn long lanh, áo đồng phục chưa kịp thay nhưng phấn vẫn kịp trát, mắt vẫn kịp kẻ và môi vẫn bóng bẩy son nước. Đôi khi nếu không nhìn cái mác phù hiệu thì khó ai tin đó là teens cấp 3 vừa tan học.

“Năm nay mốt lấp lánh, nên tớ toàn dùng bút nhũ vẽ cho đẹp, trông càng ướt át càng tốt !” Ngọc (P.H…) khoe đôi mắt kẻ chì đen xì, mí trên quét nhũ ướt còn chưa đủ, nàng gắn thêm vài hạt pha lê cho mắt thật là nổi bật.

Công nhận nổi bật thật, khuôn mặt đã nhỏ tí lại thêm đôi mắt to (do chì đen) dày nhũ và pha lê không cân xứng khiến Ngọc giống… dị nhân hơn là hình mẫu búp bê Nhật mà nàng yêu thích.

Lớp 12A.. trường V giờ Sinh học. Trong lúc giáo viên đang miệt mài giảng bài, thay vì ghi bài thì N.L lôi… phấn ra soi gương, thấm giấy dầu và… tranh thủ trát lại.

Cứ thấy mắt hơi nhạt viền đi một chút là L lại cuống cuồng kẻ. Bạn bè ngồi cạnh dường như quá quen với cảnh ấy nên… kệ. Với N.L, chỉ cần trên mặt “chệch” đi một ít phấn là mất xinh tươi, mất “hình ảnh” ngay.

Chuyện mắt thấy tai nghe. Café My way 4h chiều đông nghẹt nam thanh nữ tú, trong đó nổi bật vài cô gái chắc mới “bùng” được tiết học chiều nên ríu rít khắp một góc quán.

“Nô lệ” mỹ phẩm tuổi teen ảnh 1
Thi thoảng make - up cho "iu iu" thôi, chứ đừng lạm dụng nhé!

Các nàng trò chuyện chán nên muốn đi “lượn” đổi gió. Thế là những chiếc túi xách ngập… đồ make up thay cho sách vở lần lượt “tuôn” ra nào mascara, bóng mắt, kẻ mắt, phấn phủ, phấn nền, son lót, son bóng, má hồng đủ màu...

Một nàng cầm hờ hững hộp phấn Estée Lauder, nói “hơi” to để mọi người “vô tình” nghe thấy: “Giời, mới dùng cái Pupa (son bóng) này được hơn tháng mà bây giờ lại sắp hết. Mai phải đổi MAC pink lipgross thôi, lại tốn năm lít nữa, mệt !”

Lời hưởng ứng của cô bạn ngồi bên vang lên dõng dạc “Chuẩn đấy, hay mai tao với mày lên L.T lấy cái Dior màu be, chủ nhiệm lớp tao dạo này soi kinh lắm nên chỉ dùng hơi bóng thôi. Khiếp cái “bà” ấy, trời lạnh thế này không “đánh” thì da khô môi nẻ hết, mặt xám ngoét hết à !”

Chị Hương, hiện đang làm stylist và make up cho các mẫu teen chụp ảnh báo, kể lại chuyện chị thường phải tiếp xúc với nhiều teen girl dù còn rất trẻ, mặt mũi cũng xinh xắn nhưng lạm dụng mỹ phẩm thì thôi rồi.

Túi các nàng không bao giờ thiếu son phấn, chỉ cần dừng chụp là lao đến trát lại phấn, bôi lại son, chỗ nào do mồ hôi làm trôi mất phấn thì thay vì dùng giấy thấm dầu thấm đi, các nàng liên tục đưa bông phấn đánh lại.

Có bộ ảnh chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là hợp với trang phục rồi, nhưng các xì tin model vẫn yêu cầu được “đánh” thật đậm, má phải hồng rực lên thì mới ăn ảnh được. “Trang điểm như thế thì mấy chốc mà hỏng hết cả da”, chị Hương tâm sự.

Đừng biến mình thành kẻ “sính” mỹ phẩm ngu ngốc.

Ai cũng công nhận trang điểm khiến chúng ta xinh hơn, nhưng lại lấy đi một phần sự trẻ trung mà không-lứa-tuổi-nào-có-được ngoài tuổi teen. Ý thích kẻ viền mắt đen nhánh cho mắt to, bôi bóng mắt đầy nhũ cho quyến rũ, quệt má hồng thật đậm cho khuôn mặt hồng hào chỉ đẹp khi xuất hiện ở một nơi cần nổi bật chứ hoàn toàn gây phản cảm ở trường học và chốn công cộng.

Bộ mặt được make up bao giờ cũng mịn màng. Chính vì thế chúng ta thường quá dựa dẫm vào chúng, để đến lúc nhìn thấy gương mặt thật lại ngỡ ngàng “sao tơi tả thế này!”. Rồi cuống cuồng đi tìm đồ dưỡng, ỉ i dưỡng đắt tiền thì da thế nào cũng được phục hồi.

Với làn da của teens còn đang ở độ nhạy cảm cao thì sự ỉ lại ấy là “nhầm nhọt” lớn, đến một lúc nào đó, da sẽ đầy mụn, dày lên và… cực xấu.

Bản thân Ngọc cũng biết cách make up mắt như thế không hợp với bạn ấy chút nào nhưng bởi “mốt”, bởi “con gái trong trường ai cũng thế” nên đành cố “lắp” vào mình.

Báo hại, càng cầu kỳ lại càng… quái dị, mắt lúc nào cũng lấm tấm hạt như bị… sởi vậy. Khi đi bên cạnh cô bạn chỉ đánh có một chút phấn và son hồng nhẹ trông rất tươi tắn, Ngọc trở thành “nhân” bị so sánh.

Những cách make up hợp mốt nhưng không hợp lý chỉ khiến bạn xấu đi trước mặt mọi người mà thôi. Con gái ai cũng dùng mỹ phẩm, nếu biết cách trang điểm đúng lúc, đúng chỗ và đúng gương mặt thì không ai còn “dám” chê “teen chẳng biết gì về make up” nữa đâu.

Cùng chuyên mục