Nội bộ M.U nổi sóng: Van Persie công khai trách đồng đội

Tiền đạo người Hà Lan đã đăng đàn chỉ trích hàng tiền vệ Man Utd ngay sau thất bại 0-2 trên đất Hy Lạp.

Đúng như dự đoán, Man Utd đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League ở Olympiacos. Không những không ghi được bàn thắng nào, Quỷ đỏ còn ngậm ngùi rời Piraeus với 2 bàn thua trắng. Đây là thất bại đầu tiên và cũng là trận đấu tệ nhất của thầy trò David Moyes tại Champions League mùa này.

Thất vọng là tâm trạng chung của các cầu thủ Man Utd sau trận thua Olympiacos. Van Persie có lẽ là người đau đớn nhất bởi anh không nhận được sự hỗ trợ như kì vọng từ các đồng đội. Bởi vậy, sau trận đấu này, tiền đạo người Hà Lan đã công khai chỉ trích hàng tiền vệ Man Utd.

“Đôi lúc, tôi muốn tìm cách để chơi tốt hơn nhưng các đồng đội của tôi lại luôn chiếm vị trí của tôi. Điều đó đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy, tôi phải thay đổi chiến thuật của mình và rời xa vị trí quen thuộc. Đó là điều thật đáng tiếc”, Van Persie biểu lộ sự không hài lòng sau trận thua Olympiacos.

“Chúng tôi quá chậm chạp và bởi vậy không tạo ra nhiều cơ hội. Đôi lúc bạn phải mơ ước rằng mình có 1 cơ hội và tôi cũng vậy. Ông ấy (David Moyes) đã nỗ lực và chúng tôi cũng vậy. Thật dễ dàng cho những ai chỉ biết chỉ tay nhưng tôi không như vậy”, tiền đạo người Hà Lan nói thêm.

Ở trận thua đêm qua, Man Utd chỉ có vỏn vẹn 7 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 đi trúng đích. Do không nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội, Van Persie cũng chỉ có 3 lần tung ra cú dứt điểm. Thống kê ấy đã phần nào chỉ ra màn trình diễn tệ hại của hàng công Man Utd.

Với thất bại trên, Man Utd đang đối mặt với nguy cơ dừng bước ở vòng 1/8 Champions League dù trước mắt họ vẫn còn 90 phút lượt về ở sân nhà. Đây cũng là trận thua đầu tiên của 1 đội bóng hạt giống ở vòng 1/8 Champions League năm nay.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục